“Cá chuối đắm đuối vì con”, trên đời này thật sự chỉ có bố mẹ mới yêu thương, lo cho mình thật lòng mọi người ạ. Mà cái chân lý này cũng phải đi lấy chồng, sống xa nhà rồi em mới thấm hết được. Trước đây thì chỉ hiểu phần nào theo lý thuyết, sách vở thôi.

Bố mẹ em có 3 người con, em là út ít, trên có 2 anh trai. Ngày trước vì bố em thích con gái quá nên cứ giục mẹ:

“2 thằng con trai nó khô khan, cứng nhắc lắm. Tôi nhất định phải có 1 bình rượu mơ mới được”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Lúc em lớn, thi thoảng mẹ vẫn kể lại câu chuyện đẻ cố của ông bà cho nghe. Cũng vì em là gái lại là út ít nên bố toàn gọi là con gái rượu. Khi em học xong đi làm, bố mẹ thủ thỉ:

“Con chọn đứa nào gần để lấy nhé. Con gái lấy chồng xa quá, bố mẹ xem như mất con”.

Song cái duyên cái số chẳng nói trước được, sau cùng em lại chọn lấy chồng xa lắc xa lơ, cách nhà gần nghìn cây số. Lúc em đòi cưới, mẹ cứ khóc can:

“Con ơi, con lấy chồng xa thế bố mẹ làm sao mà chăm nom được”.

 Khi ấy em chỉ nghĩ đơn giản, thời buổi hiện đại, nội ngoại xa nhau nhưng đi máy bay hơn tiếng là về tới nhà nên bỏ ngoài tai hết lời khuyên nhủ của bố mẹ để tới khi đi làm dâu xứ người rồi mới thấm.

Lấy chồng xa lại nghèo nên em cũng không có điều kiện về thăm nhà. Lúc chưa có con thì cố gắng 1 năm bay ra Bắc 1 lần chứ sau khi sinh nở có khi 2 năm em mới về. Bố mẹ em thương con gái, không ngày nào không gọi vào hỏi han. Thi thoảng mẹ em nhớ quá vừa nói chuyện vừa sụt sùi:

“Bố nhà chị, trước bảo lấy chồng gần thôi không nghe để giờ cả năm chúng tôi không được gặp mặt con”.

Tết năm nay con lớn hơn chút, chồng em xin phép ông bà nội để đưa vợ con ra Bắc ăn Tết với ông bà ngoại. Hôm 20, nghe con rể gọi điện báo mà bố mẹ em mừng lắm. 29 Tết bọn em ra tới nơi, ông bà sắm sửa đầy đủ tươm tất không thiếu thứ gì, gà quê, giò chả để đầy tủ lạnh. Bố em còn bảo:

“Năm nay có con gái về nên bố mẹ phải ăn Tết thật to”.

Mấy ngày Tết, bố mẹ em hầu như chẳng đi đâu ra khỏi nhà cứ quấn quýt, quẩn quanh bên con cháu. Mẹ em nhận phần tắm cho cháu, đêm thì đuổi cả bố ra ngủ với con rể để bà nằm cạnh mẹ con em.

Đến mùng 4 vợ chồng em đi, tối mùng 3 bà cứ ôm chặt con em rớm nước mắt:

“Mai cháu bà lại đi rồi, không biết bao giờ bà mới được bế cu tí đây. Thương cháu mà ở xa quá”.

Nhìn bà thế em lại sụt sùi khóc theo. Hôm sau đi, vợ chồng em đã lên xe rồi mẹ còn chạy theo, gõ cửa dúi vào tay em 2 triệu dặn trong nước mắt:

“Cầm lấy để mua sữa cho thằng bé. Có thời gian thì về thăm bố mẹ nhé”.

Xe lăn bánh, bố mẹ em vẫn thẫn thờ đứng nhìn theo. Ông đứng ôm vai bà mắt cũng đỏ ngầu. Càng nghĩ em càng xót bố mẹ các chị ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet