Dù chia tay đã lâu, người chồng vẫn còn giữ liên lạc với người yêu cũ và lén lút cho cô mượn tiền. Dân mạng khuyên người vợ nên chia tay, vì có lẽ anh ta vẫn còn tình cảm với người kia.

Kết thúc một cuộc tình, quyết định làm bạn hay làm người dưng là phụ thuộc vào quyết định của cả 2 người. Nhưng dù có làm bạn hay không thì 2 người vẫn nên giữ khoảng cách và tôn trọng mối quan hệ với người hiện tại. Đừng lén lút qua lại hay có sự liên hệ tình cảm nào, bởi làm như vậy là làm tổn thương người hiện tại và chẳng khác nào kẻ phản bội.

Một người vợ đã than thở chuyện mình trên một nhóm đông người tham gia. Chị cho biết, chồng và người yêu cũ ban đầu là bạn bè, sau yêu nhau đến 8 năm chia tay. Một thời gian sau, anh ta lấy chị và hai người đã có con. Những tưởng mọi thứ đã êm đẹp thì mới đây chị phát hiện chồng vẫn còn liên lạc với người cũ và còn âm thầm cho cô mượn một số tiền. Chị rất bức xúc, khi hỏi thì chồng lại trả lời theo kiểu khiến chị tức giận hơn. Nên làm thế nào chính là điều mà chị đang đắn đo suy nghĩ ngay lúc này:

hình ảnh

Tâm sự của người phụ nữ.

"Chồng mình vừa cho người yêu cũ vay tiền trong khi gia đình đang khó khăn.

Mình và chồng lấy nhau được 4 năm, mình mới sinh năm ngoái, là bé gái, ở nhà gọi là Min. Có lẽ cũng chẳng có gì phải tâm sự nếu ko có chuyện trên. Mình đã quá sức nhịn rồi.

Từ lúc yêu chồng mình hiện tại, mình đã thấy có vấn đề, chồng mình và người yêu cũ yêu nhau 8 năm rồi chia tay, chưa kể thời gian trước đó làm bạn, bạn thân nữa nên sau khi chia tay thì 2 người vẫn làm bạn. Mình hỏi tại sao không dứt khoát thì chồng mình bảo hết cái tình còn cái nghĩa. Chả hiểu bạn bè thì nghĩa gì. Mình vẫn nhịn vì 2 người không đi quá giới hạn là được, bạn bè cũng không sao nhưng đừng làm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của nhau.

Nhưng từ lúc cưới đến giờ, chồng mình càng ngày càng quá đáng…

Vợ ốm, vợ đau có khi còn bảo thôi chịu khó, khi nào chồng đi làm về chồng chăm nhưng 1 lần mình bắt quả tang chồng mình bỏ việc để giúp mẹ của người yêu cũ chăm người yêu cũ ốm trong viện, dù nửa buổi thôi nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó cay đắng, nói dối mình đi làm xong đi chăm người yêu cũ. Mình nhịn.

Nhiều lần 2 vợ chồng cãi nhau, chuyện gia đình thì cũng nên chỉ giải quyết trong gia đình, cùng lắm là nhờ bố mẹ đôi bên cho lời khuyên nhưng không, chồng mình đi tâm sự hết với người yêu cũ, sau khi mình nói thì cũng đỡ… Nhưng vẫn buồn, đâu phải chuyện gì cũng nói ra được. Mình nhịn.

Có lần chồng mình bảo đi ăn, mình hỏi đi với ai, bảo đi với bạn bè cấp 3, bảo không có người yêu cũ đi cùng nhưng thật ra là có. Mình nói thì bảo là nói dối vì sợ nếu bảo người yêu cũ đi cùng thì mình sẽ ghen. Đấy là 1 lần, còn những lần khác mình không biết thì chưa nói tới. Mình nhịn.

Vì mình rất bận, bận công việc xong chăm con, thi thoảng bà nội, bà ngoại đến chăm, đỡ đần 2 vợ chồng thì còn có thời gian nghỉ ngơi chứ mình làm gì có nhiều thời gian. Xong rồi cứ hở ra cái thì lại như vậy, mình luôn băn khoăn giữa 2 suy nghĩ “Nếu suốt ngày để ý chồng thì thời gian đâu ra chăm con, đi làm, nếu vừa chăm con, vừa đi làm, không để ý chồng thì lại như vậy”. Chồng cũng chỉ nói đc 1 vài câu cũng gọi là an ủi:

- Bạn bè thôi em, chứ không có gì đâu, khó khăn giúp đỡ nhau chứ ai anh chẳng vậy.

Nhưng chẳng có anh chồng nào như vậy. Đến hôm nay, mình kiểm tra tài khoản chồng thấy chồng chuyển 30tr đi, gặng hỏi mãi thì chồng bảo là cho người yêu cũ vay, ban đầu còn bảo cho bạn… Trong khi gia đình mình cũng không phải giàu có gì, 2 vợ chồng đi ở thuê, chắt bóp từng đồng nuôi 3 miệng cơm… Mua mớ rau, mua quả ớt, mua quả chanh còn phải mặc cả từng đồng, vậy mà người yêu cũ hỏi vay tiền cái cho vay ngay….

