Mình cứ nghĩ mochi chỉ ngon khi ăn lạnh…Cho đến khi thử Bánh Mochi Matcha mua ở Hoca Food và đem chiên lên thì đúng là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Điều mình bất ngờ nhất là chỉ cần vài phút chế biến là đã có ngay một món ăn vặt nóng hổi.Có thể là hình ảnh về ‎món tráng miệng, nhãn và ‎văn bản cho biết '‎MOCHI Kitkool koolVIMATCHA VỊ VỊMATCHA MOENi 20 Matcha MatchaFlovar Flavar Flava ישם 0 300g MOCHI nATCHA Flovgr Máchi 取社‎'‎‎


✨ Bên ngoài lớp bột vàng giòn nhẹ. Bên trong là lớp mochi dẻo dai cùng nhân matcha thơm dịu, béo nhẹ. Vị trà xanh không quá đắng, kết hợp với lớp vỏ giòn tạo cảm giác rất lạ miệng và càng ăn càng cuốn.Không có mô tả ảnh.


✨ Mẹo mình hay làm:


- Chiên ngập dầu hoặc dùng nồi chiên không dầu đến khi lớp ngoài vàng đều.


- Không nên chiên quá lâu để mochi bên trong vẫn giữ được độ dẻo.


- Ăn khi còn nóng sẽ cảm nhận rõ lớp vỏ giòn và phần nhân matcha thơm ngon nhất.


Món này mình thấy rất hợp để:


- Ăn vặt khi xem phim


- Thưởng thức cùng trà hoặc cà phê


- Đãi bạn bè trong những buổi tụ tập cuối tuần


Điều mình thích là không cần chuẩn bị cầu kỳ, chỉ mất khoảng 5 phút là đã có ngay một món ăn vặt nhìn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Từ ngày biết món này, mỗi lần thèm đồ ngọt mình lại lấy vài chiếc ra chiên là đủ "chữa cơn thèm" rồi. 


📦 Mình mua ở Hoca Food vì ở đây có khá nhiều món ăn vặt đông lạnh mới lạ, tiện chế biến và rất phù hợp để trữ sẵn trong tủ lạnh. Nếu bạn là team mê matcha và thích thử những món ăn vặt mới, nhất định đừng bỏ qua Bánh Mochi Matcha nhé!