Hơn 20 ngày qua, các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc 5 người một nhà không qua khỏi ở Kim Động, Hưng Yên

Một sự việc mà cho đến giờ vẫn gây ra nhiều nghi vấn, đặc biệt khi người thứ 5 không hề dùng cơm chung với mọi người nhưng lại hôn mê sau, 17 ngày sau đó từ giã cõi đời. Trong 5 người xấu số có 3 người là vợ, chồng và con trai lớn. Người đi thì cũng đã đi rồi, chỉ xót xa cho đứa trẻ 2 tuổi cùng lúc mất cả gia đình.

hình ảnh

Bé T. lủi thủi bên bà, không hiểu mấy ngày qua anh trai và bố mẹ đi đâu


Em đọc trên mạng mà thương con quá các mẹ ạ. Bé gái 2 tuổi là con của anh Nguyễn Văn Dũng và chị Nguyễn Thị Tươi (sống tại xã Đồng Thanh, huyện Kim Động). Trước đó, trưa 26/12/2021, ông Nguyễn Văn Sản là bố chị Tươi chức bữa ăn gia đình. Mâm cơm hôm đó có 9 người, vốn là việc xảy ra ngoài dự định của gia đình.

hình ảnh

Ngôi nhà nơi diễn ra bữa cơm định mệnh

Sau khi gia đình ăn xong được 30 phút, thì cháu Nguyễn Văn Hoàng N. (9 tuổi, con trai chị Tươi) bị đau bụng và nôn ói, đến tối không qua khỏi. Ngày 27/12, chị Tươi = cũng xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đi cấp cứu tích cực tại bệnh viện ở Hà Nội. Tuy nhiên, đến chiều 28/12, chị Tươi qua đời.

hình ảnh

Chồng chị Tươi là anh Nguyễn Văn Dũng do có việc nên không qua ăn cùng gia đình. Trong quá trình đưa vợ từ bệnh viện về nhà, anh Dũng bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê, được cấp cứu tại một bệnh viện ở Hà Nội. Đến ngày 16/1/2022, anh Dũng cũng không qua khỏi.

hình ảnh

Bếp ăn gia đình được giữ nguyên

Anh Dũng và chị Tươi có 2 con, con trai lớn đi trước rồi lần lượt đến mẹ và bố. Chỉ còn một bé gái cùng lúc mất bố mẹ và anh, mới chỉ lên hai. Cháu bé tên Nguyễn Thanh T. hiện đang được ông bà nội chăm sóc, bởi gia đình bên ngoại cũng đang bối rối khi mất hai con gái, hai cháu ngoại.

hình ảnh

Ông nội cháu buồn rầu:

"Vợ chồng tôi già rồi giờ cũng chẳng biết như thế nào. Giờ khổ nhất là con bé út mới lên 2 tuổi phải chịu cảnh mất bố, mẹ và anh trai. Kể từ ngày xảy ra chuyện con bé hay chỉ vào ảnh thờ của anh trai rồi ú ớ gọi tên khiến cả nhà ai cũng rớt nước mắt. Đến chiều cháu nó lại đi tìm hỏi mẹ con đâu, anh con đâu, bố của con đâu... mà vợ chồng tôi không biết phải trả lời cháu như nào, đau đớn lắm”

hình ảnh

Điều đau lòng nhất là bé T. vừa cai sữa được vài ngày thì mẹ mất, con vẫn còn thòm thèm hơi sữa. Nhưng giờ đâu chỉ có ông bà nội tuổi già cơ cực, vẫn dang tay che chở con. Bố mẹ và anh trai không còn trên đời nữa, nhưng dường như em bé 2 tuổi chưa thể hiểu được nỗi đau của mất mát là gì.

hình ảnh

Ông bà nội bé hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng. Gia đình ông đau đớn tột cùng khi vừa lo ma chay cho cháu nội, rồi đến con dâu và con trai.

hình ảnh

“Giờ mọi chuyện như này rồi vợ chồng tôi chỉ biết chăm sóc tốt nhất cho cháu còn về sau già yếu chưa biết như thế nào. Mấy ngày qua cũng có người biết hoàn cảnh gia đình đến ủng hộ sữa, bỉm cho cháu nó...", ông bà nội cháu T. chia sẻ.

hình ảnh

Hiện xã cũng kêu gọi để ủng hộ cho cháu bé mất cả gia đình một lúc và đang làm thủ tục để đưa cháu vào diện được hưởng trợ cấp. Tuy nhiên việc này đang gặp khó khăn vì chưa thể khai t.ử cho người thân của cháu, vẫn phải chờ công an xác định nguyên nhân 5 người không qua khỏi. Theo người nhà, bữa cơm chỉ có các món như thịt lợn, chả lợn, đậu phụ, rau cần và trứng, không có gì bất thường và trong lúc nấu ăn không có ai đến chơi, vào bếp. Các loại rau đậu đều do nhà làm, không có bất cứ nghi vấn nào. Người đi thì cũng đã đi, chỉ xót xa cho người ở lại, nhất là một đứa trẻ bỗng dưng mất anh trai, mồ côi cha mẹ. Trên đường đời sau này của con sẽ không có bóng hình cha mẹ, anh trai nữa, cầu mong con sẽ được nhiều người yêu thương và bảo ban.