Các bạn bảo mình có được quyền phẫn nộ, được quyền giận không. Mình bế con về nhà ngoại nghỉ ngơi mấy ngày cho đỡ stress, chứ các bạn bảo nói vậy mà vẫn:

- Có mỗi việc cho vay mấy đồng mà cũng ghen.

Mệt mỏi, không nhịn được nữa rồi..."

hình ảnh

Ảnh minh họa, roadlady, vnexpress

Phải nói chị này rất giỏi nhịn, hết lần này đến lần khác. Mà càng nhịn thì người chồng càng được nước làm tới, ngày càng quá đáng. Mỗi khi vợ giận cứ an ủi, bảo mình và người yêu cũ chỉ là bạn. Nhưng chẳng có bạn bè khác giới nào mà thân thiết quá trớn như vậy, đây còn là người yêu cũ. Đàn ông mà đem chuyện gia đình kể với tình cũ, nghỉ làm vào viện chăm tình cũ, cho tình cũ vay tiền, đi ăn với tình cũ,... thì kể ra anh này nên cưới luôn tình cũ cho êm chuyện.

Cư dân mạng vô cùng bức xúc trước người chồng hèn hạ, ở bên vợ nhưng còn vương vấn tình cũ:

- Mình mà là chủ tus mình phang cho thằng chồng vài ghế lên đầu. Rồi li dị luôn! Trời hại mới chết chứ dăm ba con trà xanh thì không đâu. Cánh cửa này đóng lại ắt có cánh cửa khác mở ra. Chẳng chết được.

- Lấy lại đủ tiền rồi bỏ đi chị ạ. Chứ lần này 30tr thì lần sau không biết bao nhiêu nữa. Giúp bạn cũng được đi, nhưng với điều kiện gia đình dư dã, thoải mái thì okie cho giúp. Còn ở đây vợ con đã khổ mà không lo đi lo người ngoài. Mà lại là người yêu cũ.

- Nếu không dứt được tình cũ thì xin các anh cứ sống độc thân đi, đừng vì cái trách nhiệm và thoả mong muốn của cha mẹ mà làm khổ đời con gái của người khác. Lúc nào cũng thấy tình cũ,tình cũ riết mà ghét luôn.

- Li dị đi bạn. Biết sẽ khó khăn nhưng thà như thế để cho 2 kẻ đấy đến với nhau đi. Đã không còn quen thi thôi. Giờ đã có gia đình con cái mà vậy. Rồi giờ làm khổ người khác.

hình ảnh

Bình luận của cư dân mạng.

Khi lấy chồng, ai chẳng muốn có được chồng tốt, không chỉ biết yêu thương gia đình vợ con, anh ta còn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh. Có được anh chồng như vậy, ở nhà vợ con hạnh phúc, ra đường bao người yêu mến. Nhưng tốt với ai thì tốt, nhưng tốt một cách thái quá với người yêu cũ là không được. Như trường hợp anh chàng trên đây, chẳng biết ra đường có giúp được ai không, về nhà có rửa được cái chén, trông con cho vợ hay không mà chuyện gì của người yêu cũ anh ta cũng nhúng tay vào. Đến nỗi cô ấy nằm viện, anh cũng lén vợ đi nuôi, cô ấy gặp khó khăn, anh mặc kệ vợ con đói khổ mà chuyển tiền cho mượn. Kiểu chồng này thật khiến các bà vợ đau đầu, ai nghe qua cũng phải tức thay. 

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chúng ta là người ngoài, cũng chẳng biết khuyên chợ vợ thế nào. Nhưng có điều mỗi người nên rút ra thông qua câu chuyện này, đó là đừng mãi nhịn. Chị vợ cứ nhịn hết lần này đến lần khác, chồng an ủi vài câu là mềm lòng cho qua. Như vậy khiến anh ta quen thói, qua mặt vợ mà quấn quýt với tình cũ. Người vợ cứ tha thứ là khiến bản thân mình đau, hết lần này đến lần khác như vậy sao chịu được? Con người chứ phải hòn đá, để chồng lén lút qua lại với tình cũ hoài thử hỏi tim nào không đau?

Mời bố mẹ chồng, gia đình 2 bên lại nói rõ sự tình xem người lớn sẽ có cách giải quyết như thế nào và xem anh ta có thay đổi hay không rồi tính tiếp. Hôn nhân không phải trò đùa, một trong hai không thể chung thủy thì đừng mong duy trì được. Người vợ phải mạnh mẽ, được không được thì buông cho nhẹ người. Còn không, phải làm cho anh ta rút kinh nghiệm từ đây về sau không dám tái phạm thì gia đình mói yên ấm. Chứ càng nhịn càng nhục đấy chị em ạ.

Nguồn Neu cfs