Có lẽ chú rể bối rối quá nên chẳng biết làm gì đành phải chữa ngượng bằng việc chỉnh lại trang phục. Nhưng người vợ rất cần được quan tâm an ủi cơ mà.

Trong một đám cưới mới đây, chú rể vô tình làm mắt vợ đau nhưng có lẽ vì ngượng, anh chẳng đủ tâm trí quan tâm đến vợ. Chính điều này đã làm cư dân mạng vô cùng bức xúc.

Cụ thể, trong đám cưới, chú rể mặc áo sơ mi trắng đang mở nút chai rượu giao bôi. Cô dâu đứng kế bên chăm chú nhìn chồng. Nhưng không ngờ nắp chai bắn trúng mắt cô dâu khiến cô ôm mặt đau đớn, một hồi lâu vẫn không thể mở mắt ra được. Điều đáng nói chính là thái độ của chú rể trong sự cố này.

hình ảnh

Chú rể làm nắp rượu bắn vào mắt vợ. Ảnh chụp màn hình, saostar

Có lẽ vì sự cố này làm chú rể vừa ngượng vừa bối rối. Anh ta biết vợ bị đau nhưng không quan tâm cô chút nào, trái lại anh chỉ gượng cười, nhìn vợ bằng cặp e dè và phủi lại chiếc áo vừa bị rượu bắn vào. Sự vô tâm của chú rể khiến khách mời xót ruột, đợi hồi lâu thấy chú rể vẫn dửng dưng với cô dâu, một người phụ nữ đã chạy lên, dùng khăn giấy giúp đỡ cô dâu.

Đoạn clip ngắn nhưng nội dung đủ khiến người dùng mạng tranh cãi. Chẳng ai trách chú rể khi làm nắp chai bắn trúng mắt vợ nhưng chính thái độ của anh mới khiến người ta tức giận. Cả hai có phải yêu thương nhau đủ nhiều mới cưới nhau hay không mà chú rể làm cô dâu bị đau vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Trong ngày cưới mà còn vô tâm với nhau như thế, sau về sống chung thì còn thế nào nữa?

hình ảnh

Chú rể vẫn dửng dưng với vợ dù cô ấy đang rất đau. Ảnh chụp màn hình, saostar

Cư dân mạng cho rằng, chú rể chưa đủ trưởng thành mà lo cưới vợ nên mới thành ra như vậy đấy:

- Chưa đủ trưởng thành cũng đòi lấy vợ. Chồng gì mà vô tâm vậy.

- Chỉ lo vuốt áo mình, sợ áo bị bẩn, còn vợ đau không quan tâm luôn. Đáng nhẽ ra anh ta nên chạy tới, lấy giấy lau cho cô dâu, hỏi xem mắt vợ có bị làm sao không chứ. Nhìn mà thấy tủi thay cho cô dâu.

- Xem mà tức thiệt, nghĩ sao vợ ôm mặt đau vậy mà còn đứng trơ trơ ra, cầm chai rượu.

- Lấy phải chồng trẻ con là thế đấy. Cạn lời luôn.

Chẳng biết sau đó chú rể đã biết lỗi của mình hay chưa nhưng hy vọng anh sẽ suy nghĩ lại và biết cách quan tâm vợ nhiều hơn. Đã cưới cô ấy là phải yêu thương, bảo bọc và chịu trách nhiệm với cuộc đời cô ấy. Đừng nghĩ cưới vợ cho vui, vì cuộc sống hôn nhân phải được xây dựng trên nền tảng của yêu thương, trách nhiệm và tự nguyện gắn bó. Người phụ nữ lấy chồng chẳng mong muốn điều gì hơn là được chồng đối xử thật tốt, xem trọng vợ con. Nhưng nếu anh ta không làm được thì việc giữ cô ấy là điều không thể.

Trở thành nhân vật chính trong đám cưới của mình, dù là cô dâu hay chú rể cũng đều có những lo lắng và hồi hộp riêng. Đứng trước rất nhiều người, từng nhất cử nhất động đều được chú ý thì người gan dạ nhất cũng không thể giữ được bình tĩnh. Nếu lỡ có xảy ra sai sót gì thì nhất định sẽ không tránh khỏi cười chê bàn tán.

Nhưng đã gọi là sự cố thì dù có cẩn thận đến mấy đôi khi cũng không thể tránh khỏi. Lúc này cô dâu chú rể ứng xử như thế nào mới cho thấy bản lĩnh của họ.