Người già khi chăm sóc trẻ nhỏ thường chiều chuộng cháu đến vô lý
Người ta nói “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” cũng chẳng phải vô duyên vô cớ. Đôi khi chính cháu trai, cháu gái của họ mắc lỗi, họ cho rằng chẳng sao cả và quyết bảo vệ con cháu đến cùng. Tuy nhiên cũng cần có những người khiến ông bà nuông chiều cháu phải tỉnh ra. Chia sẻ với các mẹ một trường hợp dạy con mà em đọc nè.
Ảnh Read1
Chẳng phải tự dưng người ta cảm thấy không ưa một đứa trẻ, dù ai cũng bảo rằng trẻ con là thiên thần. Nhưng có những đứa con nít em nói thật với các mẹ là không thể nào mà khoan dung được. Gần nhà em có một con bé vô cùng chướng khí, mà người nhà cũng ngộ, chẳng thèm nhắc. Các mẹ nghĩ xem, trời nóng thì trong chung cư lúc nào cũng hầm. Mà hễ mở cửa là bất chấp giờ ăn, giờ ngủ, giờ nghỉ của người ta là con bé ấy mò sang. Mà nó tự nhiên lắm các mẹ, đến nhà là bắt đầu mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Ăn chưa đến phân nửa đã quăng lên bàn rồi bỏ về, còn nói cô chú phải mua loại này loại kia. Đến lúc chịu hết nổi nhà em đóng cửa thì 12 giờ trưa mẹ nó …. gõ cửa ầm ầm, kêu bé My đòi sang bên này chơi vì … mát. Trời hỡi em chưa từng thấy mẹ nào mà vô duyện vậy luôn. Giống như nhà em là cái chỗ giữ con cho bả vậy. Mà chồng em thì rất khó chịu những chuyện đó. Cuối cùng chồng em phải ra tiếp và nói thẳng với bả, chứ em thì em cũng nhát mồm lắm. Thế mà bà ý đi rêu rao khắp nơi là vợ chồng nhà em ích kỷ, mới dọn về mà … chảnh. Có điều con bà ý cũng “nổi tiếng” quá nên người ta chẳng để vào tai, còn đi kể cho em nghe. Chồng em tức quá đi kiếm chồng bà kia nói chuyện, mà ngặt nỗi ông chồng bên kia đang làm bảo vệ công ty bạn thân của chồng. Nghe nói cả mẹ cả con đều bị “sạc” một trận nên thân, anh nhà bên kia khá cộc tính. Từ đó mới không dám rêu rao đi nói gì vợ chồng em nữa.
Nói chung cách của em là tác động đến bố mẹ đứa bé, nhưng cũng có những người khá ngang ngược, nhất là người lớn tuổi chiều cháu ý. Em đọc trên Sohu thì câu chuyện bé Đậu 4 tuổi đang gây xôn xao khắp cõi mạng. Chẳng là Đậu được bố mẹ gửi về nhà ông bà nội ở một thời gian, vì dịch bệnh. Tự nhiên hai người lớn tuổi rất vui mừng khi thấy sự xuất hiện của đứa cháu trai mà họ đã lâu không gặp. Thậm chí, bà nội ngày nào cũng đưa cháu đi chơi khiến cháu nội ngày nào cũng vui. Có điều bé Đậu đòi gì thì ông bà cũng chiều, tự nhiên cho rằng tất cả mọi thứ trên đời này đều là của mình.
Một ngày nọ, khi bà nội đưa cháu trai đi chơi công viên, bé Đậu thấy một cô gái cầm trên tay một cốc trà sữa, màu sắc rất đẹp nên cũng muốn. Đậu nắm tay bà và đòi bà mua, bà nội nói rằng tiệm khá xa nên trên đường về thì bà sẽ mua cho cháu. Tuy nhiên, bé Đậu lại không vừa ý và bắt đầu mếu máo. Nhưng bà đã kéo cháu mình sang một bên, nói nhỏ vài câu. Nghe bà dặn dò, cháu trai liền chạy đến giật lấy nước trái cây trên tay cô gái, rồi cho miệng vào ống hút uống vài ngụm.
Nhưng có lẽ mùi vị không ngon nên Đậu đã trả lại cốc nước cho cô gái. Cách cư xử này rõ ràng khiến cô gái rất bất ngờ và tức giận. Những người có mặt ở công viên cũng cho rằng một đứa trẻ như vậy quá tự tiện. Cô lập tức quay sang bà nội của bé Đậu chất vấn. Điều đáng ngạc nhiên là người bà lại tỏ ra rất thờ ơ:
“Chỉ là uống một ngụm nước thôi mà, có cần phải ầm ĩ vậy không? Trẻ con biết gì đâu? Cô nhìn cũng xinh xắn mà sao lòng dạ ích kỷ hẹp hòi vậy?”
Ảnh Read1
Hàm ý có vẻ như đang trách cô gái quá khó khăn, chỉ là cháu bà chỉ uống một ngụm nước nhỏ và thấy không ngon nên đã trả lại. Người lớn thì không nên tính toán thiệt hơn với trẻ nhỏ. Những người xung quanh nghe câu trả lời cũng lắc đầu ngán ngẩm, chẳng trách thằng bé mới 4 tuổi mà y như ông trời con.
Sau khi nghe bà nội bé Đậu trả lời, cô gái bình thản trả lời:
"Chẳng là cháu bị bệnh lao bà ạ, uống chung thế này thì cháu sợ em sẽ bị lây. Bà hãy đưa em đến bệnh viện và tự kiểm tra." Sau đó cô vứt đồ uống và bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến hai bà cháu sau lưng mình. Sau đó bà của Đậu Đậu phải gọi cho hai vợ chồng con trai, bảo mau về đón con đi khám. Đương nhiên khi biết chuyện thì bố mẹ Đậu vô cùng tức giận, họ bỏ cả công việc để về đón con. May mắn thay, Đậu không hề mắc bệnh lao, hay là cô gái kia chưa từng mắc lao, ai mà biết được?
Trong trường hợp này, mặc dù chínhđứa trẻ đã giật nước trái cây nhưng bà nội là người khởi xướng đằng sau, nếu bà nội có thể thay đổi cách giáo dục thì Đậu Đậu sẽ không bao giờ dám hành xử như vậy.
Ảnh Sunnews
Từ câu chuyện trên, việc dạy con hành xử vô cùng quan trọng. Cha mẹ nên làm gì với những yêu cầu của con cái? Tất nhiên, một số yêu cầu của trẻ là hợp lý, và cha mẹ tất nhiên nên đáp ứng các yêu cầu hợp lý của trẻ. Ví dụ, nếu một đứa trẻ muốn đồ dùng học tập và muốn đọc nhiều hơn, thì tất nhiên cha mẹ nên hỗ trợ, chỉ khi đáp ứng những yêu cầu hợp lý này của trẻ thì việc học của trẻ mới có động lực hơn. Tất nhiên, đối với một số trẻ nhỏ, những đòi hỏi của chúng có thể là không hợp lý, chẳng hạn như những đồ chơi mà những đứa trẻ khác có. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, cha mẹ cần phải cho trẻ biết rằng nếu chúng muốn có được thứ chúng muốn, chúng phải đánh đổi một điều gì đó. Chứ không phải là cha mẹ chiều chuộng con, con đòi gì thì được đó, làm ông vua bà tướng trong nha.
Nguồn QQ


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1