Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước nên làm cái gì ông bà cũng suy tính kỹ càng lắm. Nhất là trong chuyện người thân mất và thờ cúng, họ đều rất coi trọng và thực hiện trang nghiêm, kỹ càng. Có lẽ nhờ vậy mà ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã được bố mẹ hướng dẫn lau dọn bàn thờ rồi làm cỗ dâng cúng gia tiên, phật thánh tỉ mỉ.
Vì là những người hiểu biết nên tư tưởng của bố mẹ tôi rất văn minh. Tuy ủng hộ việc ma chay đơn giản, không hủ tục rườm rà nhưng ông bà không ủng hộ việc sau khi người thân mất, một số gia đình rải tro cốt ra biển sau khi hỏa táng. Ngược lại, ông bà lúc nào cũng nói:
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
“Người Việt mình đa số hiện nay chọn hỏa táng sau đó chôn cất đàng hoàng để cúng giỗ hoặc thăm viếng mồ mả. Rải tro cốt người mất xuống biển cứ nghĩ sạch sẽ văn minh không tốn kém nhưng cũng có nhiều cái không hay đâu”.
Chẳng thế mà trước khi mất, bà dặn các con cháu rằng:
“Mẹ đi rồi, các con sau khi hỏa táng xong phải chôn cất nhé. Tuyệt đối không được rải tro cốt ra biển hay sông”.
Mấy anh em tôi muốn hiểu rõ lý do tại sao lại vậy nên bảo:
“Bà yên tâm anh em con sẽ xây mồ mả cho bà. Nhưng sao bà lại không thích rải tro cốt ra biển ạ?”.
“Rất nhiều người nói chết là hết nhưng chỉ đúng một phần thôi, về tâm linh thì tiềm thức họ vẫn còn. Mẹ chọn hỏa táng và chôn cất đàng hoàng là vì để sau này hàng năm con cháu đi tảo mộ còn biết và nhớ đến ông bà cha mẹ mình đã khuất là ai”.
Rồi bà nói tiếp:
“Còn như rải tro cốt ra sông ra biển thì tức là không còn gì lưu lại cho con cháu đời sau biết ông bà của chúng như thế nào cả”.
Nghe mẹ căn dặn và giải thích, anh em tôi cũng thấy rất đúng. Bởi thực tế chết là hết, sống như thế nào mới quan trọng, dù cho ngay cả khi mai này ông theo bà đi nốt thì tro cốt, mồ mả còn lại là thứ hiện hữu cuối cùng của người đã khuất để anh em tôi và các cháu để tưởng nhớ về họ.
Tôi biết nhiều người bảo xây mộ phần người mất là quá cầu kì, tốn kém. Có người còn nói mồ cao mả rộng thực sự không cần thiết, chỉ cần nhớ trong tâm tưởng là được.
Nhưng cứ ngẫm mà xem, mỗi năm vào ngày giỗ bố mẹ, các con cháu lại về căn nhà xưa cùng nhau ra thăm mộ rồi về làm cỗ giỗ sum vầy tưởng nhớ đến người thân của mình sẽ đầm ấm biết bao. Hay vào Tết thanh minh, con cháu đi tảo mộ cũng biết được về tổ tiên đã khuất. Như vậy chẳng phải chúng tôi sẽ luôn có cảm giác gần gũi, như thể bố mẹ ông bà đang dõi bước theo mình.
Còn nếu rải tro cốt xuống sông xuống biển thì đúng là không còn gì lưu lại cho đời sau cả dù cho cát bụi đã về với cát bụi...
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

