Tôi đến bó tay với vợ rồi mọi người ạ, suốt ngày vào các trang thương mại điện tử, bán hàng online rình xem món gì thích thích lại vui tay đặt. Giờ cô ấy nghiện nặng rồi, không biết làm thế nào để dừng lại được đây mọi người ạ.
Vợ chồng tôi có hai con, thằng lớn học lớp 1 còn đứa thứ 2 chưa được 1 tuổi. Vợ tôi trước làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân. Nhưng từ lúc sinh đứa thứ 2, không nhờ được ai trông con nên cô ấy xin nghỉ việc luôn, ở nhà chăm sóc con.
Vợ tôi xài mạng xã hội chục năm nay rồi. Nhưng từ lúc thương mại điện tử phát triển thì cô ấy thường xuyên vào mua hàng online. Mấy năm trước còn đỡ chứ hơn 1 năm trở lại đây nói không ngoa chứ hầu như đồ dùng gì trong nhà vợ cũng mua trên mạng hết.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Đến những thứ như lò vi sóng, nồi cơm điện, bếp nướng tôi bảo vào trung tâm điện máy cho an tâm nhưng vợ bảo:
“Thôi mua trên mạng cho rẻ, vào siêu thị toàn đắt gấp đôi ra”.
Vợ tôi mua nhiều đâm ra thành quen và nghiện. Mua hết đồ lớn rồi đến đồ bé bé như chổi quét nhà, máy sấy tóc, tất, đồ dùng trong bếp, thậm chí cả cái kẹp tóc cô ấy cũng đặt trên mạng. Có ngày nói không ngoa vợ chạy ra chạy vào nhận đến cả chục đơn hàng.
Cô ấy ở nhà trông con, dọn dẹp, cơm nước, rồi hở ra là lên mạng săn đồ. Hôm nào mà vào ngày sale trên các trang thương mại là vợ tôi thức đến 12h đêm chờ để săn mã giảm giá. Mấy hôm sau y như rằng nhà tôi lại ngập tràn vỏ túi bóng, hộp đựng hàng. Săn được đồ rẻ vợ tôi sướng lắm, có hôm cô ấy đặt đến mấy gói hàng giá 1 nghìn đồng. Lúc nhận mở ra được mỗi cái kẹp tóc nhưng vẫn hí hửng. Đôi lúc vợ đặt hàng chỉ vì hưởng ứng ngày đại hạ giá, hoặc ngứa tay thôi.
Cũng không ít lần vợ tôi bị lừa, đặt một đằng nhưng người bán hàng giao một kiểu, quần áo lởm không mặc được nhưng gọi đổi trả thì người bán chặn luôn số không liên lạc được. Thế là đám quần áo mấy trăm nghìn lại mang ra làm giẻ lau.
Bị vậy nhưng vợ tôi vẫn không chừa mua hàng trên mạng đâu, thậm chí càng ngày càng nghiện nặng hơn. Có lúc ship đến 2, 3 người ở cổng, gọi cô ấy xuống nhận hàng. Mà đồ mua về lắm lúc chẳng dùng đến, hay dùng 1, 2 lần là hỏng nhưng vợ tôi tiếc không vứt bỏ. Nguyên đồ dùng trong bếp như xoong chậu, các kiểu, vợ cứ thấy hay hay là đặt xong chán bỏ đó có dùng đến đâu. Trông nhà tôi giờ chẳng khác gì núi rác mọi người ạ.
Nhiều lần thấy vợ ham mua sắm trên mạng quá tôi bảo bớt bớt lại, tiết kiệm tiền dùng vào việc khác. Nhưng cô ấy cãi:
“Em đặt toàn đồ rẻ chứ có đắt đâu mà anh lo”.
Cô ấy cứ nói thế, mua một thứ thì còn ít tiền, chứ mỗi đơn vài chục nghìn cộng lại cũng tốn bao nhiêu ấy chứ. Giờ cô ấy lại không đi làm, mình tôi kiếm tiền nuôi cả nhà, vậy mà chẳng biết cân nhắc gì cả.
Tôi nói mãi vợ vẫn không hiểu, chưa có ý định cai mua đồ trên mạng. Hôm nay tôi đếm sơ sơ cũng phải có 10 đơn hàng đến nhà. Tôi thật sự bó tay với vợ rồi, làm thế nào để cô ấy bớt bớt lại cái tính ham mua hàng online đây hả mọi người, chứ tôi ngán lắm rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1