Tuần trước tôi vừa phải bảo vợ nói thêm vào để cùng chồng đòi ông bà ngoại 2 tỷ tiền nhà ngày trước bán cho bên ấy mà cô ấy xù lông nhím lên bảo:

“Anh vô duyên, tham vừa thôi, nhà đã bán đi cả 5 năm nay rồi giờ còn mặt dày đòi thêm. Nhà mình có đến nỗi nào đâu mà anh muốn tôi mất hết bố mẹ, anh em phải không?”.

Đấy vợ còn nói tôi tham như thế thì người ngoài sẽ nghĩ như thế nào. Nghe mà sôi máu kinh, sao tôi lại vô phúc lấy phải người vợ như thế nhỉ? 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Tôi đang bực vợ và nhà vợ lắm. Cả nhà có cái tính khôn lỏi mà không chịu thừa nhận còn cứ đổ cho rể tham, cứ đụng đến tiền nong là không bao giờ chịu thua thiệt.

Chẳng là 5 năm trước do cần vốn kinh doanh để khởi nghiệp nên tôi bàn với vợ bán căn nhà cấp 4 có diện tích 50m2 ở trong ngõ sâu đi. Tuy nhiên rao bán cả mấy tháng trời mà chẳng khách nào thèm mua vì trả không được giá. Vì thế, tôi mới bảo vợ:

“Anh thấy ông bà ngoại đang tìm mua đất vứt đó dưỡng già thì bảo ông bà mua giúp đi”.

“Nhà mình vị trí xấu thế ông bà không mua đâu, đầy căn còn đẹp và rẻ hơn”.

Nhưng tôi cứ sang nói gần nói xa với ông bà ngoại rằng cần tiền làm ăn muốn bán tống tháo nhà gấp nên có gì ông bà lấy giúp. Cuối cùng nể và muốn giúp các con, bố mẹ vợ đã quyết định lấy căn nhà trên của tôi với giá 1,2 tỷ bằng giá rao bán thời điểm đó.

Tôi sướng lắm cầm tiền đó đi đầu tư vào công việc hết. Nhưng người tính không bằng trời tính, mới có 5 năm thôi mà căn nhà ấy cứ dần lên giá gấp nhiều lần. Nguyên nhân là do đất đó nằm trong dự án khu đô thị. Căn nhà cấp 4 trong ngõ sâu tự nhiên chuyển thành nhà mặt đường liền kề. Giờ nhà vợ rao bán nhanh cũng được tầm 12 tỉ.

Biết đất sốt từng ngày, tôi sốt hết cả ruột. Bữa trước tôi chạy về nhà vợ ướm hỏi thì ông bà khoe:

“Giờ căn nhà ấy của con có giá lắm nhưng dù có giá như nào bố mẹ cũng không bán đâu vì còn để đất là còn của. Giờ các em con đi làm cũng biếu tiền hàng tháng đủ cho bố mẹ ăn tiêu và có 1 khoản để ra lúc ốm đau bệnh tật. Mai này già hơn về quê sống thì lúc ấy tính bán chác hay cho các con sau”.

Thấy bà chẳng hiểu ý, tôi đánh bạo luôn:

“Xưa ông bà mua của con có 1,2 tỷ, giờ lên giá cả chục tỉ như vậy dù không bán đi thì chí ít ông bà cũng phải cho thêm chúng con 2 tỷ chứ, như vậy tụi con đỡ thiệt”.

Tôi nói vậy có gì sai mà mẹ vợ ngạc nhiên hỏi:

“Anh nói vậy là sao? Anh đang đòi mẹ một phần tiền chênh lệch căn nhà bán ngày trước đó à? Vậy mẹ nói cho anh biết, trước ông bà mua của anh không thiếu 1 đồng thì giờ dù giá chênh bao nhiêu cũng cũng không phải trả thêm anh 1 đồng. Anh dám mở mồm ra như vậy không biết ngượng à?”.

Đấy mẹ vợ còn nói thế có nghe được không. Như người ta biết điều ra thì phải tự cho thêm con rể vài tỉ ấy chứ đâu chỉ có 2 tỉ thôi. Đằng này cứ bo bo cho mình, im lìm chả đả động đến. Đã vậy từ giờ tôi sẽ cấm vợ giao du qua lại với bên ấy cho biết mặt vì coi tiền hơn cả tình thân.

hình ảnhẢnh minh họa: Nguồn sanook.com