Vợ chồng em yêu nhau từ ngày cấp 3, hai đứa học chung lớp, sau thi cùng trường đại học nhưng ra trường đi làm gần 5 năm mới cưới. Có thể nói tình yêu của bọn em có bề dày gắn bó rồi nên hiểu nhau rất kỹ, tới lúc cưới về cũng không bị hẫng hụt hay lăn tăn, bất ngờ về tính cách, con người thật của đối phương.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng em lành tính lắm, ngày cấp 3 em ấn tượng anh ấy bởi vẻ cù lần, chịu khó ham học. Anh ít nói nhưng học giỏi nhất lớp, cô thầy nào cũng quý. Nói thật chứ ngày ấy em mà không có anh kèm thêm cho thì chưa chắc đã đỗ đại học. Hai đứa bảo nhau cố gắng thi cùng trường để có thời gian bên nhau nhiều hơn. Bạn bè toàn gọi là cặp đôi kiểu mẫu, biểu tượng của tình yêu tuổi học đường.

Tính tới thời điểm kết hôn, kinh tế vợ chồng em cũng tạm ổn rồi, nhà đã mua, tài chính không quá dư giả nhưng đủ chi tiêu và mỗi tháng để ra 1 ít lo tiết kiệm nên 2 đứa quyết định sinh con luôn. Chồng em thích con gái lắm, tại anh bảo nhà anh chỉ có 4 anh em trai, không có 1 cô em gái, chị gái nào nên anh muốn vợ sinh thật nhiều con gái.

Cưới hơn 5 tháng em dính bầu, chồng em mong con nên chăm đẵm, nâng niu vợ từng tí. Nhất là khi thai được 3 tháng, em đi khám, bác sỹ nói bé giống mẹ, chồng em ngồi bên sung sướng ôm vợ thơm rối rít:

“Ôi, vậy là anh có con gái thật rồi. Vợ siêu thật đó,…”.

Bác sỹ ngồi bên nhìn bộ dạng của chồng em phì cười bảo:

“Hiếm có ông chồng nào tư tưởng tiến bộ như cái nhà anh này nhỉ”.

Từ hôm biết vợ mang bầu con gái, chồng em càng ra sức chăm. Lúc nào anh cũng giục vợ ăn:

“Khổ quá, em không chịu ăn vào thì con gái anh trong bụng sẽ đói. Vợ ăn càng nhiều con gái càng xinh”.

Buồn cười nhất là con còn chưa ra mà ngày nào chồng em cũng đi mua sắm đồ con gái. Anh ấy bảo mua dần đi là vừa nên mỗi ngày đi làm về lại thấy mang theo một thứ, hôm thì nôi điện, hôm chậu tắm, hôm đồ chơi, quần áo… tất cả đều màu hồng hết. Chồng em còn sơn phòng cho con, mua tranh ảnh về treo dán khắp nào là hình công chúa elsa, thủy thủ mặt trăng, bạch tuyết… Bố mẹ chồng lên chơi còn bảo:

“Cái thằng này nó mong con gái tới phát cuồng rồi”.

Đợi mãi cũng tới ngày sinh, chồng em dẫn vợ đi đẻ mang cả “núi đồ” màu hồng, anh còn vác cả thú nhồi bông theo làm mấy bà bầu chờ sinh nhìn cười lăn quên cả cơn đau thúc xuống. Chờ vợ ngoài phòng đẻ, chồng em đứng lên ngồi xuống đi lại tới chóng mặt, mẹ anh bực quát:

“Ngồi im cho mẹ nhờ. Lượn đi lượn lại hoa hết mắt”.

 Anh ấy gắt:

“Con sốt ruột lắm, không ngồi im được”.

Cuối cùng con em chào đời, bác sỹ thông báo là con trai, chồng em vào đón con với nét mặt thất thần không tin lời bác sĩ. Một tay anh ôm con, 1 tay vạch tã rồi tiu nghỉu lẩm bẩm:

“Công chúa của tôi đâu. Lần trước bác sỹ nói là con gái cơ mà, sao lại mọc ra cái vòi thế này?”.

Em nằm trên bàn đẻ, dưới đau vết khâu mà vẫn không nhịn cười nổi. Đã vậy, đồ đạc chồng em mua cho con toàn màu hồng, em tính mang cho người ta để mua đồ màu xanh nhưng chồng không chịu. Anh bảo:

“Cứ cho con anh mặc hết đồ đó, chả sao cả”

Khổ thế đó, chồng em cuồng con gái quá nên giờ bắt con trai diện toàn đồ màu hồng. Nẫu lắm các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết