Ban đầu anh chị tính sửa phần mái bị dột nhưng sau đó cơi nới thêm, sửa sang biến căn nhà cũ trở nên mới mẻ hơn. Điều đặc biệt là con rể vừa kiêm thợ xây, thợ kính, thợ hàn.

Một trong những điều mà các cô gái luôn ao ước không chỉ là lấy được người đàn ông thật lòng yêu thương mà còn thương luôn cả gia đình, bố mẹ mình. Lấy được người như vậy thì dù cuộc sống có khó khăn vẫn cảm thấy hạnh phúc. Tiền bạc vật chất đủ đầy mà chồng không thương vợ, chẳng đoái hoài gì tới nhà vợ thì cũng vô dụng.

Tôi đọc trên mạng thấy có câu chuyện hay muốn chia sẻ với chị em. Đó là về gia đình Lương Thy Hương (SN 1989), quê ở Buôn Mê Thuột. Chị sinh sống và làm việc ở Hà Nội nhưng trong dịp nghỉ hè chị về quê tính ở chơi 1 tháng. Nhưng 1 tuần sau đó dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Hà Nội nên chị ở luôn nhà để tiện bố mẹ chăm sóc vì lúc này chị đang mang thai.

hình ảnh

Ngôi nhà được cơi nới thêm để rộng rãi hơn. Ảnh Vietgiaitri

Trong một lần ăn cơm, chị Hương nghe bố mẹ nói và hỏi là chi phí sửa nhà 4 triệu có đủ không? “Bố cứ mong con rể về để cùng bố sửa nhà. Mái nhà dột quá, lại chuẩn bị vào mùa mưa, sợ mấy hôm nữa các cháu nằm ngủ có khi ướt hết”, chị Hương kể lại.

Sau đó chị đem chuyện này nói lại với chồng, sau đó chồng chị bàn với bố mẹ: “Con nghe vợ con nói, bố có nguyện vọng sửa nhà nên nay vợ chồng con xin phép sửa cho ông bà nhưng ông bà có đồng ý thì vợ chồng con mới dám làm”.

hình ảnh

hình ảnh

Vợ chồng chị Hương quyết định sửa nhà. Ảnh Vietgiaitri

Dự kiến 40 triệu cho việc sửa sang phần mái, nhưng sau đó chi phí đội lên rất nhiều lần do phát sinh việc cơi nới cho không gian rộng rãi. Chồng chị về ở hẳn nhà vợ, tự tay xây từng viên gạch, quần quật suốt ngày với xi măng, sắt thép, đất cát... Nhiều lúc nhìn nhà cửa ngổn ngang, bừa bộn mà ngán. Thế nhưng chồng chị và bố cứ chăm chỉ, vui vẻ làm mỗi ngày một chút.

Chồng chị Hương trước đây làm giám đốc nhà máy chuyên sản xuất nội thất công nghiệp, tủ bếp, quầy kệ, bàn ghế cho các chung cư, công trình nên anh có kinh nghiệm làm việc. Nhờ vậy nên khi anh đứng ra lo toàn bộ việc tu sửa, xây dựng nhà của bố vợ rất thuần thục. 

“Ban đầu chồng bảo: Đằng nào cũng nghỉ dịch, chồng cũng không làm gì thì cứ để chồng làm, cũng tiết kiệm được rất nhiều nhân công, tiền thuê thợ. Mình để sắm thêm nội thất cho ông bà.

Sau hôm đó, chồng mình tự tay xây từng viên gạch, xách nước, trộn hồ, đào đất, quét vôi, kiêm thợ kính – thợ hàn, kiêm chủ thầu, chủ xây dựng và kiêm cả con rể chủ nhà. Suốt mấy tháng trời, cứ bố trộn hồ, con rể xây”, chị Hương kể.

hình ảnh

hình ảnhBền bỉ làm từng chút một theo từng ngày. Ảnh Vietgiaitri

Căn nhà sau 1 năm xây dựng hiện đã có 4 phòng ngủ, 1 phòng khách. Nhà tuy chẳng phải nguy nga nhưng lại sạch đẹp, dư chỗ cho các thành viên sinh sống và các cháu chạy nhảy. Chồng chị Hương chọn nội thất đẹp và chất lượng nhất vì anh muốn được lo cho bố mẹ vợ chu đáo. Từng những thứ nhỏ như màn cửa đến tổng thể ngôi nhà xây dựng như thế nào là đều tự tay anh chọn.

Nhìn thành quả do bố và chồng xây nên, chị Hương thật sự rất tự hào. Về chơi rồi nghỉ dịch, rồi sinh con ở nhà bố mẹ, chị may mắn khi có sự chăm sóc của bố mẹ và chồng. Giờ đây có nhà mới, cả gia đình không phải hồi hộp khi trời sang mùa mưa. Ngôi nhà chắc chắn, vững chãi và khang trang do tâm huyết của con rể gửi đến gia đình vợ.

“Mình thấy vui, hạnh phúc lắm. Đôi lúc còn bất ngờ về những việc anh làm. Nói chính xác là phục chồng.

Anh nhiệt tình, sốt sắng và lúc nào cũng nghĩ cho gia đình dù nội hay ngoại. Anh luôn là người gắn kết các thành viên với nhau. Anh bảo, nhà mình cũng không khá giả giàu có gì. Nhà cũng không quá to, không nguy nga lộng lẫy nhưng đủ rộng rãi, đủ tiện ích để con cháu mỗi dịp đi xa về quây quần sum họp bên ông bà. Mình còn trẻ, còn sức khoẻ và làm được gì cho bố mẹ thì mình làm, không cần phải giống ai, bằng ai. Chỉ cần mình thấy đủ là được”, chị Hương bày tỏ.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Ngôi nhà đẹp một cách tinh tế. Ảnh Vietgiaitri

Câu chuyện con rể xây nhà cho bố vợ đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Từ trước đến nay, quan điểm con dâu phải hết lòng hy sinh cho nhà chồng, cả đời phụng dưỡng bố mẹ chồng đã ăn sâu vào tư tưởng của rất nhiều người và cũng vì vậy mà sinh ra nhiều thiệt thòi. 

Tuy nhiên, thời nay chị em chọn chồng không chỉ mong anh ta yêu mình mà còn phải yêu thương luôn ba mẹ, anh chị em mình. Người đàn ông biết yêu vợ và gia đình vợ thì anh ta mới đủ bao dung, rộng lượng và có trách nhiệm với bên vợ. Như chồng chị Hương trong câu chuyện trên, cũng vì biết thương nhà vợ mà anh về tự tay sửa nhà, mua sắm vật dụng và chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để chi trả mọi thứ. 

Nếu chưa tìm được người thương mình và thương luôn gia đình mình thì hãy bình tĩnh chị em nhé. Hôn nhân là chuyện cả đời, đừng vì lý do gì mà chọn đại.