Món quà ý nghĩa, rất thực tế này khiến người mẹ bất ngờ và bật khóc, còn gì nhẹ nhõm hơn tuổi già thoát cảnh nợ nần.
Dạo này mọi người hay bảo vui là sinh nhật tháng 7, 8 thì phải tổ chức online, tự thổi nến, tự ăn bánh thôi, mọi người đỡ tốn quà, mừng hết sức. Nói vui thôi nhưng sinh nhật một mình cũng buồn lắm. Nhất là người già sống tình cảm, như người mẹ 60 tuổi của một anh chàng, sinh nhật định mời 500 anh em đến dự mà vì con Cô Vy nên không ai đến, ngồi buồn thiu. Không muốn mẹ già buồn vì sinh nhật lủi thủi một mình, con trai đã tặng mẹ một món quà vô cùng đặc biệt khiến bà bật khóc vì vui mừng quá.
Mẹ bật khóc vui mừng vì con trai tặng quà bằng cách trả nợ thay mẹ. Ảnh: mirror
Theo tin tức em xem trên Mirror thì anh con trai tên là Coxy đã rất buồn khi thấy mẹ anh ngồi than ngắn thở dài, do sinh nhật lần thứ 60 của mẹ không ai đến dự. Trước đó bà đã tự mình trang trí, thổi bong bóng đủ màu sắc nhưng với tình hình hiện tại thì mọi người biết đó, làm gì có ai đến dự sinh nhật mình được.
Anh chàng này nói rằng không gì tệ hơn việc bản thân nhìn thấy mẹ mình buồn bã, mọi người có hiểu được sự đau lòng của một đứa con trai khi thấy mẹ mình đã rất háo hức trang trí tiệc sinh nhật nhưng rồi hụt hẫng vì không một ai đến dự, thật sự nhìn mẹ là thấy đau lòng.
Trước đó anh đã cảm thấy rất tệ khi mẹ buồn do sinh nhật 60 tuổi chỉ có một mình. Ảnh: mirror
Mẹ anh nói với anh rằng bà không sao cả, nhưng lén nhìn từ xa, anh thấy mẹ ngồi buồn. Để mẹ không chịu tủi thân, con trai đã quyết định tặng mẹ một món quà đặc biệt nhất, bất ngờ nhất và sẽ khiến mẹ vui lên ngay. Sau đó anh chuẩn bị một chút và đến chỗ của mẹ anh, lúc này bà đang dọn dẹp hết đống đồ trang trí sinh nhật trước đó với vẻ mặt chán chường.
Anh đưa cho mẹ một phong bì giấy, bên ngoài có dòng chữ “happy birthday” và để mẹ mở ra. Bên trong là một xấp giấy viết chữ, anh yêu cầu mẹ đọc từng tờ một. Lướt qua các tờ giấy đó là con muốn làm một điều đặc biệt cho mẹ, “vậy là con đã trả xong… khoản vay của mẹ”. Người mẹ xem đến tờ cuối cùng, biết khoản nợ bản thân đang gánh đã được con trai trả hết, bà xúc động ôm mặt bật khóc.
Đúng vậy, món quà đặc biệt của con trai là giúp mẹ trả hết nợ, anh nói rằng bản thân muốn mẹ anh có thể dùng số tiền bà dành dụm để trả nợ bấy lâu nay mua những thứ mình thích, không cần lo lắng chuyện thanh toán nợ nữa. Những gì bắt đầu như một câu chuyện buồn, đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc, khi Coxy quyết định tặng món quà đặc biệt cho mẹ của mình.
Ngày thường con trai và mẹ rất thân thiết, yêu thương nhau. Ảnh chụp màn hình
Nhiều người khi biết chuyện đã rất thích món quà và cách con trai cố làm mẹ vui khi sinh nhật không ai đến dự. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà mẹ chàng trai này nhận được, còn gì vui hơn khi tuổi già không còn vướng cảnh nợ nần nữa, còn gì hạnh phúc bằng có con trai tinh tế, hiếu thảo và biết suy nghĩ cho mẹ thế này.
“Chúc mừng sinh nhật bà, bà hẳn là người phụ nữ tuyệt vời khi nuôi dạy được cậu con trai tuyệt vời như vậy”, một người đã để lại lời chúc mừng người mẹ và khen tặng cậu con trai.
Đúng là Cô Vy đã khiến nhiều sự kiện quan trọng phải gác lại như đám cưới, sinh nhật, họp mặt khiến người ta dễ buồn, dễ tủi thân. Nhưng mọi người ơi, chính những lúc thế này, chúng ta lại có dịp sống chậm hơn, nhận ra những niềm vui bé nhỏ quanh mình, nhận ra người thật sự quan tâm đến mình nhiều nhất, hãy trân trọng và lạc quan lên mọi người nhé.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1