Lúc yêu, tôi đã biết em là cô gái thực dụng khi luôn thúc giục bạn trai:

“Em chỉ cưới khi anh đã có nhà ổn định chứ cưới xong còn phải đi ở thuê vỡ mặt à, em chả dám sinh con luôn”.

Cũng may bố mẹ tôi chiều con trai nên ngay trước khi 2 đứa cưới nhau, ông bà đã mua cho 1 căn chung cư sẵn rồi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Cưới xong, vợ lại giở rói giãy nảy:

“Giờ lương 2 đứa làm văn phòng chưa đến 20 triệu/tháng thì nuôi con thế nào đây. Khi nào lương anh 30 triệu thì em mới đẻ”.

Làm văn phòng thì sao nhanh chóng có mức lương khủng như vậy chứ. Vì thế cô ấy suốt ngày chê chồng nghèo, không có chí tiến thủ, không giàu có như chồng người để cô ấy được ăn sung mặc sướng.

Gần 2 năm sau khi vợ chồng cưới nhau thì tôi phát hiện cô ấy lăng nhăng với người đàn ông già giàu có hơn cô ấy tận 24 tuổi. Ngay khi bị lộ mặt, vợ tôi lật bài ngửa:

“Em chẳng chê anh điểm gì chỉ là anh quá nghèo mà em thì không quen sống trong điều kiện đơn sơ như vậy. Chúng ta ly hôn thôi”.

Dù còn yêu vợ nhưng bị phản bội trắng trợn tôi cũng gật đầu. Sau khi ra tòa, cả hai không bao giờ liên lạc với nhau thêm lần nào nữa. Nghe bạn bè nói, cô ấy lấy chồng già cuộc sống ngập trong nhung lụa. 

2 năm sau ly hôn, một đêm mưa gió tôi thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Tưởng hàng xóm có chuyện nhờ cậy lúc nửa đêm nên tôi ra mở thì bất ngờ khi thấy vợ cũ tìm đến tận nhà. Chưa kịp hỏi han gì, cô ấy đã khóc ôm chầm lấy tôi thủ thỉ van xin:

“Xin anh hãy cho em 1 đứa con được không?”.

Tôi chết chân 1 lúc rồi đẩy cô ấy ra. Vợ cũ cứ theo vào phòng rồi đứng khóc ngay giữa nhà:

“Lão chồng của em già quá rồi nên yếu lắm, dù chữa đủ biện pháp vẫn không thể có con được. Mà em phải sớm có 1 đứa con thì mới tồn tại được trong nhà chồng giàu có”.

“Cô... cô coi tôi là cái máy đẻ của cô à? Ra khỏi nhà tôi ngay”.

“Em xin anh, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng còn ngại gì chuyện đó nữa...Chỉ cần dính bầu là em sẽ không bao giờ đến dây dưa hay gây phiền phức đến cuộc sống của anh nữa”.

Mấy tối nay cô ấy cứ đóng đô ở nhà tôi dù tôi đã từ chối thẳng. Có vẻ như không chịu hợp tác giúp thì cô ấy chưa chịu rời đi. Tôi phải làm sao bây giờ?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com