Câu chuyện của đôi vợ chồng “người mất chân trái, người mất chân phải” đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng.
Hẳn nhiều người thường nghe rằng vợ chồng không chỉ bên nhau lúc khỏe mạnh mà còn đồng hành khi đau ốm. Câu chuyện về vợ chồng chị Nguyễn Thị Lệ Thu (sinh năm 1994, quê Bắc Giang) và anh Đoàn Ngọc Bảo (sinh năm 1993, quê Hà Nội) đã khiến mình cảm thấy rất xúc động bởi họ đã gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt và trở thành mảnh ghép hoàn hảo của đời nhau.
Trước đây, cả hai đều lành lặn nhưng sau khi trải qua biến cố đã mất đi một bên chân. Năm lên 10 tuổi, chị Thu gặp tai nạn mất đi phần chân bên phải. Trong khi đó, anh Bảo vốn bị bệnh từ nhỏ và sau phải chấp nhận bỏ chân bên trái để không còn phải chịu đựng những cơn đau.
(Ảnh Thanh Niên)
Mất đi một bên chân, nhiều sinh hoạt hằng ngày hẳn sẽ phải khó khăn hơn nhưng anh Bảo luôn giữ được tinh thần lạc quan trước nghịch cảnh. Với chiếc chân giả, anh di chuyển nhiều nơi và từng tham gia thế vận hội Thể thao mùa đông tại Hàn Quốc với bộ môn trượt tuyết dành cho người khuyết tật vào năm 2015.
“Nhờ những biến cố em gặp phải, em muốn thử sức mình, muốn khẳng định và chứng minh cho mọi người thấy những người khiếm khuyết hay những người thiếu thốn về thể chất vẫn có thể làm những thứ tưởng chừng như không thể làm được.
Từ đó, em muốn giúp những người có hoàn cảnh như mình hãy tự tin vào bản thân và cố gắng làm những điều mình thích nếu nằm trong khả năng của mình”, anh Bảo chia sẻ trong chương trình Gõ cửa thăm nhà.
Chị Thu cũng vậy, tuy cơ thể trở nên khiếm khuyết nhưng chị vẫn gắng giữ sự tích cực, yêu đời khi chỉ còn đứng trên một chân.
(Ảnh Thanh Niên)
Có lẽ khi cùng “tần số” nên cặp đôi đã “hút nhau” rất mạnh mẽ. Tình cờ quen biết nhau qua mạng xã hội, Lệ Thu và Ngọc Bảo dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau từ những cuộc trò chuyện.
Sau 3 tháng quen nhau và 3 lần gặp trực tiếp, cặp đôi quyết định trở thành vợ chồng chính thức về chung một nhà vào tháng 3/2020. Gia đình hai bên đã một mực ủng hộ cặp đôi đến với nhau và đây chính là động lực giúp vợ chồng vượt qua những lời đàm tiếu từ dư luận.
“Khi bạn bè biết tin, có người ủng hộ nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều rằng sao lại cưới nhanh như thế? Có gì không mà phải vội vàng hay đã suy nghĩ kỹ chưa? Có hỗ trợ được nhau không hay lấy nhau về lại là gánh nặng cho nhau...
Nhưng hai vợ chồng mình lúc đó lại nghĩ rằng đúng thời điểm và gặp đúng người thì nhanh hay chậm không thành vấn đề”, Lệ Thu tâm sự.
(Ảnh Thanh Niên)
Theo bài viết mình mới đọc trên Thanh Niên, chị Thu viên mãn khoe về món quà Valentine nhận được từ chồng. Đó là lời tỏ tình sau 3 năm yêu nhau bởi trước đó hai vợ chồng “yêu nhanh cưới vội” nên có phần “đốt cháy” giai đoạn.
"Tuy khuyết tật nhưng anh không muốn em thua thiệt. Anh hay nói vui gia đình mình là gia đình 4 chân: 1 chân của anh, 1 chân của em và 2 chân của con… Anh muốn được bên em mãi, cùng em trải hết qua những buồn vui, sóng gió cuộc đời. Anh không phải người đàn ông giàu có gì nhưng người phụ nữ của anh nhất định phải thật hạnh phúc", chị Thu tâm sự.
Hiện tại, vợ chồng chị Thu anh Bảo viên mãn với một bé trai 2 tuổi. Cặp đôi nỗ lực làm việc, sẵn sàng đương đầu những thử thách mà số phận bày ra. Niềm an ủi mỗi ngày và động lực lớn lao là hai vợ chồng chứng kiến con trai lớn lên từng ngày.

