Tôi chẳng thể nào ngờ được lại phát hiện vợ ngoại tình khi tôi vội vàng chạy đến vụ tai nạn xem vợ có bị thương nặng hay không mọi người ạ.

Vợ chồng tôi bằng tuổi nhau. Chúng tôi cưới nhau 4 năm nay và đã có con 3 tuổi. Tôi làm kỹ thuật tại một công ty phần mềm. Còn hàng ngày vợ tôi làm hướng dẫn viên 1 công ty du lịch nước ngoài. Thế nên cô ấy luôn phải ăn vận trẻ trung, trang điểm khi đi làm. Nhìn vợ tôi lúc nào cũng quần là áo lượt tươm tất lắm. Ai nhìn cũng khen vợ tôi xinh xắn. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Do tính chất công việc của vợ tôi bận hơn, thời gian đi làm lại chệch choạc nên hầu như việc nhà tôi làm hết. Thậm chí con cũng 1 tay tôi chăm và đưa đón đi lớp. Song chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. Tôi cũng tin vợ đi làm phải chịu nhiều áp lực mới có mức lương cao.

Thật tình mà nói, chưa bao giờ tôi nghi ngờ vợ có người đàn ông khác. Cho tới chủ nhật tuần trước, khi vợ tôi và người tình đi đến một resort ở Thanh Hóa để hâm nóng tình cảm. Nào ngờ khi đang di chuyển trên đường cao tốc, chiếc xe ô tô không biển số của người tình của vợ tôi đã bị một chiếc xe khác cắt đầu và bị lật ngửa trên đường cao tốc.

Vụ tai nạn đó tất nhiên vợ tôi có ý giấu tiệt bố con tôi. Thế nhưng do em đã nói dối cảnh sát tại hiện trường rằng, em là người duy nhất trên xe. Em nói như vậy là muốn bảo vệ người tình của mình khỏi bị bắt vì điều khiển chiếc xe không có biển số.

Tuy nhiên, cảnh sát đã phát hiện ra vợ tôi đang nói dối. Bởi thế họ đã gọi điện đến nhà tôi để yêu cầu người thân đến hiện trường làm việc. Không may cho vợ tôi, cuộc gọi của cảnh sát hôm ấy đến nhà do tôi nghe máy. Khi đến hiện trường, tôi phát điên lên vì vợ mình không chung thủy.

Đến nơi, tôi thấy vợ đang ngồi chăm sóc cho nhân tình của mình. Điên quá tôi lao vào đánh vợ và gã nhân tình song bị cảnh sát ra tay can thiệp.

Trở về nhà, vợ tôi mới thú nhận đã gian díu với nhân tình 9 tháng nay. Hôm nay họ đưa nhau đi resort hú hí thì không may bị tai nạn kia. Không muốn người tình dính dáng vào rắc rối, nào ngờ cô ấy đã làm bại lộ chân dung người tình với chồng.

Quá xấu hổ với chồng con, hiện vợ tôi đã đâm đơn ly hôn rồi mọi người ạ. Tôi cũng đã ký đơn vì không thể tha thứ cho sự phản bội trắng trợn này của vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết