Người ta bảo khác máu tanh lòng đúng chẳng sai các chị ạ. Khi bước chân về nhà chồng, em đã dặn lòng sẽ thương mẹ chồng như mẹ đẻ nhưng khó ở chỗ mẹ chồng em có xem em là con cái trong nhà đâu.
Không nói đâu xa hồi mới có bầu, chồng em cứ bảo phải đi lại kiêng cữ cho cẩn thận. Anh còn dặn:
“Từ giờ nhà cửa để anh lau. Em nấu cơm được thì nấu, không thì mình gọi đồ về. Vẽ ra làm gì cho mệt người”.
Ảnh minh họa: CH3Plus.com
Rồi chẳng biết lóng ngóng thế nào mà hôm ấy chồng em lau nhà bị ngã trật chân. Mẹ chồng sang thăm, thấy con trai băng ở mắt cá. Bà cứ xuýt xoa rồi trách khéo em:
“Người ta bầu bì có cần kiêng khem gì đâu, mỗi chuyện lau nhà cũng bắt chồng làm mới thành ra thế này”.
Được cái là chồng em cũng bênh vợ:
“Thôi, mẹ đừng nói nữa. Cái này là lỗi ở con, không cẩn thận thì ngã chứ có liên quan gì đến vợ con đâu mà mẹ trách cứ cô ấy”.
Nói vậy rồi mà bà vẫn còn lẩm bẩm:
“Anh cứ chiều vợ cho lắm vào, sau này sẽ biết”.
Tới khi em đẻ cũng vậy. Bình thường ban ngày em đã ở nhà trông con mệt lử, đêm muốn ngủ cho ngon nên dặn chồng cứ 2 giờ sáng là dậy pha sữa. Mẹ chồng nghe được quạc cho em một trận:
“Chồng đi làm cả ngày mệt mỏi, đêm phải để nó ngủ đủ giấc chứ. Việc chăm con là của phụ nữ, đừng có bắt chồng cái gì cũng nhúng tay vào”.
Đúng là chịu với cái quan điểm của mẹ chồng em. May là chồng em vẫn dậy phụ vợ chứ anh mà nghe lời mẹ thì khoảng thời gian chăm con chắc em bị trầm cảm mất.
Bữa trước em đi khám tổng quát, bác sĩ nói mỡ máu cao. Đang trẻ mà đã bị thế này nên em cũng lo chứ. Chồng em thấy vợ mệt cứ sốt sắng:
“Mai anh chở qua viện khác xét nghiệm xem thế nào. Biết đâu bên này họ chẩn đoán sai”.
Mẹ chồng em đang bế nói chen vào:
“Ôi dào, khám xét làm cái gì. Ở nhà mãi chẳng sao, cứ đi khám lại ra bệnh. Mai không phải đi cho tốn tiền”.
Lúc đó em cũng chạnh lòng nên hỏi:
“Giả sử chồng con đi khám mà như thế, có khi mẹ lại bắt mua cả đống thuốc về tẩm bổ ấy nhỉ?”.
Thế là mẹ chồng em cứng họng chẳng nói gì. Đấy các chị xem. Em không phải loại con dâu ăn tàn phá hại gì đâu mà mẹ chồng chẳng bao giờ coi em là con cái trong nhà. Như người ta thì hỏi con dâu xem thế nào đằng này lại gàn bảo không nên đi khám.
Đợt này mẹ chồng em cứ kêu đau đau lưng ê ẩm:
“Chắc hôm nào phải đi khám thôi”.
Sẵn đó em bảo luôn:
“Con tưởng mẹ sợ đi khám ra bệnh, sao giờ vẫn muốn đi”.
Mặc dù cũng hơi hỗn nhưng em bực quá. Nói vậy để bà biết là em cũng để bụng chuyện hôm bữa. Còn thích thì hai mẹ con đưa nhau mà đi khám. Em là con dâu, việc gì phải sốt sắng đúng không các chị?
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1