Nói thật, tôi sống hơn 30 năm rồi, trải qua nhiều chuyện nhưng vẫn chưa gặp người phụ nữ nào khiến mình ưng ý. Vợ là mối tình đầu của tôi. Ngày ấy hai đứa cưới nhau vì tình yêu. Cũng nghĩ là sẽ sống với nhau đến hết đời. Nhưng càng sống chung, tôi càng thấy hai vợ chồng có nhiều điểm khác biệt.
Vợ tôi thì được cái là đảm đang. Chuyện gì trong nhà cũng do cô ấy xử lý hết. Mà đã đụng tay vào thì mọi chuyện đều đâu vào đấy. Chính vì thế, mẹ tôi quý con dâu lắm. Bà cứ bảo dù có thế nào cũng không được làm phật lòng vợ.
Nhưng thật lòng lúc mới cưới và cưới được 10 năm nó khác lắm. Tình cảm thì từ tình yêu đổi sang tình nghĩa. Còn vấn đề vợ chồng tế nhị, càng ngày càng phai nhạt dần chứ nào có được như trước. Đúng lúc công việc thuận lợi, thành ra xung quanh tôi cũng có không ít người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang vây quanh.
Dạo gần đây, tôi có qua lại với cô thư ký mới. Cô này thì chẳng có điểm gì để chê cả. Chỉ là lòng tham cứ không đáy, cho bao nhiêu cũng chưa thấy đủ. Tôi chỉ nói đơn giản thế này. Sinh nhật vợ tôi trước sinh nhật bồ có một tuần. Hôm đó tôi dẫn vợ con đi ăn nhà hàng, ra ngoài mua cho cô ấy cái túi 2 triệu mà cô ấy nâng niu còn hơn trứng mỏng. Lúc về thấy gọi điện cho bạn khoe tíu tít.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Tôi hỏi có cái túi 2 triệu thôi, gì mà phải phản ứng thái quá như thế. Vợ mới xuýt xoa:
"2 triệu cũng là tiền mà. Nhưng từ nay anh đừng có phung phí thế nữa, nhà còn bao việc".
Đấy, mặc dù rất thích nhưng vợ tôi lại hay tiếc tiền. Còn bồ thì cứ phải cái gì đắt nhất mới chịu. Hôm sinh nhật tôi vừa mua tặng đôi giày hiệu 35 triệu. Đến 20 tháng 10, tôi đặt cửa hàng làm hẳn bó hoa bằng tiền, trị giá 20 triệu cho nhân tình vui.
Vậy mà chẳng hiểu thế nào, cô ấy ngúng nguẩy giận hờn rồi nói ngần ấy tiền chẳng biết mua gì cho được. Bữa ấy tôi sang định ở lại ăn cơm, thế mà cô ấy nhất quyết không cho vào nhà. Còn bảo:
"Bó hoa vừa quê vừa ít tiền, nhìn chả ra làm sao cả".
Tôi đã tốn 20 triệu để làm hoa, còn mất thêm 2 triệu tiền công thế mà nhân tình vẫn õng ẹo, thật không hiểu nổi. Đang bực mình với bồ thì nhớ ra chưa mua gì cho vợ cả. Tôi về nhà nói dối vợ là công việc của mình đang rất mệt mỏi nên quên quà cho vợ. Nghĩ thương vợ ở nhà, tôi mới hỏi cô ấy thích quà gì để tặng. Thế là vợ tôi cười:
"Mua em cái cây lau nhà là được rồi. Nay con nó nghịch bị gãy, em chưa kịp đi mua".
Vợ nói thế mà tôi thấy hổ thẹn quá mọi người ạ. Hôm sau thấy tôi cầm cây chổi lau nhà về, vợ còn khen đẹp và bền. Còn nói từ sau, tôi cứ tặng những thứ thiết thực như vậy là được. Sau chuyện này, tôi nhận ra mình sai rồi. Tôi sẽ dành thời gian còn lại để bù đắp cho vợ.
Còn 20 triệu kia, tôi cũng chẳng có hứng mà đòi lại nữa. Coi như đó là cái giá phải trả cho việc tôi đã lỡ ra ngoài ngoại tình. Một lần bị đau, tôi sẽ nhớ cả đời để mai kia không còn lén lút sau lưng vợ nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com

