Hy vọng học sinh có thể thấu hiểu nỗi vất vả của giáo viên, ngày càng ngoan ngoãn, chăm chỉ hơn.

Hay nghe bảo nghề giáo là nghề nhàn hạ nhất, được người ngoài kính nể, công việc lại nhẹ nhàng đơn giản, còn được nghỉ hè cả vài tháng chẳng phải làm gì. Nhưng riêng em thì lại chẳng nghĩ như vậy. Em thấy làm giáo viên rất là cực luôn, nói đâu xa bà chị họ và nhỏ em gái ruột đều làm giáo viên, lương thì không phải là quá cao, ngày nào cũng thức đêm thức hôm soạn giáo án. Xui rủi đi dạy mà gặp trúng học sinh ngỗ nghịch nữa thì thật sự liên tục phải ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Nghỉ hè mang tiếng là nghỉ nhưng vẫn có công tác này nọ. Chung quy lại là nghề nào cũng có cái khổ riêng các mẹ ạ. Chưa kể con cái mình ở nhà có 1, 2 đứa trông nó còn muốn điên cái đầu, thầy cô giáo trên lớp 1 mình quản vài chục em thì chắc các mẹ cũng hiểu nó vất vả đến chừng nào. Thậm chí còn có cả trường hợp cô giáo vì lo cho học sinh mà quên ăn quên uống đến nỗi ngất xỉu ngay trên bục giảng luôn đây.

Câu chuyện xảy ra tại một trường trung học tại thành phố Tân Châu, Sơn Đông. Giáo viên chủ nhiệm ngất xỉu này là một cô giáo trẻ tên Vương Á Như. Tối hôm đó, lớp có tiết tự học nhưng cô Vương vì bận công việc nên đã không kịp ăn, chấp nhận nhịn đói để kịp giờ vào lớp lo cho học sinh mình. Có lẽ chính vì thế nên khi đang đứng trên bục giảng, cô Vương bỗng dưng cảm thấy chóng mặt và trời đất nhanh chóng tối sầm lại, cô ngã xuống ngay trên bục giảng.

hình ảnh

Chứng kiến cô giáo ngất xỉu ngay trên bục giảng, các em học sinh đã nhanh chóng chạy lên hỗ trợ. Các em cũng xử lý tình huống khá tốt, em thì đi báo cho giáo viên khác nhờ sự giúp đỡ, em lại ngay lập tức chạy đi mở các cửa cho thông thoáng, có em thì lục tung cặp để tìm kẹo cho cô giáo ngậm.

Hai em học sinh đầu tiên phát hiện và đã chạy lên đỡ cô giáo ngay khi cô vừa ngất xỉu chính là nữ sinh Mã Nguyên Như và bạn là Dương Khuê Hào. Mã Nguyên Như tinh ý nhận ra cô giáo có vẻ không được khỏe. Khi thấy cô ôm trán, tay thì run run có vẻ không đứng vững, nữ sinh này đã nhanh chóng gọi bạn nam tên Dương Khuê Hào cùng chạy lên đỡ cô.

hình ảnh

Rất may mắn là sau khi được đưa lên phòng giáo viên nghỉ ngơi và ăn một chút, cô Vương đã cảm thấy khỏe hơn. Cô cũng không đến bệnh viện khám hay về nhà mà quyết định tiếp tục quản lý giờ tự học lớp mình còn đang dang dở. Điều này khiến các giáo viên khác rất ngưỡng mộ và học sinh chứng kiến thì không khỏi xúc động. Đây thực sự là một người giáo viên tâm huyết và có trách nhiệm với công việc cũng như học sinh của mình.

hình ảnh

hình ảnh

Nam sinh Dương Khuê Hào, một trong những người chạy lên đỡ cô giáo Vương đầu tiên chia sẻ: “Là những học sinh cuối cấp, chúng em đang hết sức áp lực với kỳ thi đại học sắp tới. Lúc cô ngất xỉu đang là giờ tự học, lẽ ra cô có thể lên văn phòng nghỉ ngơi nhưng vẫn quyết định đến lớp để hỗ trợ chúng em học thật tốt. Thấy cô ngất xỉu như vậy thực sự rất xúc động và xót xa. Thật may mắn khi lớp có một giáo viên chủ nhiệm vô cùng có tâm. Chúng em sẽ cố gắng hết sức để đạt được thành tích cao nhất trong kỳ thi sắp tới, tuyệt đối không làm phụ lòng cô”.

Toàn bộ sự việc đã được camera giám s át của lớp học ghi lại. Đoạn video khi được đăng tải trên mạng xã hội cũng khiến rất nhiều người phải suy nghĩ. Khi có những sự việc xảy ra với con mình, dù là vô cùng nhỏ nhặt, vẫn có những phụ huynh không tìm hiểu kỹ càng mà luôn tìm cách đổ lỗi ngay cho thầy cô giáo. Họ không hiểu rằng thường ngày, thầy cô đã phải vất vả trong việc uốn nắn, dạy dỗ con em mình như thế nào. Nghề giáo thực sự là một nghề cao quý nhưng cũng vô cùng khó khăn, rất cần phụ huynh cũng như các em học sinh thấu hiểu và cảm thông. Ngược lại, mong các giáo viên cũng sẽ đặt cái tâm của mình lên hàng đầu trong công việc “trồng người” để có thể đào tạo ra những công dân có ích cho xã hội và đất nước.