Chị vợ có ý định biếu ít tiền tết cho bố mẹ đẻ nhưng bị anh chồng tuôn một tràng “phủ đầu” đến mức khó chấp nhận được. 

Vào thời điểm chuyển sang năm mới, nhiều người vẫn luôn trích ra khoản tiền để tặng cha mẹ và xem đó như món quà, cũng như phụ giúp gia đình sắm sửa đón Tết. Cả năm dù có lúc lên lúc xuống nhưng người làm con vẫn luôn cố gắng dành dụm để bố mẹ vui lòng, tự hào với khoản tiền biếu Tết.

Với những cô gái đã kết hôn, chuyện biếu quà Tết cho nhà nội, nhà ngoại cũng là vấn đề quan trọng, tránh tình trạng “bên trọng bên khinh”. Tuy nhiên, như câu chuyện của cô gái 27 tuổi bên dưới lại khiến nhiều cư dân mạng bức xúc thay khi nghe những lý lẽ vô lý từ anh chồng. 

Chuyện là, người vợ này chia sẻ ý định sẽ biếu cho bố mẹ đẻ ít tiền tiêu Tết. Nhưng khi biết chuyện, người chồng chẳng những không đồng tình mà còn tuôn một tràng: "Đi Tết cái gì? Gả đi rồi là hết. Tết mua giỏ quà 200k thắp hương thôi chứ tiền đâu mà đòi cho bố mẹ 1 triệu".

hình ảnh

(Ảnh 2sao)

Ngay từ đầu đã thấy người chồng vô lý, hành xử quá ích kỷ và còn gia trưởng. Chị vợ biếu tiền Tết cho bố mẹ là từ lương của mình, không ngửa tay xin xỏ của ai mà người chồng còn mắng phủ đầu như tế. 

Lý lẽ con gái đã gả đi là chỉ nên chu toàn nhà chồng, thay vì “nhăm nhe giấu giếm gửi tiền về ngoại?”. Chẳng rõ do chị vợ quá hiền nên mới để chồng thốt ra những lời ngang ngược, không biết cư xử trên dưới. 

Có cư dân mạng bức xúc cho rằng, con gái người ta khổ cực nuôi dạy đến khi trưởng thành, thế anh chồng đã làm được gì mà cấm cản cô gái mang tiền tự làm ra để cho bố mẹ đẻ? Thậm chí có ý kiến cho rằng, nếu biết lấy chồng mà gặp gã gia trưởng, ngang ngược như vậy thì thà sống độc thân với bố mẹ còn sung sướng khỏe thân hơn. 

Chưa hết, sau khi thẳng thừng cấm đoán vợ mang tiền về biếu bố mẹ, người chồng còn đưa ra cách xử lý nếu vợ cãi lời: "Xin mời dọn đồ ra khỏi nhà. Tiền em làm ra cũng phải được sự đồng ý của trên dưới nhà này mới được phép tiêu. Đừng nghĩ làm ra tiền thích làm gì thì làm, rồi có đồng tiền trong tay là ngỡ có cả thiên hạ nhé".

Để kết thúc cuộc trò chuyện, người chồng chốt hạ: "Không quà cáp. Không tiền nong. Không đi tết bằng tiền. Cứ thế mà làm nếu không muốn cuối năm còn dắt nhau ra tòa. 27 tuổi đầu mà chả biết cái gì. Mệt!". Người này còn “cảnh cáo” vợ không được để mẹ biết chuyện này, “không thì liệu hồn”. 

Chẳng rõ người vợ trong câu chuyện này ngày thường hiền lành đến cỡ nào mà để chồng có thể thốt lên những lời lẽ thế kia. Đấy là chưa kể việc người vợ có công việc, có thu nhập, biếu bố mẹ đẻ bằng tiền do mình làm ra. Gặp người chồng gia trưởng, không hiếu tháo thế này thì có ly hôn, dọn đồ về nhà bố mẹ đẻ cũng không có gì hối hận hay phải đắn đo, phải không các chị? 

hình ảnh

(Ảnh minh họa trái: kknews.cc)

Dù là dâu hay rể thì chữ hiếu phải đặt lên hàng đầu, chứ chẳng có cớ gì chồng bắt vợ phục tùng bố mẹ chồng, còn bản thân anh lại không hiếu kính với bố mẹ vợ? Thậm chí, người chồng còn phải biết ơn bố mẹ vợ vì nhờ có họ thì mới giúp anh có cô vợ hiện tại. Đáng tiếc, người đàn ông này quá gia trưởng, xem trọng đồng tiền và thích thể hiện quyền uy với vợ. 

Cũng không hiểu chị vợ đã tìm hiểu trước khi cưới thật kỹ hay chưa, hoặc lúc hẹn hò thì người chồng không thể hiện con người thật của mình. Phụ nữ gặp phải đàn ông gia trưởng, lý lẽ ngang ngược như vậy thì sớm muộn cũng có ngày vượt ngưỡng chịu đựng mà thôi