Tôi với chồng cũng tìm hiểu gần 2 năm mới cưới. Nhà chồng nghèo lại đông anh em nên bọn tôi chỉ nhờ được đằng ngoại là chính. Ông bà ngoại làm ăn buôn bán từ trước nên có của ăn của để. Nhà tôi lại chỉ có 2 chị em gái nên bố mẹ bảo:

“Vợ chồng về bên này ở, nhà cửa đất cát không phải lo nghĩ. Bố cho thêm tiền mà làm ăn”.

Tôi thích lắm vì không có nơi nào bằng nhà mình. Thế nhưng chồng tỏ vẻ không vui. Về bên này ở rể anh không nói ra nhưng cứ hậm hực suốt. Ông bà ngoại cho tiền thì chê:

“Con không nhận đâu, mang tiếng”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Chồng sĩ diện nên tôi nhận hết, lấy tiền làm vốn kinh doanh. Lúc đầu cũng lao đao khổ sở đấy nhưng sau đó mọi thứ dần ổn hơn. Rồi tôi gặp thời, gặp vận nên công việc suôn sẻ, lời lãi tăng chóng mặt. Thấy chồng vẫn bằng lòng với công việc hiện tại đi làm thuê lương chục triệu mà tôi phát bực. Lúc nào anh cũng lải nhải lý do:

“Anh không phụ thuộc ai hết”.

Nói thế mà tiền tôi kiếm về chồng vẫn tiêu, thỉnh thoảng còn tự lục túi vợ. Tôi bận bịu công việc nên đúng là không có thời gian chăm sóc gia đình thật nhưng ở nhà đã có bà ngoại giúp chăm hai đứa cháu đâu ra đấy.

Mỗi điều là chuyện riêng của vợ chồng cứ nhạt dần đi, có thời gian cả tháng không động vào nhau. Bao lần tôi cũng muốn hâm nóng tình cảm nhưng chính chồng  gạt ra, không mặn mà nữa. Thế rồi tôi phát hiện anh có bồ, chưa kịp làm ầm lên thì chính chồng lạnh lùng bảo:

“Ly hôn đi, tôi muốn được tự do”.

“Anh đúng là đồ tệ bạc, ăn bám nhà vợ còn giở chứng. Muốn bỏ nhau thì đi tay không, đừng có mơ lấy được gì của tôi”.

“Tôi không lấy bất cứ thứ gì của nhà cô hết, chỉ cần được đến với người mình yêu thôi”.

Hóa ra trong mắt chồng tôi thì vợ con, gia đình sống bên nhau gần chục năm đều vô nghĩa, bồ trẻ cặp kè vài tháng mới là tình yêu đích thực. Tôi điên lên làm đơn ly hôn luôn cho chồng được toại nguyện. Tất cả tài sản bố mẹ tôi tặng hoặc do tôi tự kiếm ra. Chồng ra đi chỉ lấy quần áo với cái xe máy anh tự mua trước khi cưới. Giờ lại còn có người sĩ dởm, chê tiền thì cứ tay trắng mà đi.

Hôm ra tòa, tôi trang điểm ăn mặc thật đẹp rồi lái xe đến. Tới nơi chồng đã ở sẵn đấy chờ rồi. Bọn tôi không tranh chấp tài sản, con cái, không hòa giải nên mọi thủ tục cũng rất nhanh. Xong việc tôi ra xe ngồi nghe điện thoại, nói chuyện với đối tác một lúc mới về.

Đi được đoạn thì thấy chồng với một cô gái đang hì hục đẩy cái xe máy ghẻ của anh trên vỉa hè, chắc là bị hết xăng, nhìn đến tội. Anh ta yêu bồ đến mức đưa cả đến tòa xem ly hôn thì biết rồi đấy. Sao lại có người phúc không biết hưởng lại thích trở về thời túp lều tranh 2 trái tim vàng thế nhỉ. Để xem họ sống với nhau được bao lâu?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Naewna.com