"Đối với tôi, anh Văn Quyết là một cầu thủ “cực khác”, và là người cực đáng để học hỏi và tôn trọng", Quỳnh Anh chia sẻ.
Vốn là người yêu nền thể thao nước nhà, đặc biệt là hâm mộ bóng đá nam và nữ nên tôi không thể nào bỏ lỡ những thông tin về đêm Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022 diễn ra tối 25-2. Kết quả, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội và Huỳnh Như của CLB Lank đã vượt qua các ứng viên nặng ký khác để đoạt danh hiệu Quả bóng vàng nam, nữ 2022 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức.
Huỳnh Như xuất sắc đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2022 dành cho nữ (Ảnh: VNE)
Ở hạng mục bóng đá nữ, nhiều người đánh giá năm nay Huỳnh Như thực sự tỏa sáng, dường như cô không có đối thủ trong cuộc đua này. Việc "giật giải" là điều ai cũng đoán được và cảm thấy thỏa mãn với kết quả. Tuy nhiên, ở hạng mục bóng đá nam, nhiều người đã tranh cãi trái chiều khi Văn Quyết trở thành chủ nhân Quả bóng vàng 2022. Đây là lần thứ 2 anh giành được giải thưởng cao quý này sau lần đầu vào năm 2020.
Văn Quyết giành Quả bóng vàng Việt Nam 2022 dành cho nam (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Trên các diễn đàn mạng xã hội, một số người cho rằng nam cầu thủ không có đóng góp nhiều cho đội tuyển quốc gia. Họ tranh cãi về lý do nam cầu thủ đạt được giải thưởng này. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng, anh chàng hoàn toàn xứng đáng với thành tích lập 3 cú đúp (vô địch V.League 2022, vô địch Siêu cúp quốc gia 2022, vô địch Cúp quốc gia 2022) và giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2022”, “Á quân AFF Cup 2022”.
Mới đây, Quỳnh Anh - vợ cầu thủ Duy Mạnh đăng tải bài viết dài trên trang FB cá nhân để bênh vực anh rể. Tôi thấy trang Người Đưa Tin hay yan.thethaovanhoa.vn có chia sẻ về việc này. Có lẽ đối với Quỳnh Anh thì Văn Quyết không chỉ là anh rể mà còn là "một cầu thủ 'cực khác', và là người đáng để cô học hỏi, tôn trọng":
"Giữa thời mà mạng xã hội lên ngôi, hầu như ai cũng thích like thích nổi tiếng, thích được quan tâm, nhưng anh Quyết lại trầm tính trên mạng một cách lạ thường...
Từ những lần vô địch giải quốc nội, hay dành chiến thắng ở trận cầu “lửa”, mà lại là cầu thủ xuất sắc nhất trận, là sự quan tâm hàng đầu của người yêu bóng đá Việt Nam. Nếu những người khác thì về cầm ngay cái điện thoại đăng tấm hình, kiếm captaion thật trend tôn vinh giá trị bản thân còn lên “xu hướng” đúng không ạ? Tôi mới ngưỡng mộ cái mà mình “không tu” được vì tôi sẽ làm theo giống số đông.
Nhưng không, anh Quyết lại chẳng đăng gì và rồi được giải Quả bóng vàng cũng không đăng gì luôn. Nó chẳng phải khác xa với số đông hay sao? Và bản thân tôi cũng không làm được như vậy, không giữ được sự sung sướng, tự hào của bản thân như anh. Nên tôi hâm mộ điều này. Tôi hâm mộ cái “tầm khác” của người này.
Và tôi nhớ sau 1 trận cầu, cầu thủ khác tham gia thi đấu đều chọn 1 bức ảnh “cực phẩm” của mình đăng fb, nhưng với lần đăng hình hiếm hoi này, anh lại chọn đăng hình với cầu thủ trẻ trên sân tập. Một người anh đúng nghĩa quan tâm đến các em.
Còn nữa, tôi cũng là người chứng kiến những lúc anh không được trọng dụng. Cầu thủ ai cũng khao khát được đá bóng hết các bạn ạ. Nhìn người khác được tập trung ĐTQG còn mình lủi thủi ở nhà, trong lòng ai cũng buồn. Nhưng buồn thế nào để nỗ lực cố gắng phấn đấu cho mình lên bục toả sáng thì không phải ai cũng làm được. Trong ngành nghề nào cũng vậy, cần cù, chăm chỉ lao động, dành cho mình chỗ đứng, vượt lên nghịch cảnh là điều tôi cần phải học từ anh...
Ở cuối, nàng Wag Hà Nội FC đã chốt bằng một câu: "Nếu có phẩm chất của một ngôi sao, một ngày ngôi sao ấy sẽ toả sáng theo cách của riêng mình". Bài chia sẻ đầy tâm trạng này lập tức nhận về nhiều sự quan tâm của dân mạng.
Tạm không bàn về việc ai xứng đáng nhận Quả bóng vàng hơn ai, vì theo tôi câu trả lời đã có trong suy nghĩ của riêng mỗi người theo dõi bóng đá rồi. Vốn là một trong những người đẹp hay ra sân cổ vũ nhất nhì dàn Wag Việt Nam, lại là người thân nên có lẽ vì vậy mà Quỳnh Anh sẽ phần nào thấu hiểu hơn về phẩm chất cũng như hành trình phấn đấu của chủ nhân Quả bóng vàng nam 2022. Những chia sẻ của Quỳnh Anh cũng là quan điểm cá nhân của cô ấy.
Ảnh trái: VNE. Ảnh minh họa phải: Quỳnh Anh thường xuyên cùng chị gái Huyền Mi ra sân cổ vũ Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam (Nguồn: Người Đưa Tin)
Tôi tin chắc rằng, những ai đứng trên bục cao nhận giải cũng đều mong muốn chiến thắng của mình là thuyết phục, được không chỉ giới chuyên gia mà cả đông đảo người hâm mộ ghi nhận. Khi ấy niềm vui sẽ thực sự trở nên trọn vẹn.
Cuối cùng, để có được thành quả gì đi nữa thì dĩ nhiên là người trong cuộc phải cố gắng. Thành quả đó cũng là động lực để họ hoàn thiện mình hơn nữa, thành công nổi trội hơn trong tương lai, chứng minh bản thân xứng đáng, chứ không phải ngủ quên trên sự hào nhoáng. Đó là điều mà một người hâm mộ bóng đá như tôi mong chờ.

