Chỉ mới quen biết 7 ngày, cô gái trẻ bất ngờ được chàng trai ngỏ lời cầu hôn. Sau khoảnh khắc hoang mang, cô gật đầu đồng ý và hiện tại đã thốt lên: “Hôn nhân vui hơn em tưởng”. 

Với nhiều cặp đôi, thông thường cần có thời gian tìm hiểu đủ “chín muồi” rồi mới tính chuyện hôn nhân. Có khi là vì muốn xem xét đối phương có thật sự phù hợp với mình hay không, hoặc cả hai cần thời gian để chuẩn bị kinh tế, tinh thần trước khi bước vào đời sống hôn nhân. 

Tuy nhiên, có những trường hợp hy hữu “đánh nhanh thắng nhanh” chỉ sau thời gian ngắn quen biết đã quyết định về chung một nhà. Điển hình như câu chuyện của cô vợ trẻ Hương Giang (sinh năm 1998) và ông xã Trung Hiếu (sinh năm 1991), hiện sống ở TP. Vinh, Nghệ An. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Trước đây, hai người kết bạn qua Facebook và ngày 30 Tết Nguyên đán năm 2019, Hiếu đã trả lời phần story của Giang. Từ đó, hai người bắt đầu nhắn tin qua lại. Ở cách nhau 40km nhưng trùng hợp là quê của Hiếu cũng là quê ngoại của Giang nên ngay mùng 2 Tết năm đó, hai người đã có cơ hội gặp mặt chỉ sau 3 ngày trò chuyện. 

”Biết em về Vinh nên anh ấy ngỏ ý muốn rủ đi chơi. Em nói anh đến xin bố mẹ em, bố mẹ đồng ý thì em mới được đi. Vậy là hôm ấy anh đến thật. Lần đầu tiên tụi em gặp nhau cũng là lần anh ấy gặp bố mẹ em luôn.

Ấn tượng đầu tiên của em khi gặp anh ấy là đẹp trai hơn trong ảnh, nói chuyện thì nhút nhát và thật thà lắm. Tụi em như bị trúng tiếng sét ái tình, vì cả hai đứa tuy gặp lần đầu mà cảm giác cứ như thân quen lắm, nói chuyện rất thoải mái, không có khoảng cách gì cả.

Sau 7 ngày yêu nhau thì anh ấy muốn về nhà em chơi. Em đồng ý. Sau đó anh ấy nói với em rằng: “Gặp được em anh rất vui, thực sự muốn làm chồng của em. Em có muốn lấy anh không?“, cô vợ trẻ kể lại chuyện tình đặc biệt của mình. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Trước lời tỏ tình và ngỏ cưới đột ngột chỉ sau 7 ngày quen biết, Giang tỏ ra bất ngờ và nghi ngại vì mọi thứ quá chớp nhoáng. “Anh này đẹp trai mà có vấn đề à? Quen 7 ngày đã đòi lấy mình làm vợ?”, Giang hài hước chia sẻ. 

Tuy thực tâm cũng có tình cảm với anh chàng nhưng cô gái trẻ chưa nghĩ đến chuyện kết hơn. Cô nàng nửa đùa nửa thật đáp: “Em còn nhỏ lắm”.

Dần dần, cô nàng cảm nhận được tình cảm chân thành và nhận ra Hiếu là chàng trai hiền lành, thật thà, chăm chỉ. 4 tháng kể từ ngày Hiếu cầu hôn, cô gái gật đầu đồng ý trở thành vợ của anh. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Thời gian đầu cưới về, cả hai cũng gặp vài trục trặc do còn bỡ ngỡ nhiều thứ: “Lúc mới cưới thì cũng có hơi trục trặc một chút, nhưng em nghĩ thời gian đầu bước vào hôn nhân ai cũng vậy. Bởi cuộc sống của mình có sự thay đổi lớn, cần một thời gian mới có thể hòa nhập được. Rồi nhiều khi vợ chồng chưa hiểu nhau dẫn đến bất đồng, cãi vã. Tính em còn trẻ con, thỉnh thoảng chuyện bé cũng xé ra to. Nhưng sau những lần như thế thì vợ chồng lại thêm hiểu nhau hơn”. 

Đặc biệt, cô gái sinh năm 1998 còn hài hước cho biết: “Hôn nhân vui hơn tưởng tượng của em. Vì bố mẹ ruột của em khá kỹ tính, thiên về truyền thống nên nhiều lúc sống trong gia đình em cũng thấy nặng nề, áp lực. Khi lấy chồng rồi thì em thấy vui, vì em thích làm cái gì thì chồng cũng đều ủng hộ. Em cảm thấy mình được tự do hơn”. 

Phải gặp người chồng tâm lý, hiểu vợ và ủng hộ vợ mới có thể thốt lên “Hôn nhân vui hơn em tưởng tượng”. Thông thường, nhiều người hay than thở bị gò bó, không được tự do sau khi kết hôn nhưng Giang ngược lại, quả là hy hữu. 

hình ảnh

(Ảnh vietgiaitri)

Không chỉ may mắn gặp được chồng thương vợ, Giang còn được bố mẹ chồng quý mến, đối đãi như con ruột: “Làm dâu khi mới 21 tuổi nhưng em vẫn cứ sống theo đúng độ tuổi của mình thôi, không cần phải gồng gánh, lo toan gì vì mẹ chồng em bảo: “Chỉ cần ngoan là mẹ thương”. Mẹ bao bọc em như con gái vì mẹ chỉ có 2 người con trai thôi”, cô gái trẻ hạnh phúc chia sẻ. 

Mẹ chồng thường xuyên mua quần áo, giày dép tặng nàng dâu trẻ. Ngoài ra, nhiều chuyện trong nhà vẫn do mẹ chồng quán xuyến. “Em chủ yếu phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, mỗi người 1 việc nên cũng thoải mái. Buổi sáng em ngủ 8-9h mới dậy cũng không vấn đề gì”. 

Thỉnh thoảng, mẹ chồng nàng dâu cũng có bất đồng quan điểm, chủ yếu là chuyện chăm sóc em bé. Qua việc thuyết phục ngọt ngào, Giang cũng dần giúp mẹ nhận ra việc nuôi con theo phương pháp hiện đại giúp bé ít ốm vặt, thông minh, nhanh nhẹn hơn. 

hình ảnh

Nhiều người vẫn hay e ngại chuyện “yêu nhanh, cưới vội, chia tay sớm” do vẫn chưa tìm hiểu kỹ càng về đối phương. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả vì vẫn còn những trường hợp hy hữu, đáng yêu như vợ chồng của Giang và Hiếu. Đôi khi, tình yêu có lý lẽ của riêng nó và “tiếng sét ái tình”, vừa gặp đã phải lòng nhau là chuyện có thật giữa các cặp đôi. 

Hiện tại, đôi vợ chồng đồng lòng xây dựng sự nghiệp và vun vén tổ ấm của mình. Nhìn lại quyết định năm xưa, Giang hài lòng vì đã đặt niềm tin và tình cảm đúng người.