Sao nhiều lúc tôi ghét vợ thế đã ăn bám chồng không kiếm ra tiền còn sĩ. Cô ấy còn đòi đùm bọc nhà ngoại.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 4 năm nay có thêm cậu con trai gần 2 tuổi. Do quê nội và quê ngoại ở cách xa nên vợ tôi phải nghỉ làm ở nhà chăm con mọn. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Tôi là nhân viên marketing dù thu nhập không cao nhưng mỗi tháng cũng kiếm được khoảng 17 triệu đồng. Ngoài trả 5 triệu cho ngân hàng, vợ chồng tôi có 12 triệu để chi tiêu. Được cái cô ấy cũng cố gắng tằn tiện nên mỗi tháng còn cất đi 4 triệu phòng thân. 

Từ ngày sinh con, vợ chưa bao giờ biết mua sắm cho bản thân mà chỉ lo hết cho gia đình. Thế nên dù chi tiêu eo hẹp nhưng bố con tôi luôn được ăn ngon.

Có lúc biết vợ chịu nhiều thiệt thòi nên tôi cũng nhắc:

“Sinh nhật em thì mua 1 bộ váy đẹp mà mặc, đây anh cho 1 triệu”.

“Em không mua váy đâu, em gửi về biếu bà ngoại được không?”.

“Thế thì tùy em”.

Vợ tôi là vậy, tính em rất thẳng thắn. Biếu nội ngoại như nào cô ấy đều hỏi ý kiến tôi cả. Nhưng nói thật vì 2 đứa vẫn còn nợ tiền nhà nên suốt mấy năm lấy nhau cũng rất ít khi biếu được ông bà 2 bên trừ dịp Tết về.

Cuối tuần rồi là giỗ bố vợ tôi. Để chuẩn bị cho ngày giỗ này của ông, tôi thấy vợ cũng đã nói ráo trước cả tuần. Tôi bảo hôm đó vợ chồng con cái kéo nhau đi xe khách về từ tờ mờ sáng vì biết bà ngoại chỉ làm có 2 mâm cơm. 

“Nhà mình mua giỏ hoa quả, gói bánh ngon với đưa bà phong bì 1 triệu góp giỗ là được em nhỉ?”.

“Bà ngoại dạo này thường xuyên đau ốm, 2 cậu lại vừa đóng học phí xong cũng hết 1 khoản, hay là mình đưa cho bà thêm chút được không anh”.

“1 triệu góp giỗ là đẹp mặt rồi còn muốn bao nhiêu nữa”.

Chồng nói vậy, vợ tôi im không dám ý kiến gì thêm. Cứ nghĩ vợ thực hiện như vậy nào ngờ đêm trước hôm giỗ ông khi đang ngủ thì tôi thấy cô ấy dậy đến ngăn tủ 2 vợ chồng vẫn để tiền tiết kiệm lén rút 6 tờ 500 ngàn rồi nhét vào phong bì sẵn.

Biết thừa cô ấy sẽ đưa cho bà ngoại, tôi vùng dậy khiến em hoảng hốt làm rơi cả phong bì. Chưa cần chồng hỏi, vợ đã luống cuống thanh minh:

“Em định lấy 3 triệu về đưa mẹ vì muốn đỡ đần bà 1 chút, em ngại chưa dám bảo anh”.

Nghe vợ nói vậy mà tôi tức quá:

“Bỏ lại tiền vào ngay còn đóng tiền nhà tháng này. Tí nữa đi cứ đưa bà giỏ bánh kẹo, hoa quả và phong bì 1 triệu đã chuẩn bị kia là được rồi. Gớm giỗ làm có mỗi mâm cơm mà bà lấy làm gì lắm tiền thế.

Vợ tôi hôm ấy phải răm rắp nghe theo. Về nhà giỗ bố cô ấy không dám đưa hơn cho bà ngoại dù chỉ 1 đồng. Đấy cứ cư xử phải phép như vậy có phải ngoan không? Chuyện nào đi chuyện đó chứ. Giỗ có mâm cơm mà sao phải đóng góp ngần ấy tiền? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com