Gặp nhau tại trung tâm Anh ngữ, chàng giáo viên người Anh say đắm cô gái có vẻ ngoài xinh xắn, ngọt ngào. Vì vậy, anh đã nghĩ ra trăm phương ngàn kế cưa cẩm suốt 6 tháng trời để nhận được cái gật đầu đồng ý của cô nàng miền Tây.

Xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình Vợ chồng son, câu chuyện hôn nhân của cặp vợ chồng Nguyễn Hồng Đào (SN 1996, dược sĩ ở Cần Thơ) và Charles Alfred Fears (SN 1992, người Anh) đang làm giáo viên tiếng Anh khiến khán giả không khỏi "quắn quéo" trước độ ngọt ngào và lãng mạn mà cặp đôi dành cho nhau.

Theo như 9X Cần Thơ chia sẻ, ngày trước cả hai có duyên tình cờ gặp nhau ở trung tâm Anh ngữ nơi Đào theo học và anh Charles là bạn thân của thầy chủ nhiệm lớp cô theo học. "Hôm đó, tan học mình đang chờ chị gái đến đón, Charles cũng đợi bạn ra để đi chơi. Thấy anh Tây nhìn mình, mình cũng nhìn lại rồi cả hai mỉm cười chào "Hello". 

hình ảnhTrúng tiếng sét ái tình với gái miền Tây, chàng Anh ra sức "cưa cẩm": Cưới về một tay anh nấu ăn, dọn dẹp (Ảnh: Vợ chồng son)

Ngay từ khoảnh khắc định mệnh ấy, dáng vẻ xinh đẹp, ngọt ngào của cô gái trẻ đã khiến anh Tây "đổ cái rụp". Ngay lập tức, vì không muốn lỡ mất cơ hội tốt để tiếp cận nàng, anh Charles liền nhờ người bạn làm cầu nối giả làm khách mời vào trong lớp học để có cớ trò chuyện với cô gái miền Tây. Tuy nhiên, anh chàng người Anh điển trai càng nhiệt tình, chủ động bao nhiêu thì đổi lại Hồng Đào lại càng phũ bấy nhiêu khi hết lần này đến lần khác từ chối anh. Và phải mất đến 6 tháng trời cưa cẩm, tán tỉnh đủ mọi cách thì cuối cùng chàng giáo viên Anh đã có thể chinh phục được trái tim người đẹp. 

"Lần đó, cả hai đi chơi chung, mình hỏi Charles: Anh có người yêu chưa? Anh ấy đáp: "Nếu như anh có thì anh sẽ không đi chơi riêng với một người con gái nào khác". Từ câu nói này mình đã quyết định chắc chắn phải quen anh này bằng được", Hồng Đào chia sẻ về lý do khiến cô thay đổi 180 độ và chấp nhận tình cảm của Charles.

"Hồi đó biết mình hẹn hò với trai Tây cha mẹ mình không ủng hộ đâu nhưng vẫn tôn trọng. Tuy nhiên, chị ba của mình lại hết sức cấm cản luôn với lý do sợ Charles đẹp trai, người nước ngoài dễ lăng nhăng, em sẽ khổ. Thời điểm ấy hai đứa căng thẳng lắm, nhưng anh Charles lại rất cố gắng để gia đình mình chấp nhận anh. Mấy tháng ròng ngày nào anh cũng mang đồ ăn sáng, nước uống đến tận chỗ làm của mình, chăm sóc mình từng ly từng tý.", 9X bộc bạch thêm.

hình ảnhXuất hiện trên sóng truyền hình, câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Hồng Đào và Charles khiến nhiều khán giả thích thú và ngưỡng mộ (Ảnh: Vợ chồng son)

Được biết sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà và có với nhau một cậu con trai hết sức kháu khỉnh và lanh lợi. Suốt 4 năm gắn bó cùng người chồng Tây, Hồng Đào cho biết cô luôn cảm thấy hạnh phúc và ấm áp trước tình yêu, sự quan tâm và chăm sóc của Charles dành cho vợ con.

"Công việc nhà hay nấu ăn mình đều không phải đụng tay. Anh còn cực kỳ sạch sẽ, ngăn nắp. Lần thấy vợ sinh nở gian nan, anh khóc nức nở khiến mình vô cùng xúc động.

Anh Charles là người nước ngoài nhưng lại cực kì thích ăn món Việt Nam, đặc biệt là những món mà người Tây thường không ăn được như mắm, sầu riêng, bún riêu, bánh xèo, cháo lòng... Điều mình thích nữa ở anh là ngoài hết lòng thương yêu vợ con, anh cũng rất ân cần quan tâm, lễ phép với nhà vợ nữa", Hồng Đào hạnh phúc chia sẻ.

Xưa nay, "tình yêu sét đánh" vẫn luôn là chủ đề tranh cãi của nhiều người. Có thể một số người không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cũng không ít người ngay trong lần đầu nhìn thấy một ai đó, họ đã muốn gần gũi, gắn bó mãi mãi với đối phương. Chẳng hạn như câu chuyện của Hồng Đào và anh Charles trên đây vậy đó mọi người. Chẳng quan trọng bạn yêu như thế nào, yêu bao lâu mà quan trọng là cả hai phải biết cố gắng, gìn giữ và vun đắp cho tình yêu của mình thế nào mà thôi.

Cùng chúc cho tổ ấm của họ sẽ mãi mãi bền chặt và khăng khít như bây giờ nhé!

Theo Vợ chồng son