Sau 6 năm nuôi con, chàng trai trẻ phải bất lực công khai câu chuyện éo le của mình lên mạng xã hội để cầu cứu nỗi oan tình phải gánh chịu bao lâu nay. 

Với nhiều bạn trẻ, chuyện vượt rào trước khi cưới là điều dễ diễn ra và thậm chí có người đã mang thai do không biết cách tự bảo vệ mình. Như câu chuyện do chàng trai trên Tiểu Trần đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo người quan tâm. 

Cụ thể, anh chàng cho biết năm 17 tuổi đã có quan hệ tình cảm với cô bạn cùng lớp. Một thời gian sau, cô thông báo đã mang thai và Tiểu Trần chính là bố của đứa bé. Cả hai lúc này còn rất trẻ, lại đang đi học nên không thể nào đủ điều kiện để nuôi dưỡng đứa bé. 

Tháng 5/2015, Tiểu Trần nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, thông báo cô bạn gái của anh đã hạ sinh một bé trai. Trước tình cảnh éo le này, mẹ của Tiểu Trần đã đứng ra thay con trai nhận trách nhiệm nuôi dưỡng đứa bé. 

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình.

Chuyện éo le đã xảy ra vào ba năm sau đó, khi Tiểu Trần xét nghiệm huyết thống và bàng hoàng biết mình và đứa trẻ không hề có máu mủ ruột thịt. Lúc này, cô gái đến nhà anh chàng và khóc lóc, cầu xin mọi người tha thứ. Năm xưa do lỡ dại, cô đã mang thai và cần một người chịu trách nhiệm chứ không thể một mình nuôi dưỡng đứa bé được. 

Tuy rất giận vì bị lừa dối, mẹ của Tiểu Trần vẫn đồng ý tha thứ và nuôi đứa bé vì ít nhiều cũng có tình cảm khắng khít bao lâu nay. 

Trước cách xử sự rất nhân văn của người mẹ, cô gái lại có quyết định rất đáng chê trách, đó là âm thầm bỏ đi nơi khác và cắt đứt mọi liên lạc. Đến nay, đứa bé đã 6 tuổi và vào lớp 1. Gia đình của Tiểu Trần đang gặp khó khăn, không thể hoàn tất hộ khẩu để đứa bé được đi học nên đành cầu cứu dư luận. 

hình ảnh

Mẹ của Tiểu Trần đã nuôi dưỡng "đứa cháu" trong nhiều năm nay. (Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện nhanh chóng thu hút dư luận ở Trung Quốc và nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận chia sẻ khó khăn với gia đình của Tiểu Trần đang đối mặt. Ngoài ra, không ít bình luận cho rằng cô gái trẻ quá vô tâm, có ý chối bỏ quá khứ và đẩy toàn bộ trách nhiệm cho người vô can. Gia đình Tiểu Trần vì tình cảm nên quyết định chăm sóc đứa bé dù đã phát hiện không cùng huyết thống. Thay vì biết ơn, xử sự có trách nhiệm thì cô gái lại cao chạy xa bay. 

Bên cạnh đó, có cư dân mạng bày tỏ xót xa dành cho đứa trẻ vì sinh ra đã thiếu thốn tình thương từ mẹ. May mắn, đứa bé gặp được “người bà” có tình thương, nuôi dưỡng như máu mủ ruột thịt suốt bao năm qua. 

hình ảnh

Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đến nhiều bạn trẻ khi có lối sống khá phóng túng, vì tò mò đã bất chấp vượt quá giới hạn và không có biện pháp bảo vệ bản thân. Chuyện “sống thử” trước hôn nhân vốn không còn quá mới mẻ nhưng cả hai phải trưởng thành, có đủ nhận thức để tự bảo vệ bản thân và đủ trách nhiệm, khả năng tài chính trong trường hợp mang thai ngoài ý muốn.