Sinh nở là một trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất của mỗi người phụ nữ, thế nhưng người mẹ này đã không thể cảm nhận sự thiêng liêng đó vì khi vượt cạn, cô đang trong tình trạng bất tỉnh.
Nhớ lại lúc mang bầu đứa đầu, tự nhiên có một hôm vào tháng cuối em đi khám thai như bình thường thì bất ngờ bị ngất xỉu. Nghe kể lại lúc đó bác sĩ y tá đồ cũng hốt hoảng, đưa em lên kiểm tra liền, may mắn là tỉnh dậy được, sau đó vì nhịp tim thai lên quá nhanh nên dù chưa đến ngày sinh, em buộc phải lên bàn mổ luôn. Sợ đến phát khóc nhưng vì con em cũng cố gắng vượt qua hết.
Giờ nghĩ lại vẫn ớn lạnh vì sinh nở là chuyện chẳng biết trước được điều gì. Rõ ràng trước đó sức khỏe mình vẫn rất bình thường chẳng có vấn đề gì cả, nhưng khi sự cố bất ngờ chuyện xảy ra thì cũng đành chịu và chỉ biết trông cậy hết vào bác sĩ mà thôi. Nhắc đến những sự cố bất ngờ khi mang thai, sinh con thì có lẽ nhiều lắm. Gần đây có trường hợp một mẹ đang bầu tuần 31, bị sốt và bất tỉnh luôn, đến khi tỉnh dậy thì đã sinh con từ vài tuần trước luôn rồi.
Em đọc được trên Dailymail, biết được người mẹ này chính là cô Laura Ward, 33 tuổi đến từ Bolton, hiện đang là một trợ giảng. Khi đang mang thai ở tuần thứ 31, cô bất ngờ bị sốt cao, sau đó phát hiện mình bị nhiễm Covid. Tuy nhiên, người mẹ này khẳng định lúc đó, sức khỏe của cô vẫn đang rất ổn.
Cô Laura bất ngờ sốt cao ở tuần thai 31, sau đó bất tỉnh. Ảnh: Dailymail
Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, cô đã phải nhập viện vì khó thở. Tình hình nghiêm trọng hơn khi Laura tiếp tục rơi vào tình trạng bất tỉnh. Các bác sĩ đã phải tiến hành mổ cấp cứu ngay để đảm bảo an toàn cho thai nhi ở trong bụng cô. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Laura đã trải qua ca sinh khi vẫn đang nhắm mắt và cô hoàn toàn không biết bất cứ thứ gì.
Dù tình hình nghiêm trọng, Laura bằng một sức mạnh phi thường nào đó vẫn vượt qua mọi thứ và cô đã bắt đầu tỉnh dậy sau 7 tuần nhắm nghiền mắt trên giường bệnh. Khi mở mắt và được mọi người thông báo, cô mới hay mình đã sinh con thành công và đó là một bé gái. Dù ra đời sớm hơn dự kiến nhưng hiện tình trạng sức khỏe của con vẫn rất ổn định.
Người mẹ hạnh phúc trong lần đầu nhìn thấy con. Ảnh: Dailymail
“Đó là một cảm giác không hề dễ dàng, rất hoang mang khi tỉnh dậy và biết được mình đã sinh con. Thực sự tôi khá buồn khi mình đã bỏ lỡ tuần đầu tiên của con. Nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc khi có thể tự mình ôm con trong vòng tay. Sau khi trò chuyện cùng nhau, vợ chồng tôi quyết định đặt tên cho con gái là Hope (nghĩa là hy vọng)” - Người mẹ trẻ chia sẻ.
Rất nhiều người đã để lại những ý kiến chia sẻ, chúc mừng người mẹ mạnh mẽ tỉnh dậy sau quãng thời gian bất tỉnh, vượt qua cửa tử và đoàn tụ với con gái cưng của mình:
- Chúc mừng gia đình. Mỗi người mẹ đều rất mạnh mẽ. Con gái sau này lớn lên cũng sẽ rất tự hào về mẹ cho xem.
- Dù đã bỏ lỡ khoảnh khắc đón con chào đời nhưng tin chắc rằng chị có cả một khoảng thời gian dài về sau để đồng hành cùng con. Chúc mừng chị đã khỏe trở lại để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình.
- Hồi đó mình đi sinh cũng phải mổ cấp cứu, được đẩy đi mà nước mắt cứ rơi lã chã vì lo sẽ không được gặp con. May mắn mọi chuyện cuối cùng cũng qua đi. Chúc mừng gia đình nhỏ của chị.
- Bởi vậy bầu bì ớn nhất là đau ốm. Phải khi không bầu có mỗi mình thì còn đỡ, này có con trong bụng nên lo lắng lúc nào cũng cao hơn gấp nhiều lần. Nhưng dù sao cuối cùng người mẹ này cũng đã can đảm vượt qua tất cả những khó khăn, cảm động quá.
- Con an toàn, giờ mẹ cũng tỉnh lại là vui rồi. Chúc cả gia đình mãi hạnh phúc, mẹ và bé luôn khỏe mạnh nhé.
- Trời ơi đọc câu chuyện này làm mình nhớ lại khoảng thời gian mang thai lần 3, gần vỡ chum rồi thì bất ngờ bị va chạm xe. Con ra đời trước 1 tháng. Lúc đó mình lại không thể đi đứng được như bình thường, chỉ có thể nằm một chỗ. Thấy con nhưng chẳng thể bế suốt ngày chỉ biết khóc. Nhưng rồi cố gắng hợp tác với bác sĩ, mọi chuyện cũng dần ổn lên. Ngày tự tay mình được bế con, nước mắt nước mũi cứ thi nhau chảy tèm lem vì quá hạnh phúc. Đúng là không có niềm vui nào hơn cảm giác được làm mẹ.
Vậy mới nói, bầu bì sinh nở chưa bao giờ là chuyện thường tình đối với phụ nữ. Trong giai đoạn này, người mẹ phải gồng mình nuôi thêm cả con trong bụng, cơ thể có nhiều thay đổi nên sức đề kháng chắc chắn cũng yếu hơn. Vì thế, mẹ cũng sẽ dễ bị các tác nhân gây hại tấn công hơn. Đó là lý do chị em bầu bì cần hết sức cẩn thận và phải cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt.
Hy vọng những người chồng, người cha sẽ luôn thấu hiểu được những hy sinh của vợ mình để cố gắng chăm sóc vợ thật tận tâm trong cả giai đoạn thai kỳ và suốt khoảng thời gian về sau.

