Đối với người đàn ông, không gì đau đớn hơn việc bị bạn đời phản bội, nhưng tột cùng của bi kịch chính là khi họ phát hiện ra con cái chẳng phải là máu mủ của mình.

Cuối năm 2011, anh Xiao Yin (khi đó 20 tuổi, quê ở Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc) gặp gỡ Xiao Meng (22 tuổi) thông qua mai mối. Sau vài lần trò chuyện, hai người quyết định hẹn hò. Thời gian yêu nhau, Xiao Yin cảm thấy bạn gái còn trẻ tuổi nhưng rất từng trải.

Thậm chí, anh còn nghĩ Xiao Meng đã từng kết hôn. Tuy nhiên, Yin không thể chứng minh được điều đó. Anh đành trấn an bản thân rằng, mình đã nghĩ quá nhiều. Tháng 2/2012 Yin và Meng quyết định làm đám cưới.

Hôm cưới, mẹ của Xiao Meng nắm lấy tay con gái rồi đặt vào tay Yin và nói: “Con là một chàng trai may mắn. Hôm nay mẹ giao Meng cho con, hãy nâng niu và trân trọng vợ mình”. Một tháng sau khi kết hôn, Xiao Meng nói với chồng, cô đã mang thai. Xiao Yin vội đưa vợ đến bệnh viện khám.

hình ảnh

Người đàn ông đau khổ vì bị vợ phản bội (Ảnh: VietNamNet)

Nhìn thấy dòng chữ xác nhận có thai anh reo lên vì hạnh phúc. Yin không nhìn đến những thông tin khác trong tờ kết quả ấy nữa. Nhưng mới mang thai được 7 tháng, Meng đã sinh một bé gái. Yin thấy nghi ngờ vì vợ sinh quá sớm thì mẹ vợ nói, chuyện sinh non là bình thường.

Yin bí mật hỏi y tá rằng có phải đứa trẻ sinh non hay không. Y tá nói, theo kinh nghiệm của cô, đó là một đứa trẻ sinh đủ tháng. Kể từ đó, trong lòng anh luôn giữ sự nghi ngờ. Tuy vậy, Yin không nói với bất cứ ai. Để có tiền lo cho gia đình, Yin lên Thượng Hải làm việc còn vợ Xiao Meng và con gái ở quê nhà An Huy.

Hàng tháng kiếm được bao nhiêu tiền, Yin gửi hết về cho vợ. Thỉnh thoảng anh mới về thăm nhà. Tuy nhiên, Yin cảm nhận, mối quan hệ của anh với vợ không tốt đẹp cho lắm. Meng chỉ gọi cho anh mỗi khi hỏi đến tiền.

Năm 2020, do dịch bệnh, Yin mắc kẹt ở nhà vài tháng và không có thu nhập. Hai vợ chồng cãi nhau nhiều hơn. Meng liên tục phàn nàn chồng kém cỏi vì không kiếm được tiền. Cô cũng không cho chồng ngủ chung phòng.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: Sina)

Chưa hết, Meng còn dán mã QR lên cửa phòng ngủ của mình. Yin muốn vào chơi với con gái hoặc lấy đồ đạc trong phòng đều phải thanh toán tiền trước. Những điều đó khiến Xiao Yin chán nản, nhiều lần nghĩ đến ly hôn.

Tuy nhiên, vì thương con gái nhỏ, anh lại nhẫn nhịn cho đến khi giọt nước tràn ly. Yin kể, bố anh bị tàn tật ở chân, mẹ anh bị bệnh tâm thần. Bình thường, bố mẹ anh sống trong viện dưỡng lão. Đầu năm 2020, bố anh về nhà đón lễ hội mùa xuân và không thể trở lại viện dưỡng lão vì dịch bệnh bùng phát.

Xiao Yin và anh trai chia nhau phụng dưỡng bố, mỗi người sẽ nuôi bố 1 tháng. Đến lượt Xiao Yin đón bố thì vợ anh tỏ ra khó chịu. Cả hai cãi nhau dữ dội và bố của Yin qua đời chỉ sau 1 tuần đến nhà Yin ở. Trong đám tang bố, vợ của Xiao Yin vẫn to tiếng khiến đám tang không diễn ra suôn sẻ.

Những điều này khiến Yin tuyệt vọng và không muốn duy trì cuộc hôn nhân này nữa. Trước khi ly hôn, để xóa tan nghi ngờ của mình, Xiao Yin bí mật làm xét nghiệm ADN với con gái. Hóa ra, con gái thực sự không phải con ruột của Xiao Yin.

Kết quả này như một đòn giáng nặng nề đối với anh. Nghĩ lại mọi chuyện, Yin cho rằng, vợ anh - Xiao Meng đã cố tình lừa dối anh ngay từ đầu. Vì vậy, Yin đã kiện ra tòa, yêu cầu vợ bồi thường thiệt hại về tinh thần và vật chất cho anh.

hình ảnh

Thật là chua chát cho anh chồng trong câu chuyện này, bởi anh là người quá lương thiện, quá cam chịu, để rồi khi sự thật được phơi bày, chính anh là người khổ đau nhất. Bao nhiêu năm, anh vun vén cho gia đình, chăm lo cho vợ con, nhưng cô vợ thì thật quá cao tay, lừa anh hết lần này tới lần khác.

Đỉnh điểm, cô ta yêu cầu anh quét mã trả phí khi vào phòng của con, trong khi bản thân anh đang bấp bênh vì công việc. Lúc dư dả giàu có thì ngon ngọt, lúc nghèo khổ mới thấu được chân tình, mới hiểu rõ lòng người. Xót xa hơn, đứa con mà anh yêu thương bấy lâu nay chẳng phải là con đẻ. Bao nhiêu chuyện dồn dập ập tới. Đã thế, cha bệnh còn nặng qua đời trong sự chì chiết của con dâu.

Gặp cảnh ấy, không một gã đàn ông nào đủ cao thượng để tha thứ cho vợ cũ, để tỏ ra mình là người “không chấp nhặt”. Anh kiện tụng là đúng, anh đòi bồi thường là hợp lý. Thôi thì, đây sẽ là bài học đắt giá cho những ai nhẹ dạ cả tin khi kết hôn. Nhớ là phải tìm hiểu thật kỹ đối tượng trước khi kết hôn. Trong quá trình chung sống, cảm thấy nghi ngờ hay thắc mắc thì nên nói thẳng với nhau, thậm chí “vạch trần” nhau luôn cũng được.

Đừng nghĩ sự cam chịu của mình là vì hạnh phúc đôi bên hay con cái, bởi vợ chồng đã không yêu thương hay đủ niềm tin trao nhau thì sớm muộn cũng toang. Thậm chí càng để lâu lại càng thêm chuyện phát sinh, thêm điều đau khổ.

Còn với cô vợ cũ, sống ác thì cũng phải trả giá mà thôi, luật nhân quả không từ một ai, sớm hay muộn thì cô ta cũng sẽ là đối tượng bị lừa. Và hy vọng chị em chúng mình, đừng vì lầm lỡ mà kiếm ai đó đi “đổ vỏ”, như vậy là gieo nghiệp xấu và đáng lên án vô cùng!

Nguồn: VietNamNet