Tôi và vợ yêu nhau hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi gặp nhau ở Hà Nội và yêu nhau rồi đến với nhau sau 2 năm tìm hiểu. Thực ra trước khi vợ đến với tôi, tôi biết cô ấy từng yêu tha thiết một người đàn ông khác. Nhưng vì yêu vợ và tin tưởng vợ, tôi vẫn quyết định kết hôn với cô ấy.
Trong 2 năm yêu nhau, cô ấy cũng từng 1 lần phản bội tôi để lao về với tình cũ. Xong chỉ được 1 tháng là cô ấy quay lại xin lỗi và muốn hàn gắn với tôi. Tôi đã bỏ qua cho cô ấy và lại xây đắp tình cảm từ đầu. Và rồi 2 tháng sau khi biết em có bầu, tôi đã chủ động về nhà nói với bố mẹ 2 bên làm đám cưới.
Ảnh minh họa internet
Lấy tôi, vợ cũng thay đổi khá nhiều. Cô ấy trở nên nghiêm túc hơn và yêu tôi hơn hẳn một bậc. Chuyện với tình cũ đã trở thành chuyện quá khứ. Vì vậy tôi không bao giờ nhắc lại nữa. Tôi cứ yêu thương, chiều chuộng và bao dung với vợ. Đến nỗi cô ấy nhiều lần còn bảo: “Cám ơn anh đã tốt với em và đã lấy em làm vợ. Đời này em không mong gì hơn là được ở với anh”.
Vợ chồng tôi càng hạnh phúc hơn khi con trai tôi chào đời. Dù con có nhiều nét giống hệt vợ tôi, chẳng có nét nào giống tôi cả nhưng tôi vẫn coi con là cả thế giới của mình. Tôi càng yêu thương, chăm chút vợ con từng tí một vì khi có con trách nhiệm của tôi sẽ phải nặng nề hơn trước.
Do vợ chồng tôi đều đi làm tại các công ty tư nhân nên những bạn bè đồng nghiệp của vợ đến nhà chơi vợ sau sinh, tôi đều biết hết. Ai cũng mừng cho vợ chồng tôi vì có hạnh phúc trọn vẹn, con trai đầu lòng. Họ chỉ bảo giờ là lúc bắt đầu cố gắng làm lụng để mua nhà ở là đã xong nhiệm vụ 5 năm lần thứ nhất hoành tráng rồi. Dù không nói ra nhưng trong lòng tôi cũng nhen nhóm khát khao tích cóp để một ngày không xa mua được nhà cho vợ con ở.
Vào những ngày vợ ở cữ, sáng sáng tôi dậy sớm cơm nước hoa quả, giặt giũ cho vợ con. Xong tôi chuẩn bị để đó đến bữa vợ chị cho vào vi sóng là ăn được. Chiều tối về tôi lại cơm nước, giặt rũ, dọn dẹp. Bởi bà nội ngoại 2 bên ở quê đều chỉ lên chơi vài ngày chứ không ở lại chăm sóc giúp được.
Tôi cứ yêu chiều vợ như thế cho tới 1 ngày đi làm về sớm. Bước vào phòng tôi chỉ thấy con trai đang nằm chơi 1 mình ở giường. Vợ tôi chắc vào nhà vệ sinh 1 lát. Bỗng tôi thấy chiếc điện thoại của em có tin nhắn đến. Chếch tin nhắn, tôi tá hỏa khi người cũ của vợ chuyển 3 triệu mừng con tôi chào đời vào tài khoản ngân hàng của vợ với lời nhắn gửi kèm trong tin nhắn điện thoại cùng lúc: “Chúc 2 mẹ con em luôn mạnh khỏe nhé. Mừng con trai của bố chào đời. Lúc nào thì em cho anh được chính thức nhận con đây. Anh van em”.
Đọc được những dòng chữ này mà tôi chết lặng. Lúc vợ ra thấy tôi cầm điện thoại của cô ấy mà em bối rối. Lao vào đọc tin nhắn của bồ gửi xong, vợ tôi tự động quỳ sụp xuống chân chồng van xin: “Xin anh đừng đuổi em đi. Em xin anh. Em đã lừa dối anh suốt thời gian qua. Con thực ra không có máu mủ gì với anh cả. Đó là con của Quân anh ạ. Thời điểm ấy em và anh ta đã chia tay nên em không muốn quay lại với anh ta. Hơn nữa em cũng đã yêu anh mất rồi”.
Tôi lạnh lùng hất vợ ra rồi gằn lên từng tiếng: “Cô đúng là người đàn bà lăng loàn. Cô đã cắm cho tôi cái sừng to tướng rồi, cô hài lòng chưa?”. Nói rồi tôi bỏ ra ngoài.
Hiện đã 7 tháng trôi qua kể từ ngày biết vợ ngoại tình và biết con không phải máu mủ của tôi rồi mọi người ạ. Giờ vợ đã đưa con bỏ về nhà ngoại sống và 2 chúng tôi đã ly hôn xong. Tôi biết vợ sẽ đến với người tình cũ của mình. Còn tôi thì mất hết niềm tin vào đàn bà và chẳng dám quen bất cứ người phụ nữ nào khác.
Từ chuyện của mình tôi thấy, đàn ông đàn bà ngoại tình đều không bao giờ được hạnh phúc cả. Ngược lại, họ đều sau với mình, sai với gia đình mình, sai với cả cha mẹ mình. Do đó, đừng bao giờ các ông chồng hay các bà vợ thử sa chân lỡ bước, một lần cũng đừng ngã vào lòng kẻ không phải là chồng vợ mình nhé. Mệt thì nghỉ, đau thì buông, đừng một chân đứng hai thuyền.
Ảnh minh họa internet
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1