Đòi sinh mổ để không phải chịu những cơn đau chuyển dạ, bà mẹ 9x này đã hối hận ngay sau khi sinh xong.

Một trong những cảm giác khó quên nhất đối với chị em phụ nữ chúng ta có lẽ chính là cảm giác đau đẻ các mẹ nhỉ? Sinh con chẳng dễ dàng chút nào, mang bầu đã cực nhọc thì hành trình vượt cạn lại càng có nhiều khó khăn hơn. Hay nghe nhiều người tranh cãi giữa sinh mổ với sinh thường cái nào đau hơn, khổ hơn, nhưng theo em thấy cứ đẻ là đã đau, đã khổ rồi, mỗi phương pháp sẽ có mặt lợi và hại riêng nên đừng chứng minh mấy cái này làm gì cho mệt chị em ạ. Quan trọng là phải lắng nghe chỉ định của bác sĩ xem phương pháp nào ổn nhất với mình thôi vì bác sĩ có chuyên môn sẽ có quyết định chính xác nhất. Hôm vừa rồi em có đọc được trường hợp của mẹ này, bác sĩ nói có thể đẻ thường nhưng vẫn nằng nặc đòi sinh mổ, cuối cùng phải hối hận nè các mẹ.

Được biết đây là trường hợp của một người mẹ trẻ 9x tên là Tiểu Lan (Trung Quốc). Từ nhỏ sinh ra trong một gia đình giàu có, là tiểu thư lá ngọc cành vàng không phải đụng đến bất cứ việc gì, Tiểu Lan vốn rất được yêu thương cưng chiều, cuộc sống không phải lo nghĩ vì mỗi bước chân cô đi đều có người nâng đỡ. Ngay cả khi kết hôn, cô cũng may mắn lấy được một người chồng giàu có, lại hết mực nâng niu vợ. Sau đám cưới khoảng 1 năm, Tiểu Lan mang thai, gia đình 2 bên đều rất vui mừng và hết lòng chăm sóc. Là người có điều kiện nên trong khoảng thời gian bầu con đầu lòng, Tiểu Lan vẫn rất sung sướng vì được cung phụng như bà hoàng. Chỉ có một trở ngại là cô tiểu thư này rất sợ đau, tìm hiểu thấy trên mạng và mọi người xung quanh đều nói nếu đẻ thường sẽ phải trải qua khoảng thời gian chuyển dạ đau đớn kinh khủng nên đâm sợ, cô nằng nặc đòi sinh mổ để không bị đau nhiều tuy sức khỏe hoàn toàn bình thường. Gia đình 2 bên hết lòng khuyên Tiểu Lan cố gắng một chút vì sinh thường sẽ tốt hơn cho cả hai mẹ con, chỉ cần chịu đựng một chút sau đó sẽ được tiêm thuốc đẻ không đau, sinh thường dù sao cũng nhanh hồi phục hơn, lại có lợi cho sức khỏe em bé sau khi chào đời, phải nói mãi cuối cùng cô tiểu thư cũng miễn cưỡng chấp nhận.

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Đến ngày sinh, Tiểu Lan vẫn nghĩ mình sẽ sinh thường và bác sĩ cũng hoàn toàn ủng hộ vì sức khỏe của cô rất tốt. Nhưng sau khi cơn đau chuyển dạ kéo tới, chỉ được một thời gian ngắn cô đã hét toáng lên mình không thể chịu đựng thêm được nữa. Bác sĩ đã khuyên cô nên di chuyển dọc hành lang để bớt đau, chờ một chút nữa khi nở đủ sẽ được tiêm thuốc gây tê màng cứng giảm đau đớn, thế nhưng Tiểu Lan dường như không thể chờ đợi được. Cô liên tục la hét, khóc lóc đòi phải mổ cho bằng được. Thấy con mất bình tĩnh, gia đình hai bên hết sức lo lắng nên đã xin bác sĩ cho Tiểu Lan mổ đẻ, cuối cùng ca mổ cũng được tiến hành, kết quả may mắn mẹ tròn con vuông.

hình ảnh

(Ảnh minh họa)

Cứ tưởng như thế là đã xong, nhưng với cô tiểu thư này, cơn ác mộng lại tiếp tục đến sau khi thuốc tê hết tác dụng. Những cơn đau vết mổ dồn dập kéo tới, chưa kể cảm giác đau thấu trời xanh khi phải tập đi sau mổ cũng khiến cô bật khóc nức nở. Cứ tưởng sinh mổ sẽ nhẹ nhàng đơn giản hơn, ai ngờ bây giờ sinh xong lại tiếp tục phải chịu nhiều đau đớn. Lúc này cô mới hối hận vì lúc trước đã không cố gắng chịu đựng một chút để sinh thường, sinh mổ chỉ khỏe lúc đầu, bây giờ nằm không được mà đứng cũng chẳng xong.

Thực ra việc sinh thường hay sinh mổ vẫn là vấn đề cực kỳ quan trọng các mẹ bầu nên nghe theo lời của bác sĩ vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình và con.  Trong trường hợp hai mẹ con đều ổn định, không có vấn đề gì đáng lo ngại thì sinh thường là phương pháp được ưu tiên hơn vì có thể đem đến nhiều lợi ích như giúp sản phụ hồi phục sức khỏe tốt, có thể đi lại, ăn uống, chăm sóc con bình thường sau sinh, nguồn sữa cũng về khá nhanh, hạn chế được tình trạng ứ sản dịch,… trẻ sinh thường có hệ miễn dịch tốt hơn và ít gặp phải các vấn đề liên quan đến đường hô hấp nữa. Vì thế, nếu đủ điều kiện sức khỏe để sinh thường, chị em nên cố gắng hy sinh một chút để đem đến những điều tốt đẹp nhất cho con nhé.