Không thấy con đâu, mẹ mới đi tìm thì phát hiện đứa trẻ gặp chuyện ở bể cá ngay trong sân ngôi nhà mới.

Lúc trước đem con về quê ngoại, nhà ngoại thì mênh mông sông nước nên em cũng hơi sợ, cứ phải lia mắt để ý lũ trẻ suốt cả ngày. Ở thành phố chật hẹp, không có không gian chạy nhảy nên các con em cực kỳ thích về quê. Về đó đất đai rộng rãi, trái cây thì đầy ngoài vườn tha hồ vui chơi, nhưng nghe mấy vụ bố mẹ lơ là, để con tự chạy chơi xong mất tích hoặc bị đuố i nước không hề hay biết mà em ám ảnh quá. Thực sự thấy cái bộ môn bơi lội nó rất là quan trọng đó nha các mẹ, thế nên mẹ nào có con nhỏ thì hãy cho đi học càng sớm càng tốt. Mới đây đọc báo lại thấy có một vụ bé trai 2 tuổi bị ngã vào bể cá ngay tại nhà không qua khỏi nữa nè, tội nghiệp cho con còn nhỏ quá.

Được biết, vụ việc xảy ra tại huyện Quế Phong, Nghệ An, em bé 2 tuổi trên tên Vũ Khánh Ng. hiện đang trú tại bản Na Niếng, xã Tri Lễ. Cháu bé là con thứ 2 của một thầy giáo tại xã Tri Lễ, do mới hoàn thành căn nhà vừa xây, cả gia đình vừa chuyển về ít hôm để bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị tân gia. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được lâu thì đã xảy ra chuyện.

Khoảng 16h ngày 26/12 vừa qua, không thấy cháu bé đâu suốt một khoảng thòi gian cũng khá lâu nên cả gia đình đã tất tả đi tìm. Mãi về sau, gia đình mới phát hiện cháu bé đang ở dưới bể cá trong khuôn viên sân nhà từ bao giờ. Sau đó, mọi người nhanh chóng đưa đứa trẻ lên sơ cứu và chuyển đến bệnh viện, nhưng không may mắn là cháu bé đã ngưng thở trước đó. Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho biết có lẽ cháu bé chơi một mình rồi ngã vào vì bể này còn chưa nuôi cá, mùa này lại lạnh nên không thể có chuyện cháu vào đó tắm.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Myhealth

Vụ việc thương tâm trên tiếp tục là một lời cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh trong việc coi sóc, chăm nom con cái. Sinh một đứa con đã vất vả, nuôi nấng con lớn lên từng ngày rồi lại chứng kiến con ra đi như thế, bố mẹ nào mà chẳng đau lòng, thấy tội cho em bé 2 tuổi và cả gia đình của họ nữa các mẹ ạ. Nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không phải ai cũng có thể thấu hiểu được. Gần Tết đến nơi, lại mới có được căn nhà mới được mấy hôm thì con lại xảy ra chuyện như thế, nghĩ mà thấy thương.

Bởi vậy mới nói, nhà có con nhỏ thì lúc nào cũng phải cẩn thận các mẹ ạ. Đừng chủ quan để trẻ tự chơi một mình mà không có sự quan sát của người lớn vì những chuyện không hay có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đôi lúc chỉ sơ sẩy vài phút, hoặc thậm chí vài giây thôi cũng đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Trẻ nhỏ thì hiếu động, nghịch ngợm lại ưa khám phá, nếu không theo sát thì lúc xảy ra chuyện lại hối hận không kịp.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Sohu

Em thấy một trong những sai lầm nhiều bậc phụ huynh mắc phải đó chính là luôn nghĩ nhà mình là nơi an toàn, nhưng thực tế ngay tại trong căn nhà của mình vẫn có thể ẩn chứa nhiều mối nguy hại đối với trẻ nhỏ cần bố mẹ đặc biệt chú ý như:

- Các thiết bị điện: Chẳng biết tại sao nhưng trẻ nhỏ thường rất thích chơi đùa với ổ điện hoặc các thiết bị điện. Mẹ nên sử dụng các loại che chắn ổ điện, hạn chế để những đồ vật bằng kim loại gần chỗ ổ điện nữa.

- Đồ vật sắc nhọn: Các loại đồ vật sắc nhọn trong gia đình như dao, kéo,… nên được để ở ngăn riêng xa tầm với của trẻ. Sau khi sử dụng xong, bố mẹ nên cất ngay chứ không nên để nguyên tại chỗ. Các đồ vật có góc cạnh nhọn như cạnh bàn, tủ, giường,… cũng cần được che chắn cẩn thận.

- Th uốc cùng các loại hóa chất: Để xa tầm với của trẻ, không nên uống th uốc trước mặt con và đừng bao giờ để hóa chất vào các chai, lọ đồ ăn thức uống.

- Nước nóng: Bình thủy, ấm đun nước nóng, bình nóng lạnh, máy nước nóng,… đều có thể khiến trẻ bị bỏng khi đùa nghịch, mẹ nên đặc biệt chú ý vấn đề này.

- Ngăn kéo tủ, cửa ra vào có thể khiến trẻ bị kẹt tay

- Nhà cao tầng, nhà gần sông nước rất dễ xảy ra những sự c ố như té ngã, đuối nước,… nên các mẹ hãy chú trọng vấn đề an toàn. Với nhà cao tầng nên lắp rào chắn an toàn, không để nhiều đồ vật ở khu vực cửa sổ, ban công và đừng bao giờ để con chơi một mình nhé mẹ.