Lì xì đầu năm cho nhân viên thôi mà cũng có người vào trách. Quan trọng ở thái độ và tấm lòng chứ hình thức nhằm nhò gì.

Youtuber Quỳnh Trần JP có lẽ không còn là cái tên xa lạ đối với người dùng mạng nữa rồi. Có thời gian, tôi cực thích xem các video ăn uống của chị, không những vì đồ ăn chị quay thú vị, xịn sò mà còn vì thích lối nói chuyện gần gũi, thiệt tình của một người con Việt lấy chồng xa xứ.

Hiện tại, Quỳnh Trần có cuộc sống viên mãn bên chồng con, sở hữu kênh Youtube hơn 4,2 triệu lượt đăng ký. Chị còn tậu được bất động sản ở Nhật Bản và Việt Nam, trở thành giám đốc một công ty tiền tỷ mang tên chính mình.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Quỳnh Trần và con trai đáng yêu (Ảnh: FB Quỳnh Trần JP)

Mới đây, nhân dịp đầu năm mới Quý Mão 2023, tôi thấy Quỳnh Trần có đăng tải clip trên trang FB cá nhân của mình với tựa đề "Phát lộc lì xì cho nhân viên đầu năm". Tò mò xem thử thấy cũng thú vị lắm đó mọi người.

Cụ thể, Quỳnh Trần xuất hiện xinh đẹp trong bộ váy đỏ tươi, trên tay cầm một cọc tiền dày mệnh giá 500 nghìn đồng rồi vui vẻ đi đến từng bàn lì xì cho từng nhân viên của mình. Do đa phần nhân viên là người lớn tuổi hơn so với mình nên Quỳnh Trần nói chuyện rất lịch sự, luôn miệng dạ thưa, chúc Tết. 

hình ảnh

(Ảnh cắt từ clip/ FB Quỳnh Trần JP)

Đứng trên cương vị là sếp mà cư xử với nhân viên nhã nhặn, dễ thương nên bên dưới clip, Quỳnh Trần nhận về vô vàn lời khen ngợi và chúc mừng năm mới:

- Nhìn cách nói chuyện với nhân viên cũng như qua cách lì xì cho nhân viên, mình thấy cảm mến chị vì sự trân trọng dành cho nhân viên, cảm giác dung dị, nghĩa tình. 

- Năm mới chúc gia đình Quỳnh vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc, thuận buồm xuôi gió.

- Quỳnh làm sếp mà cư xử dễ thương quá.

- Nhỏ tuổi mà thành công khâm phục em.

- Làm như vậy rất có ý nghĩa em ơi, em thật có tâm.

- Cầu cho gia đình em sang năm mới bình an, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn.

hình ảnh

(Ảnh cắt từ clip/ FB Quỳnh Trần JP)

Chuyện chẳng có gì đáng bàn nếu như không có một số bình luận trái chiều của dân mạng tỏ ý chê trách cách lì xì của Quỳnh Trần thiếu tinh tế:

- Sao bạn không cho vào bao đỏ cho đẹp và lịch sự?

- Cầm tiền cho nhiều mà lì xì thì ít.

- Bỏ vô bao đỏ thì không ai thấy, phải để vậy quay video cho người ta thấy. 

- Lì xì đâu cần đăng lên mạng xã hội như vậy đâu.

Không biết mọi người thế nào chứ quan điểm của riêng mình thì việc lì xì đầu năm là nằm ở tấm lòng, thái độ đối đãi với nhau tử tế, trân trọng. Hình thức không quan trọng bằng, nhưng nếu chỉn chu thì càng tốt. Ở đây, Quỳnh Trần đã tạo công ăn việc làm cho nhân viên, lì xì cho họ mỗi người một tờ tiền, mới tinh, chúc những lời lịch sự và tốt đẹp khiến ai cũng cảm thấy vui. Như vậy cũng phần nào vẹn tròn đầu năm mới rồi. Mình không mừng vui và khuyến khích thì thôi, khắt khe, "bới lông tìm vết" để trách cứ chi cho phức tạp thêm cuộc sống phải không mọi người?

Cũng trong video này, Quỳnh Trần đã dẫn chồng con đến chùa (nơi để tro cốt người bố đã khuất) để viếng bố. Theo lời Quỳnh Trần thì dù đã lấy nhau 10 năm nhưng đây là lần đầu tiên chị dẫn ông xã đi chùa viếng. Lúc về, anh còn nói lời tạm biệt đến bố vợ khiến chị cảm thấy dễ thương vô cùng.

hình ảnh

(Ảnh cắt từ clip/ FB Quỳnh Trần JP)

Theo tôi đọc trên nhiều trang báo lẫn xem Quỳnh Trần kể trong các video thì ngày xưa, chị có cuộc sống khó khăn. Năm 19 tuổi, bố mất để lại hai mẹ con với khoản nợ lớn, Quỳnh Trần lúc này phải làm nhiều việc như bán rau, tiếp thị, pha chế đồ uống... để có tiền trang trải. Do đặc thù công việc pha chế phải làm đêm ở quán bar nên chị cũng không tránh khỏi những lời dị nghị từ hàng xóm. 

Tuy nhiên, cũng nhờ làm ở một quán bar Nhật mà chị có duyên gặp được ông xã của đời mình. Tôi nhớ lúc đó là năm 2011, ông xã đã giúp chị trả nợ và tới năm 2013 thì họ cưới nhau rồi sang Nhật định cư. Vốn là một cô gái siêng năng, chịu khó, lanh lợi nên Quỳnh Trần không muốn trở thành gánh nặng của chồng, chị tìm tòi học cách kinh doanh qua mạng. Sau này, chị chuyển sang làm Youtube rồi may mắn được nhiều người biết đến và yêu mến. Cuộc sống vợ chồng chị cũng từ đó mà dần phất lên, mua đất mua nhà, mở công ty...