Ngày đầu đến chơi nhà người yêu, cô gái lập tức “quay xe” bỏ về khi vào bữa cơm. Quyết định của cô nàng được nhiều cư dân mạng ủng hộ. 

Trong chuyện tình cảm, việc dẫn người yêu về ra mắt gia đình cho thấy mối quan hệ ít nhiều có sự nghiêm túc và có khả năng tiến xa hơn. Ngoài ra, đến nhà người yêu chơi cũng là cách để hiểu rõ hơn về đối phương và gia đình của họ trước khi đưa ra quyết định liệu có nên tiếp tục hay xa hơn là cưới hay không. 

Gần đây, mình có đọc trên trang 163.com câu chuyện về cô gái trẻ đã đùng đùng bỏ về khi vào bữa cơm ở nhà bạn trai. Cụ thể, cô gái sinh năm 1996 đang hẹn hò với anh chàng hết lòng yêu thương cô. Sau thời gian tìm hiểu, cô cảm nhận được tấm lòng của đối phương cũng như nghĩ đến chuyện kết hôn bởi tuổi không còn trẻ. 

hình ảnh

(Ảnh: 163.com)

Ngày 23/3 vừa rồi, cô đã được người yêu dẫn về quê để giới thiệu với bố mẹ. Dĩ nhiên, tâm lý của cô không khỏi căng thẳng cũng như mong chờ đến ngày gặp gia đình của bạn trai. Cô gái 26 tuổi đã cẩn thận chuẩn bị quần áo để ăn mặc chỉn chu nhưng không quá phô trương, tập trang điểm nhẹ nhàng với hy vọng sẽ ghi điểm trong mắt gia đình bạn trai. 

Lúc đầu, khi về đến nhà bạn trai, cô nàng được mọi người chào đón nồng hậu và nhiệt tình hỏi chuyện nên giúp cô vơi được sự căng thẳng. Có lúc, cô còn nghĩ mình thật may mắn khi gặp được chàng trai chân thành và gia đình rất tuyệt vời, yên tâm tính đến chuyện tiến xa hơn như kết hôn. 

Ấy vậy mà, đến khi vào giờ cơm, cô gái trẻ mới ngỡ ngàng trước cách đối xử của gia đình bạn trai dành cho mình. Cụ thể, khi gia đình dọn mâm cơm, cô ngồi vào bàn nhưng liền bị bố mẹ bạn trai “chỉnh” liền. Họ nói cô không thể ngồi trên bàn để ăn cùng, mà phải ngồi ở đất. Được biết đây là phong tục của địa phương từ lâu đời vì cho rằng ngồi ăn chung như vậy là không tốt cho gia đình. 

Thay cho cảm xúc hạnh phúc, vui mừng lúc mới đến nhà bạn trai, giờ đây cô gái trẻ không khỏi ấm ức và tức giận. Không kiềm chế được cảm xúc, cô vội lấy balo rồi ra khỏi nhà của người yêu. Thấy vậy, anh chàng nhanh chóng đuổi theo và cố thuyết phục bạn gái quay lại nhưng không được. 

hình ảnh

(Ảnh: 163.com)

Trước cách đối xử của nhà bạn trai, cô gái cảm thấy không được tôn trọng. Chưa kể, nếu tương lai có về làm dâu thì phần trăm thiệt thòi, ấm ức còn cao hơn nữa. Dù bạn trai tốt, yêu thương chân thành nhưng cô gái vẫn kiên quyết chia tay vì cho rằng mối quan hệ này sẽ không có kết cục tốt đẹp. 

Câu chuyện nhanh chóng được nhiều người quan tâm và đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng cảm, ủng hộ quyết định của cô gái trẻ. Nhiều người cho rằng chẳng thà chia tay ngay từ bây giờ, đỡ mất thời gian của nhau còn hơn về sau theo kiểu “đêm dài lắm mộng”. Sau này nếu cưới về, chàng trai có thể thương vợ, đứng về phía vợ để bảo vệ cô hay là sẽ vì chữ hiếu, nghe theo gia đình? 

“Khách đến nhà chơi mà không cho ngồi cùng bàn, rõ ràng là không tôn trọng rồi"

“Chia tay sớm để sau này đỡ khổ. Gia đình có suy nghĩ lạc hậu như vậy thì sao mà hạnh phúc”

“Cũng tội chàng trai, yêu cô gái thật lòng mà gia đình quá lạc hậu”... 

hình ảnh

Tương tự câu chuyện trên, cách đây không lâu, mình có đọc được câu chuyện về cô gái không ngại đường xá xa xôi để đến thăm nhà bạn trai nhưng sau đó cô nàng đã “quay xe” ngay khi ngồi vào bàn ăn bữa đầu tiên ở nhà bạn trai. Cụ thể, cô gái tên Huệ đã tỏ rõ sự thất vọng khi trên bàn chỉ toàn món đạm bạc. Ngoài mì và cháo trắng, các món trên bàn ăn là đồ ăn nguội còn sót lại từ hôm trước. 

Dù vậy, cô nàng vẫn nghĩ do nhà của bạn trai chưa kịp chuẩn bị nên đãi khách có phần sơ sài. Nhưng suốt 3 ngày Huệ ở nhà bạn trai, các bữa ăn đều đạm bạc đến mức khó hiểu, đúng kiểu chỉ chuẩn bị qua loa và không có một món thịt. 

hình ảnh

(Ảnh: Sina)

Quá ấm ức, Huệ chia sẻ điều này với bạn trai để được đồng cảm cũng như muốn biết lý do tại sao nhà anh lại tiếp đón khách quá sơ sài như vậy. Chẳng những không an ủi bạn gái, chàng trai còn thẳng thừng cho biết: "Cuộc sống hôn nhân củi, gạo, dầu, muối chính là như vậy".

Ngoài ra, theo quan sát của Huệ trong những ngày cô ở chơi nhà bạn trai là mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do mẹ của anh làm mà không được các thành viên trong nhà đỡ đần. Nghĩ đến cảnh của mình trong tương lai nếu về làm dâu nhà này, cô gái trẻ càng thêm ái ngại, lo lắng bản thân cũng sẽ hệt như mẹ của chàng trai. 

Sau 3 ngày về nhà bạn trai chơi, cô gái trẻ đã quyết định kết thúc mối quan hệ này. Biết rằng cuộc sống hôn nhân sẽ trần trụi, thực tế và nhiều khó khăn nhưng không thể lấy đó làm lời giải thích, hay đúng hơn là bao biện cho việc đón khách thiếu sự tôn trọng, hời hợt, qua loa. 

hình ảnh

(Ảnh: Sina)

Từ 2 câu chuyện trên, mình nghĩ trước khi định cưới một ai đó, tốt nhất nên về ở nhà đối phương vài ngày, tỉnh táo nhìn cách sống, sinh hoạt, văn hoá của nhà họ có phù hợp với mình hay không rồi hẵng đưa ra quyết định có nên tiếp tục hay dừng lại.