Lâu nay, thỉnh thoảng vào webtretho tôi có đọc được những chia sẻ của nhiều người về vấn đề chôn cất, hỏa táng, thủy táng và thờ cúng sau khi mất. Không biết với các bạn ở đây thế nào chứ với tôi lo cuộc sống hiện tại như nào mới quan trọng. Khi đã mất rồi thì cát bụi sẽ trở về với cát bụi mà thôi.

Vợ chồng tôi chỉ có 1 cô con gái. Con gái tôi cũng lấy chồng xa nhà 40km. Do hiện nay đường sá và phương tiện giao thông thuận lợi, con gái con rể đều kinh doanh bên ngoài nên công việc rất tự chủ. Vì thế chúng có thể dễ dàng đi xe về nhà bố mẹ đẻ chơi nếu muốn.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet

Con gái, con rể tôi cũng rất biết điều và thương bố mẹ. Chúng cứ dấm dúi cho chúng tôi tiền suốt nhưng không bao giờ tôi lấy:

“Hai đứa cứ để tiền đó mà tiết kiệm nuôi con hoặc đầu tư sinh lời. Bố mẹ vẫn tự lo được chưa cần các con phải hỗ trợ”.

“Tụi con có thì mới cho ông bà được, ông bà cứ cầm lấy mua đồ bổ uống hay đi du lịch đâu thì đi. Tuổi già là phải tận hưởng”.

Vợ chồng già tôi vẫn đi làm nên kinh tế cũng rất khá, cuộc sống sung túc chẳng phải lo toan gì nữa. Chỉ có 1 điều, do nhà có 1 con gái nên tôi thường bảo con:

“Mai này bố mẹ mất đi, con cứ đem đi hỏa táng và đốt cả di ảnh thờ nữa. Sau đó, đổ hết tro cốt xuống sông quê mình mà không cần thờ cúng tại nhà đâu”.

Con gái, con rể tôi lúc đầu nghe bố mẹ nói thế thì hoảng hốt lắm, còn tưởng ông bà ngoại giận dỗi gì:

“Có phải ông bà bực chúng con không ạ. Giận gì thì ông bà phải nói, mình có nhà riêng sao lại không cần thờ cúng? Người ta không có nhà, không có quê mới phải vậ, tụi con không làm được thế”.

Ông nhà tôi ôn tồn giải thích cho 2 con:

“Mất là hết con ạ, cõi này cũng chỉ là cõi tạm của chúng ta thôi. Vì thế việc xây đắp mộ thật to cao, dành riêng một khoảng đất của người sống cho người chết ở là không cần thiết. Càng không cần thiết phải làm giỗ chạp vì tưởng nhớ bố mẹ là từ tâm mình. Làm vậy vừa đơn giản, gọn gàng sạch sẽ lại tiết kiệm, giảm bớt gánh nặng đất đai cho người còn sống”.

Nghe bố vợ nói vậy, con rể tôi vẫn bảo:

“Biết là di nguyện của bố mẹ nhưng tụi con không thể làm được thế. Đến lúc đó chúng con xin phép vẫn hỏa táng bố mẹ và mang chôn rồi lập bàn thờ ở quê. Có như vậy, vợ chồng con và các cháu còn có nơi để hàng tháng thay phiên nhau về lau chùi dọn dẹp thắp nhang tưởng nhớ tới ông bà chứ”.

Thật sự làm như cách con rể tôi cũng được nhưng chúng tôi e ngại các con sẽ đi lại vất vả. Bởi sống thế nào mới quan trọng chứ chết là hết các bác nhỉ? 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet