Vợ chồng tôi sinh được 2 người con, một trai một gái. Con gái hiện tại đã yên bề gia thất và có cuộc sống đầy đủ, còn con trai của tôi thì qua đời cách đây nửa năm vì tai nạn giao thông.

Mỗi lần nhắc đến chuyện này, lòng tôi lại đau như cắt. Hồi ấy con dẫn người yêu về xin cưới, nhìn cái cách con bé cư xử là tôi đã không ưng rồi. Ai đời ăn xong nó để vợ chồng tôi lúi húi rửa bát mà ra phòng khách ngồi chơi. Con bé còn bắt thằng nhà tôi gọt hoa quả cho ăn nữa.

Con trai tôi mất vì đi mua phở cho vợ lúc nửa đêm

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Sau hôm đó tôi có khuyên con trai nên suy nghĩ lại. Vậy mà thằng bé lại ấp úng:

“Không kịp đâu mẹ ạ. Cô ấy có bầu rồi. Hôm nay con dẫn về đây là để xin cưới”.

Bị con đưa vào thế đã rồi, tôi có không ưng thì cũng chẳng biết làm thế nào.

Kết hôn xong, 2 đứa vẫn sống cùng vợ chồng tôi. Nhờ đó mà tôi biết con trai mình vất vả thế nào. Hồi mới mang bầu, con dâu phải kiêng canh rau ngót và mướp đắng. Thế là con trai tôi cũng kiêng luôn.

Như thế đã xong đâu. Vợ nghén món gì là con tôi cũng bị cấm tiệt món đấy, không được đụng đũa. Vợ bầu mà thằng bé sút đến 3 cân.

Tôi vẫn nhớ như in đêm hôm ấy. Khi tôi xuống bếp uống nước thì thấy con trai đang lấy xe ra ngoài. Hỏi thì nó nói:

“Con đi tìm còn quán phở nào mở cửa không. Vợ con thèm ăn phở mà gọi ship mãi không được”.

Tôi liếc nhìn lên đồng hồ:

“2 giờ sáng rồi còn ai mà ship. Lên ngủ đi sáng mai mẹ mua sớm cho. Giờ này ra ngoài toàn xe to chạy, nguy hiểm lắm”.

“Thôi mẹ ngủ đi. Con đi ù cái rồi về. Quán phở đêm cách đây có 6 cây thôi mà”.

Cản chẳng được, tôi chỉ biết dặn con đi đứng cẩn thận. Thế nhưng lên phòng nằm cả tiếng vẫn không thấy nó về. Tôi sang hỏi con dâu thì đúng lúc có người gọi điện thoại đến báo tin dữ. Họ nói con tôi bị xe tông, đang hấp hối trong bệnh viện.

Tôi lao đi trong đêm nhưng vẫn không kịp nhìn con trai lần cuối. Giây phút nghe bác sĩ thông báo, tai tôi như ù đi. Tôi lao vào tát con dâu một cái:

“Là cô hại con tôi, cô hại con tôi rồi”.

Nói rồi tôi lăn ra ngất không biết gì nữa. Khi hậu sự của con trai đã hoàn tất, tôi đuổi con dâu ra khỏi nhà mặc cho nó đang bụng mang dạ chửa và đứa bé là cháu nội của tôi.

Cách đây hơn một tuần, con dâu có gọi về thông báo đã sinh cháu. Chồng tôi vẫn đến thăm và nói nó ân hận lắm. Còn tôi thì chưa một lần nhìn mặt cháu nội. Không phải vì tôi không thương, chỉ là nghĩ đến mẹ nó là tôi ức đến tận cổ. Nó khiến tôi lại nhớ tới đêm định mệnh đã cướp con trai của mình.

Ai cũng khuyên tôi nên tha thứ cho con dâu vì dù sao mình vẫn còn cháu nội. Nhưng tôi là mẹ, làm sao có thể nguôi ngoai nỗi đau mất con được? Theo mọi người, tôi phải làm gì để có thể gác lại chuyện quá khứ đây?

Con trai tôi mất vì đi mua phở cho vợ lúc nửa đêmẢnh minh họa: Nguồn CH3Plus.com