Giúp việc không ngừng thực hiện các động tác kỳ lạ mờ ám khiến người mẹ vô cùng hoảng hốt.
Sao cái số em nó khổ cái khâu tìm người giúp việc quá các mẹ ơi! Trước lúc dịch em đã phải đổi chừng 4 người mà vẫn chưa thấy ai ổn, người thì chăm con mình không kỹ, người thì lười, làm việc chỉ thấy bấm điện thoại suốt, chưa kể đỉnh điểm có bà kia còn ăn cắp vặt bị em bắt tại trận nên đành chia tay gấp. Dạo này làm việc ở nhà nên em giữ được con luôn chứ mai mốt đi làm lại chắc tiếp tục trầy trật tìm người nữa quá. Thấy các nhà xung quanh tìm được người ưng ý mà ham ghê vậy đó. Gì chứ người giúp việc trông con mình, ở nhà mình thì phải chọn cho kỹ càng nếu không dễ để lại nhiều hậu quả không ngờ lắm ạ. Chẳng hạn như câu chuyện “đau tim” với người giữ trẻ của một mẹ vừa chia sẻ dưới đây đã nhận được không ít sự quan tâm của các chị em bỉm sữa.
Đây là câu chuyện của một người mẹ hiện đang sống tại Nội Mông, chị cho biết vì hai vợ chồng đều phải đi làm, công việc vốn bận rộn nên bắt buộc phải thuê một người giúp việc với nhiệm vụ chính là trông con nhỏ, việc nhà chỉ cần phụ giúp thêm một chút là được. Sau một thời gian dài tìm kiếm, vợ chồng chị thuê được một người giúp việc có kinh nghiệm trông trẻ rất tốt và họ vô cùng hài lòng. Tuy nhiên không may người giúp việc này lại đổ bệnh và phải xin nghỉ một thời gian. Người mẹ đã phải vô cùng chật vật để tìm một người khác thay thế. Cứ tưởng vậy là đã ổn để yên tâm đi làm nhưng chỉ vài hôm sau lại có chuyện xảy ra.
Trong một lần tình cờ quan sát camera phòng ngủ của con, người mẹ vô tình phát hiện người giúp việc mới này có những hành động vô cùng mờ ám. Cô ta đặt đứa bé lên giường ngủ, sau đó ngồi xuống thực hiện những động tác tay giống như đang “làm phép”, chưa kể miệng của cô ta lại cứ lẩm bẩm như tự nói chuyện một mình, thỉnh thoảng người mẹ còn phát hiện người giúp việc giơ tay lên như đang định làm hại đứa trẻ. Quá sợ hãi khi trông thấy những cảnh tượng bất thường và lo sợ con mình đang gặp nguy hiểm, người mẹ này đã phải xin nghỉ phép và tức tốc lao về nhà để kiểm tra tình hình. Khi được hỏi về những hành động lạ lùng và đáng sợ ban nãy, người giúp việc lại tỏ vẻ không biết gì và bắt đầu chối rằng mình không làm gì cả, cho dù người mẹ đã đưa thẳng đoạn clip quay được ban nãy nhưng cô ta vẫn nói rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn, cô ta không biết gì hết.
May mắn là đứa trẻ vẫn bình an vô sự và không có bất cứ vấn đề gì xảy ra, nhưng vì quá lo ngại vấn đề liệu người giữ trẻ này có bình thường hay không, người mẹ đành phải quyết định sa thải gấp và xin ở nhà chăm sóc con một thời gian cho đến khi người giúp việc cũ khỏi bệnh và quay trở lại.
Xem mà thực sự cũng thấy sợ thật các mẹ ạ, nếu gặp em ở trong tình huống của người mẹ này thì chắc em cũng sợ mất cả hồn ấy chứ. Giao con cho người khác thì chỉ có một vấn đề em luôn quan tâm hàng đầu đó là liệu con có được an toàn hay không, người giữ con có đáng tin cậy, nếu không lỡ có xảy ra chuyện gì thì chỉ có hối hận cả đời thôi. Hiện nay việc thuê người giúp việc, trông trẻ cũng đã trở nên rất phổ biến rồi, thế nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được một người phụ giúp tốt và hợp ý mình. Đặc biệt nếu nhiệm vụ chính là trông trẻ thì lại càng phải cân nhắc chọn lựa kỹ lưỡng hơn nữa. Tốt nhất khi giao trẻ cho người khác trông các mẹ cũng phải theo dõi, quan sát con qua camera thường xuyên, khi đi làm về thì cần dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc con nhiều hơn để kịp thời phát hiện nếu có xuất hiện bất thường nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1