Tôi buồn quá cả nhà ạ, không biết có nên tin lời con gái nói không nữa bởi rất có thể trẻ con cũng nhiều lúc nói linh tinh nhỉ?

Tôi và vợ kết hôn được 5 năm nay. Chúng tôi cũng có cô con gái nhỏ năm nay lên 4 tuổi. Con gái tôi lém lỉnh, đáng yêu lắm.

Ngay khi con bé mới chào đời, tôi đã phải xa 2 mẹ con cô ấy để đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Vì ở nhà xa nên trước khi đi tôi có dặn bố mẹ và anh chị đằng nội thường xuyên  chạy qua nhà riêng của chúng tôi giúp đỡ 2 mẹ con cô ấy. Mọi người đều rất tốt nên hay chạy qua chạy lại đỡ đần. Vợ tôi xa chồng phải làm hết mọi việc nên cũng dần trở nên mạnh mẽ và tháo vát, nhanh nhẹn hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Hàng tháng kiếm được bao tiền, biết vợ thiệt thòi đủ đường nên tôi đều gửi gần hết về cho cô ấy giữ. Vợ tôi ở nhà cũng chu toàn nội ngoại và thu vén gia đình lắm. Cô ấy đã lên thêm được 3 tầng nhà khang trang và nuôi dạy con ngoan lắm. 

Bố mẹ đẻ tôi nhiều lần gọi cho con trai hỏi thăm còn bảo:

“Nhà này may còn có con bé Ngân đảm đang. Anh đi rồi, nó phải gánh vác hết mọi việc. Hàng ngày vừa đi làm vừa chăm con đâu ra đấy. Liệu mà đối xử tốt với vợ, chẳng dễ có mấy người vợ tốt như vậy đâu”.

Nói chung tôi thấy yên tâm và hãnh diện về vợ mình lắm. Cũng chính vì muốn vợ con có cuộc sống tốt hơn mà tôi quyết đi làm ăn xa để đem tiền về cho gia đình.

Sau 4 năm làm việc tại Đài, tôi quyết định ở lại làm thêm 3 năm nữa để cày tiền. Để tiếp tục 3 năm làm việc nơi đất khách quê người, tôi tự thưởng cho mình chuyến nghỉ Tết dài 15 ngày về Việt Nam thăm vợ con.

Háo hức chuẩn bị cho chuyến về thăm nhà này, tôi đã mua rất nhiều đồ chơi cho con gái nhỏ. Mua mỹ phẩm, quần áo cho vợ và rất nhiều quà bánh cho người thân. Tuy nhiên để cô ấy phải ngạc nhiên, tôi về nhà sớm hơn dự định 1 ngày mà không nói cho cô ấy biết.

Hôm ấy về đến nhà mới chỉ hơn 2h chiều, tôi vòng qua ông bà nội chơi 1 chút rồi đi đón con gái ở lớp mẫu giáo về. Trên đường về nhà, con gái nhỏ đòi ăn kẹo mút vì thế 2 bố con dừng lại tại một quầy bán bánh kẹo để mua.

“Min yêu bố lắm. Từ giờ ngày nào bố cũng mua cho con kẹo nhé”.

Khi 2 bố con đang dắt nhau đi trên đường, con lại thắc mắc:

“Bố ơi, sao mấy bạn gần nhà mình chỉ có 1 bố mà con thì có tận những 2 bố liền ạ?”.

Kinh ngạc trước lời con gái nói, tôi hỏi tại sao nói như vậy thì tá hỏa khi nó bảo:

“Khi bố vắng nhà, mẹ hay đưa con đi gặp một người bố khác. Mẹ dặn là không được kể chuyện này với bố lúc bố gọi điện thoại”.

Nghe tới đây mà tôi choáng váng song vẫn đang nghe ngóng thái độ của vợ. Dù chồng về bất ngờ nhưng vợ tôi vẫn vui lắm, cô ấy ở bên chồng cả ngày đêm thì sao có thể cặp bồ được nhỉ? Ở nhà đã 5 ngày nhưng tôi chưa thấy cô ấy có bất kỳ biểu hiện lạ đáng nghi ngờ cả. 

Tôi có nên tin những gì con gái lỡ miệng nói với mình không hay tôi nên tin vợ? Vì thực tế vợ tôi vừa đi làm lại chăm con nhỏ và vẫn chu toàn nội ngoại 2 bên thì làm sao có thời gian mà ngoại tình được? Hỏi thẳng vợ thì không được vì tôi sợ làm tổn thương cô ấy. Tôi phải làm gì đây?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet