Mùa dịch, học sinh phải tạm xa mái trường. Mẹ cha đau đầu không biết gửi con cho ai. Giáo viên mầm non thì đau khổ khi không có công ăn việc làm. Nhiều cô giáo chấp nhận thành người trông trẻ, bán hàng online… vượt qua khó khăn trước mắt.
Tuy vậy, cư dân mạng hiện đang có màn tranh cãi khi một gia đình đăng tin tuyển dụng cô giáo mầm non với yêu cầu đính kèm gây “chạnh lòng”. Cụ thể, người này viết: “giúp mẹ và bé sau sinh” trong 2 tháng, mỗi ngày từ 7h đến 17h, nghỉ chủ nhật. Trong phần mô tả công việc, ngoài hỗ trợ trông em bé, chủ nhà còn yêu cầu giáo viên nấu cơm , dọn dẹp , giặt đồ bằng máy….
Tuyển dụng giáo viên mầm non gây tranh cãi (Ảnh: FB)
Chính những phần yêu cầu “đính kèm” này khiến nhiều giáo viên cho rằng nghề nghiệp của mình đang bị thiếu tôn trọng, “đọc xong thấy nhói lòng”, không còn ai muốn thi vào Sư phạm Mầm non vì nghề GVMN còn “rẻ” hơn cả giúp việc
Có người còn khẳng định 10 triệu cũng không làm. Thất nghiệp thì đi làm công nhân cũng được, chứ không phải đi làm “osin”: “Giúp việc nhà mình đã 6 triệu lương tháng 13/ năm 2 triệu tiền quần áo tiền về quê… mà chỉ chăm 1 bé thôi. “Các cô cũng học hành ra, mong mọi người tôn trọng”.
Giáo viên khác cũng đồng quan điểm khi cho rằng, cuộc sống đúng là có những thời điểm bắt buộc khiến ta phải bỏ qua cái tôi của mình, nhưng nhìn người ta tuyển giúp việc là giáo viên không thể tránh khỏi cảm giác xót xa, thấy thương cho nghề:
“Chủ thớt nên tuyển giáo viên mần non chăm bé và chăm mẹ sau sinh, còn nấu ăn, dọn dẹp nhà, giặt đồ thì thuê giúp việc theo giờ. Giáo viên mần non có học thức, các cô bị khó khăn trong tình hình dịch bệnh thật nhưng như này đúng là quá coi rẻ các cô. Ba mươi năm đi dạy, chưa bao giờ đọc một cái tin mà chạnh lòng đến vậy”, người này nói.
Bên cạnh đó, một luồng ý kiến khác cho rằng, tin tuyển dụng như thế này là bình thường, kiểu “thuận mua vừa bán”: “Thực ra mọi người đều đang suy nghĩ rất tiêu cực, ai cũng nghĩ nghề của mình là cao quý không riêng gì giáo viên. Nhưng dịch bệnh đến, việc tìm người và người tìm việc, ai thấy phù hợp thì họ sẽ nhận thôi, chúng ta đâu ai ăn cắp, ăn xin để có tiền đâu nhỉ? Thời đại 4.0 rồi, chúng ta không thay đổi tư duy thì làm sao các con, các học sinh của chúng ta thay đổi đây.”’
Hình minh họa (Ảnh: lavie-recruit.com)
Ai cũng nói nghề giáo là nghề cao quý, nhưng không hiểu tại sao, phần lớn phụ huynh Việt Nam không đánh giá cao công việc của giáo viên mầm non. Có lẽ so với các thầy cô dạy cấp 1,2,3 thì những giáo viên mầm non “bị chê” là có công việc nhẹ nhàng hơn, thậm chí bị gắn mác là suốt ngày chỉ múa hát cùng trẻ, dạy trẻ tập đọc tập đếm, không đòi hỏi tri thức cao.
Sau đó vô hình trung, họ đánh đồng công việc của những người chăm trẻ ở trường chẳng khác gì những người chăm trẻ ở nhà, và thậm chí mùa dịch, họ không ngần ngại gọi những cô giáo mầm non là osin.
Đồng ý rằng, đây là thời điểm khó khăn với tát cả các ngành nghề khi mà nCov vẫn đang hoành hành chưa có dấu hiệu giảm. Có ông giám đốc sau tuyên bố phá sản phải đi làm shipper, có những công nhân bị nợ lương vài ba tháng, có những cụ ông cụ bà chẳng thể ra đường bán vé số nên chỉ biết thoi thóp từng ngày. Vậy thì những cô giáo mầm non, đang trong giai đoạn thất nghiệp, đi làm osin có phải là chuyện sai lầm.
Không, chẳng sai lầm gì hết. Ai cũng phải vì gia đình, vì miếng cơm manh áo, vì tương lai của con cái mà vất vả mưu sinh. Chỉ cần lao động chân chính thì nghề nào cũng đáng quý như nhau. Thời buổi khó khăn mà kén cá chọn canh thì thiệt thòi nhất, vẫn chính là mình.
Vậy thì câu chuyện trên, tại sao lại gây ra tranh cãi? Bởi thái độ của người đăng tuyển bị đánh giá không tôn trọng giáo viên mầm non. Người ta thường bảo, của cho không bằng cách cho. Nếu bạn cần một người vừa có thể giữ trẻ, vừa có thể giúp việc nhà, nấu ăn, lau dọn, thì bạn cứ ghi thẳng là tuyển osin, tuyển chị gái giúp việc.
Còn khi bạn đã yêu cầu một giáo viên mầm non, nghĩa là bạn cần người có kỹ năng sư phạm, dạy cho con bạn biết múa, biết hát, biết vui chơi đúng cách và dạy con bạn tập đọc, tập vẽ, tập đánh vần… đây là phạm trù của gia sư, người có kiến thức. Thường thì chăng ai gom 2 công việc này vào 1 người, bởi như thế là quá tải.
Lại nói việc chăm sóc mẹ và bé sau sinh, đâu cần đến kỹ năng sư phạm mầm non, ai có kinh nghiệm đều có thể làm được. Vậy gia đình trên bỏ thêm chi tiết “giáo viên mầm mon” để làm gì? Đây cũng là câu hỏi mà nhiều cư dân mạng thắc mắc.
Thôi thì câu chuyện đúng hay sai, tùy góc nhìn quan điểm. Cũng mong thời dịch dã, các cô giáo mầm non đừng quá chạnh lòng, chúng ta hãy cứ lao động vì miếng cơm trước mắt. Sau này khi bình ổn, lại được đến lớp đến trường, vui vẻ dạy các em nhỏ.
Còn các gia đình tuyển dụng cô giáo mầm non, xin hãy tế nhị một chút, bởi như đã nói trên của cho không bằng cách cho, đừng tuyển dụng người khác với suy nghĩ, dịch bệnh này có việc làm là ngon rồi, sao cứ bắt bẻ câu chữ?
Thật ra, câu chữ phản ánh nết người. Người tế nhị sẽ biết nói những lời tế nhị. Làm việc mới gia đình tôn trọng mình thì mới bền lâu được. Đó là tâm lý chung, ai cũng thế. Và suy cho cùng, cô giáo mầm non ở trong hoàn cảnh nào, cũng nên được đề cao, không có họ tạo bước đệm cho con bạn thì đừng mong những búp măng của đất nước có thể phát triển vinh quang.
Nguồn: FB/ VietGiaiTri


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1