Ngoài các tiêu chí trên thì chàng kỹ sư phần mềm quê Hà Nội này còn những 7749 tiêu chí "toàn diện như trong sách" khác khiến đối phương phát nản...

hình ảnhTự nhận mình hiền và đức độ, anh kỹ sư phần mềm tìm bạn gái nết na, mặt ưa nhìn, không làm sale (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: .linuxidc.com & baophapluat.vn)

Nói gì thì nói, ai cũng sẽ có cho mình ít nhiều gạch đầu dòng, mường tượng về chàng trai/cô gái sẽ gắn bó với mình lâu dài, trở thành một nửa của cuộc đời để từ đó sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Điều đó cũng tốt thôi, chẳng có gì đáng để lên án hay "bóc phốt" cả. Tuy nhiên, trong thời đại 4.0 như hiện nay, nhiều chàng trai/cô gái nghĩ mình có một profile "xịn sò" kiểu lương cao, nhà to xe xịn các thứ là bắt đầu đưa ra loạt tiêu chí chọn bạn đời ở mức "trên trời" khiến dân tình không khỏi “chói mắt”.

Điển hình như câu chuyện của chàng kỹ sư phần mềm dưới đây này, với mong muốn tìm được một cô bạn gái với tiêu chí "nghiêm túc như trong sách" mà anh đã không ngại đề ra loạt những yêu cầu “trên trời”. Cụ thể anh yêu cầu rằng: 

Anh đang mong tìm được một em nghiêm túc với các tiêu chuẩn sau:

1. Phải có đạo đức tốt, tử tế. Cái này rất quan trọng với anh. Tức là được người khác nhận xét là đạo đức tốt thì là đạo đức tốt. Vì anh có đạo đức tốt.

2. Chưa từng kết hôn.

3. Bố mẹ vẫn chung sống hạnh phúc. Quê ở đâu cũng được. Bố mẹ làm văn phòng thì càng tốt.

4. Biết điều, hiền thì tốt em ạ. Nết na, khuôn mặt nhìn hiền hậu, ưa nhìn.

5. Có công việc ở Hà Nội, không làm sale, học cao đẳng trở lên, chung thủy. Anh to cao 1m77, trắng, công việc ổn định. Anh làm kỹ sư phần mềm cho ngân hàng.

Quê anh ở Hà Nội, nhà ở phố Lê Trọng Tấn. Anh hiền lành, tốt tính, được người ta khen đức độ.

Anh không hút thuốc, không gia trưởng. Mọi thứ đều rất tốt, điều kiện rất tốt. Nếu em là người con gái đạo đức tốt thì rất mong em cho anh một cơ hội mời em ngồi cà phê với anh. Cảm ơn em nhiều nhé, mong em hồi âm".

hình ảnh

Dòng tin nhắn với loạt tiêu chuẩn tìm người yêu gây tranh cãi (Ảnh: 2Sao)

Nhìn loạt tiêu chuẩn trên mà anh chàng kỹ sư phần mềm đưa ra hoang mang lắm chứ chẳng phải vừa. Vậy nên ngay khi mới được chia sẻ, câu chuyện tìm bạn gái này của anh đã thu hút vô vàn sự chú ý của cộng đồng mạng. Ai nấy cũng đều nhận định chắc nịch rằng, thanh niên này ngoài chuyện quá nghiêm túc ra thì rõ ràng còn có tính gia trưởng nữa. Ví dụ như chuyện chưa từng kết hôn đi (ủa thế những chị em từng qua một lần đò thì không xứng được làm bạn gái anh à?). Hay chuyện bố mẹ vẫn còn sống chung hạnh phúc (ủa nếu bố mẹ đường ai nấy đi thì ảnh hưởng đến hạnh phúc cá nhân của anh và bạn gái sao?). Rồi còn không làm sale, gương mặt phải hiền hậu (ủa vậy nghề sale thế nào mà anh lại phân biệt, còn lỡ có gương mặt hơi dữ nhưng tâm tính hiền lành, nhân hậu thì sao?)

Yêu đương mà cứ đưa ra mấy tiêu chuẩn rập khuôn, máy móc thế này thì xứng đáng "ế" thêm vài năm nữa anh ạ!

- Đàn ông mà hoàn hảo thật như anh nói thì đã không phải đăng tuyển người yêu như vậy. Gái tốt sẽ xếp hàng dài rồi. 

-Tán gái kiểu này thì xác định còn lâu mới kiếm được vợ.

-Đàn ông bao dung đức độ thật họ sẽ càng cảm thông hơn với những người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân hoặc có bố mẹ không hạnh phúc. Chứ không phải như anh này. 

Rõ ràng việc đặt ra một tiêu chí cho người yêu lý tưởng của mình là điều hết sức bình thường và cũng là tự do cá nhân của mỗi người. Nhưng mà đã là con người thì không ai có thể hoàn hảo tuyệt đối, được này lại mất kia là chuyện bình thường. Thế nên, chuyện chàng trai đưa ra tiêu chí chọn bạn gái như thế được nhiều người cho là lố bịch, phi lí cũng chẳng oan đâu. Ít nhất việc đưa ra tiêu chuẩn cá nhân nhưng không thể hiện sự "phân biệt" với các cô gái khác cũng thể hiện mình là một người đàn ông tinh tế, lịch sự và biết suy nghĩ.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về cách tuyển vợ có 1-0-2 của anh chàng này? Cùng thảo luận nhé!