Người mẹ mặc dù một tay vẫn đang cắm kim truyền nhưng tay kia vẫn cố gắng ôm con

Thượng đế đã ban cho phụ nữ bản năng làm mẹ, điều này chắc chắn sẽ đòi hỏi họ phải chịu đựng nhiều vất vả hơn. Nhiều người thừa nhận rằng, kể từ khi có con, họ có lý do trở nên mạnh mẽ hơn, đôi khi ngay cả bản thân mình cũng không có thời gian để chăm sóc, nhưng những gì tốt đẹp nhất đều dành cho con. Và chỉ cần xem qua bức hình người mẹ đang truyền nước nhưng vẫn phải gồng mình lo cho con khi đang nằm viện dưới đây đủ để thấy tình mẹ vĩ đại đến nhường nào.

Theo lời người mẹ có tên là Tiểu Vy kể lại thì thời gian gần đây, thời tiết thay đổi nên con trai chị bị cảm lạnh, đã 2 ngày trôi qua nhưng cậu bé không đỡ mà còn bị sốt cao hơn. Lúc này chồng của chị không có ở nhà vì phải trực ca đêm ở cơ quan nên Tiểu Vy đã một mình đón taxi đưa con đến bệnh viện. Vì vội quá nên người mẹ chỉ kịp mặc chiếc áo khoác mỏng, xỏ vội đôi dép trong nhà. Khi ngồi đợi ở ghế, Tiểu Vy cảm thấy người cũng bắt đầu lạnh run, lờ đờ vì mệt mỏi, nhưng vì lo cho sức khỏe con trai nên chị đã cố gắng vừa bế con vừa đứng xếp hàng để chờ đợi đến số thứ.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Sau khi bác sĩ kiểm tra, bác sỹ nhận định con trai của Tiểu Vy bị sốc nhiễm khuẩn do cảm lạnh nên đã chỉ định truyền nước. Tuy nhiên bác sỹ nhận thấy tình trạng của Tiểu Vy không ổn nên đã đề nghị truyền dịch cho chị luôn.

Sáng hôm sau, chồng của Tiểu Vy sau ca trực đã chạy vội đến bệnh viện, nhìn thấy tay của vợ mình vẫn đang cắm kim truyền, tay kia cô ôm con, đồng thời cho con ăn, anh không kìm được nước mắt.

hình ảnh

Nguồn hình: Sohu

Đông đảo cư dân mạng sau khi xem ảnh này cũng bật khóc, ai nấy cũng đều cho rằng mẹ chính là đôi cánh che chở cho cuộc đời, có con ở bên cạnh thì làm sao mẹ không mạnh mẽ được.

Khi con ốm, người mẹ lo lắng nhất, thậm chí còn ước gì được bệnh cho con. Vì sức khỏe của con cái, các bà mẹ dù có mệt mỏi đến mấy cũng gắng gượng vượt qua.

Trên thực tế, có lẽ chỉ có những bà mẹ đã và đang trải qua những tháng ngày ở nhà chăm con mới hiểu rằng nuôi con chính là công việc khó khăn nhất và vất vả nhất của một người phụ nữ. Dù cho có người thân bên cạnh giúp đỡ, hỗ trợ như thế nào đi chăng nữa thì trên thực tế, bất kể bà mẹ nào cũng phải trải qua 3 nỗi khổ sau:

Thiếu ngủ

Bé sơ sinh cần được bú hai ba tiếng một lần, bé bú đêm mẹ cũng không được ngủ ngon giấc. Trong năm đầu tiên sinh con, các bà mẹ thường xuyên bị thiếu ngủ là một vấn đề rất phổ biến, đây là điều không thể tránh khỏi, vì vậy nếu ban ngày khi con đã ngủ thì mẹ cũng có thể nghỉ ngơi một lúc. Sau khi trẻ được sáu tháng, thời gian ngủ đêm của trẻ dài hơn, mẹ có thể cho bé cai sữa vào ban đêm để cải thiện tình trạng ngủ của mẹ.

Con ốm

Khi mới sinh ra bé sẽ được cơ thể người mẹ cung cấp một số chất miễn dịch, những chất miễn dịch này bảo vệ bé nên bé không dễ ốm trong những tháng đầu. Khi bé lớn lên, chất miễn dịch trong cơ thể bé dần mất đi, đồng thời cũng là thời kỳ bé mọc răng, nướu bị sưng tấy khiến bé thích cắn tay, gặm đồ chơi… vi khuẩn sẽ nhân cơ hội xâm nhập vào dạ dày của bé, trẻ cũng bị dễ trở bệnh nên khi bé đến thời kỳ mọc răng… Điều này đồng nghĩa với việc mẹ sẽ phải mất rất nhiều thời gian và công sức để chăm sóc con vượt qua giai đoạn này.

Con tập ăn dặm

Sau 6 tháng, con bắt đầu làm quen với việc ăn dặm. Nhiều trẻ biếng ăn khiến các bà mẹ stress mỗi khi nghĩ đến việc chế biến món ăn, hoặc làm thế nào để con ăn được nhiều mà không bỏ bữa… rồi chưa kể đến những lúc bé bị tiêu chảy hay táo bón vì thức ăn không phù hợp… tất cả những điều này đều trở thành sự lo lắng của những người lần đầu tiên làm mẹ.

Thật không sai khi nói rằng, làm mẹ có nghĩa là trái tim mẹ sẽ không còn thuộc về mẹ nữa. Trái tim ấy sẽ theo con, bất kể con đi đến nơi đâu.