Với những trao đổi thẳng thắn không kém phần hài hước về những góc cạnh của đời sống hôn nhân, cặp đôi 9X quê Bình Định xuất hiện trong chương trình Vợ chồng son trên HTV7 mới đây đã mang tới cho người xem nhiều cảm xúc và đang được dân mạng chia sẻ rầm rộ.
Trong chương trình Vợ chồng son tập 451 đang thu hút sự quan tâm của khán giả bởi sự xuất hiện của cặp vợ chồng trẻ quê Bình Định là Nguyễn Thị Minh Nguyệt (24 tuổi, nghề nghiệp bán hàng online) và Nguyễn Văn Lên (27 tuổi, nghề nghiệp Youtuber). Câu chuyện hôn nhân của họ không chỉ khiến MC và khán giả có mặt tại trường quay phải trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc trong hôn nhân mà sau khi được phát sóng trên truyền hình, câu chuyện này cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.
Chia sẻ về cơ duyên quen nhau, Văn Lên cho biết anh và vợ gặp nhau tại một quán karaoke. Khi ấy, Lên đang đi cùng với một người bạn gái nọ. Tuy nhiên chàng trai 9X lại bất ngờ bị vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của Minh Nguyệt "mê hoặc". Thế là không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt, Lên ngay lập tức "chặn đường" xin số điện thoại và lên kế hoạch "cưa cẩm" cô gái cùng quê.
Khác với những ấn tượng đẹp mà chồng dành cho mình, Minh Nguyệt cho biết cô vỗn dĩ chẳng mấy cảm tình với người chồng hiện tại này ngay từ lần đầu gặp. "Hồi đó ảnh xấu lắm mà còn đen nữa nên mình không ưng lắm. Về nhà thì ảnh cứ nhắn tin, gọi điện liên tục mà mình không trả lời. Đến 2 - 3 hôm sau thì có suy nghĩ lại và cho anh cơ hội. Tầm một tháng sau thì hai đứa bắt đầu đi chơi riêng và chính thức hẹn hò", Minh Nguyệt chia sẻ.
"Lúc mới quen nhau mình chỉ có 18 tuổi, còn đi học nên nhà ngăn cấm dữ lắm. Hơn nữa nhìn anh Lên trông nhỏ con lại kiểu chơi bời nên gia đình không ai chịu hết. Về sau vì nhận ra được sự chân thành của anh nên nhà cũng đồng ý cho tụi em quen nhau. Giờ cưới về ai cũng ưng ảnh hết!", 9X kể thêm.
Nhắc đến đây, Minh Nguyệt có phần hơi xúc động và chia sẻ thêm về cuộc sống hôn nhân của mình và chồng những năm qua. Cô cho biết: "Vợ chồng em bên nhau từ nghèo khó, hồi đó anh còn nghèo, không nghề nghiệp ổn định nên đụng đâu làm đó. Nhớ hồi mới quen anh còn phải đi cầm điện thoại để có tiền đi chơi với em. Sau này cuộc sống khá giả hơn, anh lại có nhiều tật xấu khiến em tủi thân lắm.
Thậm chí có đợt em còn phải chịu một "cú sốc" lớn nhất trong đời đến từ người em tin tưởng nhất. Lần đó em mới sinh con trai được hơn 3 tháng thì em phát hiện ảnh đi karaoke ôm mà có luôn video trong điện thoại. Em coi xong mà bủn rủn tay chân, suy sụp tinh thần khóc quá trời quá đất luôn. Sau đó thấy anh chân thành xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm nữa nên em cũng chấp nhận tha thứ."
Hiện tại, cuộc sống hôn nhân của Văn Lên và Minh Nguyệt đã ổn định và hạnh phúc hơn rất nhiều. Cả hai cũng đã dần thấu hiểu và biết chia sẻ với nhau nhiều hơn trong cuộc sống để vợ chồng có thể cùng nhau gắn bó lâu dài trong tương lai.
Là phụ nữ ai cũng mong muốn lấy được một người chồng tốt, mong muốn được gả vào một gia đình êm ấm, chị em nhỉ? Nhưng đôi lúc cuộc sống lại không như ta mong muốn, khi mà đôi lúc không may chị em lấy phải một người chồng trăng hoa, không chung thủy. Như câu chuyện của Minh Nguyệt trên đây vậy đó mọi người, biết chồng ăn chơi bên ngoài, dù là suy sụp, đau khổ đó nhưng cô vẫn chấp nhận tha thứ và cho anh một cơ hội để thay đổi.
Theo tôi, mỗi người đều có sức chịu đựng và giới hạn riêng nên ta chẳng thể phán xét về quyết định của ai cả. Nhưng tôi nghĩ thế này, nếu không thể tha thứ nổi thì bỏ cho dứt, mà đã tha thứ rồi thì nhất định phải thật hạnh phúc sau này. Một lần bao dung tốn không ít lòng dạ thế thì phải đong đếm cho đáng, giữ gìn cho cẩn thận. Dù thế nào, vẫn là phải cố gắng và cân nhắc kỹ càng, các chị em nhé!
Theo Vợ chồng son


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1