Hảo anh chồng, thà bỏ vợ chứ quyết không từ bỏ đam mê là đây!
Từ trước đến nay, hội anh em mày râu thường kháo với nhau rằng: lấy vợ chính là kết liễu đời tự do. Vì khi lấy vợ về, cả vật chất lẫn tinh thần đều không được làm chủ: tiền lương đến tháng phải đưa cho vợ, đi làm đi chơi đều báo cáo vợ, kết bạn facebook với ai cũng qua kiểm duyệt của vợ… Vợ, vợ và vợ luôn đúng.
Có lẽ chính vì vậy mà mỗi khi vợ chồng 'cơm không lành, canh chẳng ngọt', các anh chồng tâm lý chung thường chỉ muốn 'dứt áo ra đi', tránh xa xa cô vợ 'khó chịu' của mình một chút. Như câu chuyện của thanh niên chồng dưới đây này, trong cái thời tiết lạnh giá của khí hậu miền Bắc, anh và vợ cãi nhau thế là chị vợ thẳng tay đuổi anh ra khỏi nhà. 'Cay đắng' hơn là còn bắt anh chỉ được chọn mang theo 2 thứ quan trọng nhất.
Mà lạ lắm, sau khi nghe vợ quy ước như thế thì anh chồng lật đật đến dắt tay con, chị vợ cười thầm nghĩ rằng anh sẽ dẫn theo cả mình nữa. Bởi trên đời này vốn chỉ có vợ con là 2 thứ quan trọng nhất mà ngôn tình ở đâu đó vang lên. Thế nhưng quả thực đời không như là mơ anh dẫn theo con, còn một tay xách theo bình rượu đông trùng hạ thảo...
Cứ ngỡ là ngôn tình đời thật, chị vợ hoàn toàn bất ngờ trước sự lựa chọn của anh chồng (Ảnh: 60giay.com)
Quá đỗi bất ngờ trước hành động của chồng, chị hỏi lại rằng tại sao không phải là em mà là bình rượu, anh chỉ cười rồi nói: "Nếu dẫn theo em anh rất đau đầu vì những gì em nói. Nhưng mang theo cái bình này chỉ cần uống vài chén anh sẽ ngủ thật ngon. Nếu hôm nay em muốn anh đi thì anh sẽ đi và không về nhà cho đến khi nào em đến đón anh".
Nhìn cái cảnh anh chồng ra đi được đăng tải trên khắp các trên mạng xã hội, cư dân mạng không khỏi buồn cười mà cũng vừa lắc đầu trêu:
- Điều quan trọng là giấc ngủ ngon chứ không phải lời cằn nhằn bên tai. Anh chồng quá hảo hán!
- Anh chồng thật là phong cách, ra đi vẫn không quên mang theo tửu.
- Đàn ông chúng tôi xin ghi nhận sự lựa chọn của anh.
Nghĩ cũng tội chị vợ thật mà thôi cũng kệ, trong cái trường hợp này thì chị ấy không tức giận mới là lạ nhưng cũng đáng trách lắm đấy. Vì đàn ông họ cũng có lòng tự trọng và danh dự riêng của họ. Đâu thể cứ mỗi lần cãi nhau là lớn tiếng, thẳng tay đuổi chồng mình đi như thế được. Cho dù là giận hờn vu vơ hay thử lòng gì đó thì cũng không nên đâu, chị em nhé!
Nguồn bài viết: 60giay.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1