Anh trai U40 mong muốn tìm người để hẹn hò và tiến đến hôn nhân nếu phù hợp. Khi chia sẻ về tâm nguyện của người cha quá cố, anh bật khóc vì không kiềm được cảm xúc.
Xuất hiện trong một chương trình hẹn hò, anh Nguyễn Chí Thanh (38 tuổi, công nhân ở Đồng Nai) được ghép đôi với chị Đỗ Thị Liên (39 tuổi, kinh doanh may mặc tại Bình Dương). Trong khi chị Liên từng một lần đổ vỡ hôn nhân, đang làm mẹ đơn thân thì anh Thanh vẫn còn là “trai tân”.
Ở phần tự giới thiệu, người đàn ông U40 tự nhận mình có tính thương người và nhiều lần bị lợi dụng khi có người mượn tiền rồi không trả. Anh cũng thật thà chia sẻ bản thân không biết nấu ăn, có hút thuốc.
(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò)
Kể về tình trường, người đàn ông U40 cho biết: “Từ nhỏ đến lớn em chưa yêu ai hết, chẳng ai yêu em. Lúc còn nhỏ nghĩ bây giờ yêu thì không lo được cho người ta thì mình không dám yêu. Tới khi mình cắm đầu vào công ty làm từ 6 giờ sáng không thấy ánh mặt trời đến tối về, thời gian trôi qua trôi lại già hồi nào không hay”.
Cũng vì điều này, anh rất day dứt vì chưa thể hoàn thành tâm nguyện của người cha quá cố. Anh kể: “Khi ba còn sống có nói một câu “Lớn rồi, lo tương lai cho con đi chứ ba không thể sống được với con hoài”, lúc đó em 30 tuổi. Năm 33 tuổi ba mất, mỗi lần đi làm về thấy hình bóng ông ngồi ngay trước cửa nghĩ lại mà thương, nhưng thương cũng đã muộn rồi. Lúc có thì không biết quý trọng, mất rồi mới biết thì đã muộn”.
Nhắc đến cha, anh Thanh không khỏi xúc động và bật khóc trên sóng truyền hình. Có thể thấy, đây là người sống khá tình cảm, có hiếu và luôn day dứt vì bản thân chưa thể hoàn thành tâm nguyện của cha.
Về phần “đàng gái”, chị Liên tự giới thiệu mình là người vui vẻ, hòa đồng, sạch sẽ, thích nghe nhạc, hát karaoke và trồng rau. Điểm hạn chế của chị là hơi khó tính, thẳng tính. Hiện chị đang là mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai 8 tuổi sau khi đổ vỡ hôn nhân cách đây 2 năm.
Chia sẻ về hình mẫu lý tưởng, chị Liên mong muốn gặp được người đàn ông hoạt bát, nhanh nhẹn, biết việc trong nhà để phụ giúp lúc vợ bận, sống có trách nhiệm và yêu thương con riêng. Còn với “đàng trai” anh Thanh mong muốn nửa kia của mình là người biết trên biết dưới, có gì không hài lòng thì góp ý thẳng thắn.
(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò)
Khi hai người được gặp mặt trực tiếp, anh “trai tân” có hơi “đứng hình” trước người mẹ một con hoạt bát. Chứng kiến cảnh dở khóc dở cười, “ông mối” Quyền Linh phải ra tay giúp người đàn ông chưa mảnh tình vắt vai từ việc nắm tay đến trao cái ôm cho đối phương.
Nhận xét về “đàng trai”, chị Liên cho biết mình chưa ưng khoản anh Thanh hút thuốc, không biết nấu ăn. Ngoài ra, chị có chút chần chừ vì đối phương ít nói, “nhát”.
“Em thấy anh cũng hiền, tình cảm nhưng em thích người hoạt bát, nhanh nhẹn hay nói tí. Lúc trước em gặp người đó cũng ít nói, trong nhà mạnh ai nấy làm không ai nói với ai”, chị Liên chia sẻ thêm.
(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò)
Tuy “ông mối” Quyền Linh phân tích những điểm cộng của anh "trai tân” nhưng cuối cùng chị Liên vẫn từ chối hẹn hò. Có lẽ, sau lần đổ vỡ hôn nhân, người mẹ một con cẩn thận và kỹ tính hơn trong việc tìm kiếm một nửa để tìm hiểu.
Cái kết của hai người không mấy trọn vẹn và nhiều cư dân mạng bày tỏ sự tiếc nuối. Nhiều bình luận cho rằng anh Thanh tuy ít nói nhưng sống khá tình cảm, hiếu thảo và đặt gia đình lên hàng đầu. Tuy đã tìm kiếm cơ hội khi tham gia chương trình hẹn hò nhưng anh trai U40 vẫn chưa thể thực hiện tâm nguyện của người cha quá cố.
Ngoài ra, cũng có bình luận góp ý anh Thanh nên tự tin hơn, chủ động trong chuyện tình cảm để ghi điểm với đối phương. Có lẽ đó giờ chưa yêu ai nên anh khá rụt rè, phải đợi “ông mối” cầm tay chỉ việc trong khi chị Liên là người từng trải, mong muốn một người đàn ông có bản lĩnh.
“Chắc chú là một người rất dễ xúc động khi nhắc về gia đình vì khi nhắc đến ba chú lại khóc”
“Hy vọng ước nguyện của ba anh sẽ được thực hiện”
“Thông qua cách nói chuyện của anh trai thì thấy anh hiền lành, nói chuyện rất gây thiện cảm cho đối phương luôn á”...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1