Nghe tiếng con khóc mà thật sự thương lắm mọi người, nhỏ xíu đã thiếu hơi mẹ 2 tháng trời, nhớ mẹ sao chịu nổi.
Con mình ở nhà đây, nhiều khi đi làm từ sáng tới chiều mà tối về đã quấn mẹ không buông, khóc vì nhớ hơi mẹ. Đằng này con nhỏ xíu mới chập chững biết đi mà con phải xa mẹ 2 tháng vì dịch giã, thật sự rất tội nghiệp. Em xem trong clip nghe tiếng con khóc nấc, gọi “mẹ ơi, mẹ đang ở đâu” mà xót ruột quá các chị ơi.
“Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu”
Em xem được đoạn clip con nhỏ khóc đòi mẹ vì 2 tháng không được gặp trên WOB đó mọi người. Tự dưng bật clip lên nghe tiếng con nức nở mà thương đứt ruột, mình người ngoài còn thấy xót huống hồ mẹ đứa bé, thật sự quá đau lòng.
Chính mẹ của bé, chị Nurul người Malaysia đã chia sẻ đoạn clip của con trai lên mạng để bày tỏ nỗi lòng một người mẹ không được gặp con suốt hàng tháng trời. Mỗi ngày chị chỉ nhìn con mình qua điện thoại, thấy con khóc nức nở mà không thể ôm con vào lòng, không thể dỗ con nín khóc. Bất lực, đau lòng, xót xa, tất cả cũng chỉ vì dịch giã.
Ảnh: WOB
Câu chuyện đau lòng xảy ra chỉ vì chị phải làm việc ở một bang khác cách nhà vài tiếng đi xe, con trai nhỏ từ lúc sinh ra thì ở nhà với chồng. Bình thường có thể đi đi về về với con, dù có bận rộn, cho là lâu đi thì cũng nửa tuần hoặc dài nhất 3 tuần là mẹ con gặp nhau.
Nhưng ai ngờ, dịch giã nổi lên, đã 2 tháng trời mẹ con không được gặp nhau do chị không thể di chuyển từ bang này sang bang khác. Chị chỉ có thể gọi video để nhìn con, thời gian dần kéo dài, con ngày càng khóc đòi mẹ nhiều hơn, khóc mỗi lúc một lớn hơn. Con khóc xong rồi thì tự ngủ đi, thậm chí còn thút thít cả trong giấc ngủ. Chắc con giận mẹ nên nhiều lần mẹ gọi video con chẳng thèm nhìn mẹ nữa.
Đỉnh điểm nhớ con, xót xa lòng dạ người mẹ là mấy ngày trước, chồng chị gửi cho chị một đoạn video quay lại cảnh con trai khóc gọi mẹ trên xe. Con lúc đầu chỉ thút thít, sau đó khóc to nức nở nghe mà đau lòng, trong lúc khóc con luôn gọi “mẹ ơi, mẹ đang ở đâu, mẹ đi đâu vậy”, thật sự không cầm nổi nước mắt.
Mong ngóng từng ngày để được về gặp con
Dịch giã ập đến, những đứa trẻ hồn nhiên đang vui vẻ trong vòng tay cha mẹ bỗng chốc thiếu hơi ấm tình thân. Không giống như người lớn, trẻ con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu của cảm xúc và không biết cách kiểm soát cảm xúc.
Ảnh: WOB
Tất nhiên bản thân người mẹ cũng hiểu hoàn cảnh hiện tại, việc cố gắng ở yên trong lúc này cũng là để giữ an toàn cho mình và con. Nhưng chị vẫn hy vọng rằng sẽ có thể xem xét lại, có thể yêu cầu bất kỳ giấy chứng nhận nào cũng được, chị sẵn sàng, cố gắng thực hiện để cung cấp, miễn là được cho phép về gặp con mình.
Đây là một câu chuyện đau lòng, trong hoàn cảnh hiện tại, việc xa nhau là điều cần thiết để một ngày gần hơn mọi người được khỏe mạnh về lại bên cạnh nhau. Chỉ mong rằng những điều tốt đẹp sẽ nhanh đến với gia đình chị Nurul, được trùng phùng sau hàng tháng trời xa cách, mẹ không thể gặp con vì dịch bệnh, con trai sẽ không còn khóc nghẹn gọi tìm mẹ nữa.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1