Tình cảm giữa 2 người phụ nữ thân thiết đến mức người ngoài nhầm tưởng họ là chị em ruột. Họ quý mến và tôn trọng nhau thật đáng ngưỡng mộ.
Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin dì ghẻ con chồng vô cùng nhức nhối. Dẫu biết dì ghẻ, mẹ kế cũng có người xấu người tốt, nhưng khi câu chuyện ấy được chia sẻ đã gây nên sự lo lắng xen lẫn phẫn nộ lớn trong cộng đồng.
Tuy nhiên, ở Trung Quốc có người phụ nữ với trái tim bao dung rộng lớn. Cô là vợ sau của một người đàn ông từng đổ vỡ hôn nhân. Hiện tại cô đang sống cùng chồng và con trai riêng của chồng, gia đình 3 người vô cùng hạnh phúc và luôn tràn ngập tiếng cười. Hoàn toàn không có sự phân biệt, ganh ghét hay mâu thuẫn gì giữa vợ chồng hay mẹ kế, con chồng.
Người phụ nữ này chưa rõ tên tuổi nhưng gương mặt vui vẻ, tươi tắn của chị khiến người ta có cảm tình ngay cái nhìn đầu tiên. Mọi người biết đến chị thông qua đoạn clip chị đến nhà vợ cũ của chồng để mang đồ ăn nhân ngày lễ Laba. Chị từ thành phố Từ Châu (Giang Tô), lái xe 30km đến gặp chị Tần (vợ cũ của chồng) và con gái riêng (con của chị Tần và chồng sau).
Người phụ nữ đến thăm vợ cũ của chồng và con riêng. Ảnh 163
Vừa bước vào nhà là chị cười tươi rói, tay xách nách mang bao nhiêu đồ. Chị thân thiết với vợ cũ của chồng như chị em ruột. Chị nhanh chóng để thức ăn lên bàn, cởi áo khoác và trò chuyện vui vẻ với chị Tần. Con gái chị Tần từ ngoài bước vào đã mừng rỡ, miệng hỏi: “Mẹ nhỏ, sao mẹ lại đến thế ạ?”.
Chị Tần cho biết: “Vợ của chồng cũ tôi là một người rất tốt. Mặc dù đã ly hôn nhưng quan hệ đôi bên vẫn rất hòa hảo. Điều này rất có lợi cho sự phát triển tâm lý của con cái. Bản thân tôi cũng rất cảm động khi thấy cô ấy đối xử tốt với tôi như vậy. Đây cũng coi là một kiểu duyên phận”.
Cô rất thân thiết với chị Tần, con chồng và bé gái riêng của chị Tần. Ảnh 163
Đoạn clip tuy ngắn nhưng lại làm người ta thích thú vô cùng bởi người phụ nữ dễ thương, hòa nhã. Khó ai nghĩ được rằng, mối quan hệ giữa vợ cũ, vợ mới lại có thể gắn bó thân tình đến thế. Bởi ngoài kia có rất nhiều mối quan hệ theo kiểu bằng mặt không bằng lòng, còn đằng này người phụ nữ giấu tên và chị Tần cứ như chị em ruột. Quá tuyệt vời.
Người phụ nữ này rất vui vẻ, tay xách nhiều thứ đến cho chị Tần. Ảnh 163
Cư dân mạng rất ngưỡng mộ trước mối quan hệ giữa vợ cũ, vợ mới, mẹ ghẻ con chồng trong câu chuyện này. Giữa những thông tin hết sức tiêu cực về chuyện mẹ ghẻ con chồng suốt những ngày qua thì đây giống như làn gió mát làm lòng người cảm thấy dịu dàng hơn:
- Cả ba người đều tốt và bao dung với nhau chứ không chỉ mình cô vợ mới đâu. Tôi hy vọng cặp đôi nào ly dị cũng sẽ giữ được mối quan hệ như thế này hoặc chí ít đừng coi nhau như kẻ thù.
- Thật ra nếu vợ sau không phải là người thứ 3 mà là cưới sau khi bên kia ly hôn đã lâu thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Nói chung cả 3 người đều có tấm lòng và cởi mở cả.
- Chuyện hiếm có thiệt nhỉ. Bình thường chia tay thôi còn block nhau ý chứ đừng nói ly hôn, có con còn gọi vợ cũ là mẹ nhỏ nữa.
- Bà mẹ kế phải nói là đỉnh của chóp ý. Mấy đời bánh đúc có xương thì không biết chứ đời này, mẹ kế này là bánh đúc có cục xương to hơn bánh xe bò rồi.
- Rất nhiều đôi chia tay êm đẹp mà. Cuộc sống vợ chồng lâu dần cũng sinh ra nhiều điều chán nản nhau, nếu biết ngồi lại cùng nhau nhìn nhận xem có dung hòa được không, quá lắm thì cũng đành chọn ly hôn nhưng yên bình. Đợi thời gian nguôi ngoai có người mới thì mấy ai phải sửng cồ làm gì. Đằng này nhiều ông nhiều bà cứ lấy lý do không còn hợp nhau xong lén lút bồ bịch, bị bắt hoặc tự khai về đòi ly dị khiến phía đối phương chết lặng thì lại chả trở thành thù hận nhau cả đời.
Chị Tần ăn cháo do vợ mới của chồng cũ đem đến. Ảnh 163
Trong chuyện này, không có ai tốt hơn ai mà 3 người đều văn minh như nhau. Chung sống không hạnh phúc nữa thì chia tay trong sự đồng thuận của 2 bên. Mỗi người có cuộc sống riêng và buông bỏ hết những buồn bã, giận hờn trong quá khứ. Để khi tìm được đối tượng mới, cả 2 cũng không cảm thấy bực tức đối phương mà ngược lại còn thấy thông cảm, mừng cho hạnh phúc của người kia.
Ai cũng muốn tìm sự bình yên trong hôn nhân, chẳng ai muốn sóng gió chi thêm phần mệt mỏi. Nhưng khổ nỗi là, 1 trong 2 người liệu có giữ được sự đứng đắn, cự tuyệt trước những lời mời gọi của những người khác hay không. Nếu chia tay vì những mâu thuẫn không giải quyết được hay cả 2 không còn cảm xúc, không muốn ràng buộc với nhau nữa thì có lẽ mối quan hệ giữa họ về sau này sẽ dễ chịu hơn. Còn nếu phản bội nhau thì chắc chắn là không thể thông cảm, càng không muốn nhìn mặt.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1