Dạo này số ca nhiễm tăng vọt nhanh quá, trong đó không thiếu những F0 đã tiêm đủ 2 mũi rồi. Điều này khiến nhiều người lo lắng mãi không thôi. Bởi, trước giờ với bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào, vắc xin vẫn là thứ mang lại kết quả tối ưu nhất. Ấy vậy mà với nCoV, không gì là không thể. Nó đã phá vỡ định kiến tiêm xong là sẽ không bị nhiễm virus của mọi người. Thậm chí, còn có những người qua đời dù đã tiêm đầy đủ 2 mũi.
Các chuyên gia trên thế giới cũng cảnh báo rằng: Sau một thời gian, kháng thể sẽ hết hoặc giảm hiệu lực. Do đó, có một số đối tượng như người bị suy giảm miễn dịch, mắc bệnh mạn tính, người già… cần được tiêm mũi nhắc lại. Trên thế giới rất nhiều nước cũng đã áp dụng biện pháp này.
Chỉ có điều, trong số những người được bảo vệ thì vẫn tồn tại một nhóm người mà không hoặc sản sinh ra rất ít kháng thể dù đã được tiêm 3 – 4 mũi. Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại khi mùa đông gần kề, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn thì nguy cơ bùng phát virus lại lớn hơn. Do đó, những người này luôn sống trong lo lắng vì họ nghĩ mình có thể nhiễm bất cứ lúc nào.
Điều này mình đã đọc được trên tờ Zing News. Cũng dễ hiểu thôi, bởi họ vốn là nhóm người dễ bị tổn thương bởi virus. Việc tiêm vắc xin vốn được ưu tiên để bảo vệ họ khỏi nguy cơ nhiễm, trở nặng và qua đời. Thế nhưng với lượng kháng thể ít ỏi như vậy thì thực sự rất đáng lo.
Người nhiễm bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh minh họa, nguồn: Internet
‘Tôi thấy không an toàn bởi bất cứ khi nào tôi cũng có thể mắc nCoV’
Đó là những gì mà Andrew Linder (34 tuổi, Akron, Ohio, Mỹ) cảm thấy khi đứng trước tình trạng về nCoV hiện tại. Dù đã tiêm 4 mũi vắc xin nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy anh vẫn không đủ kháng thể.
Giờ này, mỗi ngày Linder phải thay khẩu trang 2 lần/ngày, ở nhà gần như 24/7 và rất ít khi gặp người khác ngoài vợ. Đây là tình trạng của không chỉ Linder mà rất nhiều người Mỹ thuộc đối tượng dễ tổn thương, dù rằng đa số dân Mỹ hiện tại đã bước vào thời điểm ‘bình thường mới’.
Linder sống sót được là nhờ quả thận do vợ hiến tặng. Anh đã được tiêm tới 4 liều Pfizer. Thế nhưng, vẫn chẳng có thứ gì có thể đảm bảo được sự an toàn của anh trước virus.
Linder và vợ. Ảnh: Internet
Những người này thuộc nhóm: Đang điều trị ung thư máu, u ác tính, đã ghép tạng, nhận tế bào gốc, bệnh nhân HIV/AIDS hoặc chưa điều trị, người dùng corticosteroid liều cao và các loại thuốc ức chế miễn dịch khác.
Một nghiên cứu được công bố hồi đầu tháng 11 của CDC cho thấy: Những người bị suy giảm hệ miễn dịch cần tiêm 3 liều và 1 mũi nhắc lại để bảo vệ sức khỏe trước virus. Hiệu quả của Pfizer và Moderna trong việc ngăn nguy cơ nhập viện ở nhóm dễ bị tổn thương này là 77%, trong khi người bình thường là 90%.
Tất nhiên, không phải tất cả các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch mà CNN theo dõi đều có thể sống khỏe mạnh và thoát khỏi ‘nanh vuốt’ của nCoV. Như Brittania Powell – sinh viên ĐH Bang Ohio là ví dụ điển hình. Cô bị mắc bệnh lupus ban đỏ khi 14 tuổi. Nữ sinh cũng bị viêm khớp dạng thấp, thiếu máu và viêm thận. Vì vậy, cô chỉ ở trong nhà trong suốt 2 tháng và chỉ ra ngoài 1 lần để đi bầu cử.
Nữ sinh 22 tuổi chỉ ra ngoài 1 lần duy nhất và bị nhiễm nCoV luôn. Ảnh: Internet
Dù đã khẩu trang kín mít, đeo găng tay nhưng chỉ sau 1 lần ra ngoài, cô gái 22 tuổi có triệu chứng như cúm suốt 1 tuần và chỉ ho nhẹ nên chủ quan. 1 tuần sau, nữ sinh thấy buồn nôn, dạ dày có vấn đề và phải nhập viện.
Hôm sau, người ta kết luận cô nhiễm nCoV. Dù vậy, cô vẫn cố gắng lạc quan, không để bản thân rơi vào căng thẳng. Mùa xuân năm nay, nữ sinh 22 tuổi này cũng được tiêm 2 liều vắc xin và chưa vội tiêm mũi tăng cường. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ sự lo lắng rằng cô không đủ kháng thể bảo vệ. Vì vậy, giờ đây biện pháp đeo khẩu trang và giữ khoảng cách là tốt nhất với họ.
Tiêm phòng là biện pháp tốt nhất hiện giờ. Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Thay vì bi quan, hãy cố gắng hòa nhập với cuộc sống có virus
Khác với Linder, Courtney Hodge (39 tuổi) – một bà mẹ đơn thân ở ngoại ô Pittsburgh nói rằng: Cô cảm thấy an toàn hơn sau khi được tiêm chủng. Việc sống sót qua đại dịch đã mang lại cho cô cảm giác dần quen với nỗi sợ.
‘Năm ngoái, tôi xem xét lại toàn bộ cuộc đời mình và bắt đầu sống theo cách khác. Bởi, bạn biết đấy, tôi có thể ‘đi’ bất cứ lúc nào’, cô nói. Lý do mà cô có suy nghĩ này là vì cô bị hen suyễn kèm các bệnh rối loạn tự miễn như Graves, đau cơ xơ hóa, hội chứng mệt mỏi mạn tính.
Hogde và con trai. Ảnh: Internet
Do bị các bệnh nền nên cô đã được tiêm phòng 3 liều, bao gồm cả mũi tăng cường. Điều này giúp Hogde tự tin hơn khi ra ngoài. ‘Tôi bắt đầu nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Vì được ra ngoài nên tôi thấy tự do và lạc quan hơn’, cô nói. Thời gian tới, cô đang cân nhắc tới việc có nên tiêm mũi thứ 4 hay không.
Sau khi tiêm xong, cô đã bắt đầu lại công việc kinh doanh kẹo. Lúc này, Hogde không còn lo lắng quá nhiều như trước. Bởi, cô nghĩ rằng kể cả khi không may nhiễm thì nguy cơ qua đời cũng không còn cao như khi chưa tiêm. ‘Tôi sẽ không sợ hãi vì điều gì đến sẽ đến’, bà mẹ đơn thân 39 tuổi bộc bạch.
Đây là toàn bộ thông tin mà mình thấy báo chí đăng tải. Nói chung thì ai mà có bệnh nền, bị suy giảm miễn dịch sẽ rất đáng lo. Nên kể cả chích ngừa đầy đủ rồi vẫn hạn chế ra ngoài và nhớ khẩu trang, khoảng cách cẩn thận nhé.
Nguồn: Tổng hợp


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1