Chọn đồ đi sinh nhìn gì cũng muốn mua, mua xong lại than tốn tiền đúng là tình trạng thường gặp của các bà mẹ bỉm sữa.

Tính em vốn tỉ mỉ nên lúc sắp sinh em đã xếp xong xuôi giỏ đồ từ mấy tháng trước. Mà nhớ lại cái khúc đi mua đồ đúng rối não luôn các mẹ ạ. Sinh con đầu có biết gì đâu, ông bà hai bên thì cũng lớn tuổi rồi nên có những loại máy móc ông bà cũng chẳng biết là gì mà tư vấn, đi tham khảo mấy bà chị đi trước thì mỗi người nói một kiểu, người khuyên mua tã này, người lại bảo chọn bỉm kia, rồi khăn, chậu, máy hút sữa, túi trữ sữa, quần áo, mũ nón, bao tay,… các kiểu khiến em muốn tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng chốt luôn một gói combo cho mẹ và bé ở cửa hàng, vậy cho nó đỡ nhức đầu. Mà em hiểu tâm lý của các mẹ bỉm sữa chúng mình lắm, nhìn cái gì cũng muốn mua, nghe quảng cáo chút chỉ cần thấy có câu tốt cho con, giúp con khỏe bla bla là muốn rước về liền, mà ngộ cái lúc đã mua về thì lại bắt đầu tiếc, rồi tự hỏi không biết có dùng đến không, có hoang phí quá không haha. Đúng là tâm lý các mẹ bỉm luôn xoay như chong chóng, mua cũng lo mà không mua cũng lo. Y hệt như một mẹ trong bài đăng em mới coi hôm qua nè, ngồi xếp đồ đi sinh thấy tốn kém quá bèn nằm khóc lóc “ăn vạ” chồng vì sao đồ con nít lại đắt thế, tiếc của là vậy nhưng không mua thì lại không được à nghen, thế mới khổ chứ lị.

Clip người mẹ “ăn vạ” vì đồ của con quá đắt  đã gây sốt cộng đồng các mẹ bỉm tại Trung những ngày qua. Được biết cô mang thai lần đầu và đây cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác sắm sửa cho em bé sắp sinh.

hình ảnh

Trong khung hình, cô không ngừng khóc lóc mè nheo, có lúc lại dùng chăn che kín đầu và than vãn liên tục rằng sao đồ cho em bé lại đắt thế không biết, quá nhiều thứ phải mua nhưng lại không dám mua đồ rẻ tiền vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con, nuôi con đúng là tốn kém thật đấy. Chưa kể có những thứ không biết có nên mua hay không nhưng cứ nơm nớp lo sợ con không bằng người ta nên lại rinh hết về nhà, giờ nhìn hóa đơn tính tiền chỉ biết tiếc của trong bất lực chứ chẳng làm được gì hơn. Cứ thế, mẹ bầu này liên tục nằm “ăn vạ” với chồng ở bên cạnh. Anh chồng miệng thì tỏ vẻ thấu hiểu, tích cực an ủi vợ không sao đâu nhưng tay thì đang lén quay lại cảnh tượng vô cùng hài hước của vợ mình.

hình ảnh

Đoạn clip khi được đăng tải đã khiến rất nhiều người thích thú, các mẹ bỉm thì liên tục vào bình luận bày tỏ sự đồng cảm:

- Đúng là làm mẹ ai cũng sẽ như thế, mua đồ cho con nhiều quá cũng tiếc tiền mà không mua lại không yên tâm

- Haha mẹ bầu dễ thương quá, tất cả là vì con nên cứ mua mạnh tay rồi về chỉ biết xót ruột mà không biết làm gì hơn

- Nuôi một đứa trẻ tốn kém thật mà, chưa kể bây giờ mới là giai đoạn chuẩn bị sinh thôi nha, mai mốt nó ra đời thì cày sấp mặt nuôi con chứ đùa

- Ba mẹ thế nào cũng được nhưng con thì cứ phải chọn đồ loại tốt nhất cơ, đúng tâm lý các mẹ bỉm

Đúng là việc nuôi nấng, chăm sóc một đứa trẻ chẳng dễ dàng một chút nào các mẹ nhi? Tốn kém lắm luôn vì trong thời buổi hiện tại thì làm gì có vụ trời sinh voi sinh cỏ nữa. Muốn tốt cho con mình thì bắt buộc phải đầu tư nhiều tiền bạc, công sức,… Vì thế nên trên các hội nhóm bỉm sữa, em thấy một trong những vấn đề nhiều người bàn nhiều nhất vẫn là vụ nuôi con một tháng hết bao nhiêu ấy. Chi phí để nuôi một đứa trẻ thì ta nói nhiều vô kể, nào là tiền sữa, bỉm, các loại máy móc, khăn, chậu, tiền tiêm ngừa, thuốc men ốm đau, đồ chơi, quần áo đồ đạc các kiểu,… bé mà lớn hơn thì còn phải đầu tư khoản học hành, rồi ăn uống nữa, ba mẹ ăn đồ rởm chút không sao chứ con thì cứ phải loại tốt nhất cơ mới yên tâm. Nói vậy mới thấy việc nuôi con vừa tốn kém tiền của mà lại hao tổn sức lực đến mức nào. Nhưng chỉ cần con khỏe mạnh, bình an thì những người làm cha làm mẹ như chúng ta sẽ không ngừng cố gắng đúng không cả nhà? Dù cuộc sống có nhiều vất vả nhưng cũng hãy phấn đấu hết sức vì các thiên thần nhỏ nha.