Không chỉ cưới được bác sĩ sản khoa nổi tiếng người nước ngoài, chị Thảo Linh còn hạnh phúc đón con chào đời chỉ sau hơn 1 năm. Đúng là một cái kết mĩ mãn.
Là phụ nữ, nếu hôn nhân đổ vỡ, làm mẹ đơn thân, thậm chí không thể sinh con... đều là những tình huống bi đát không ai mong muốn. Tuy nhiên, cuộc sống mà, đôi khi có những nỗi buồn, niềm đau vận vào đời không còn cách nào ngoài việc phải dũng cảm đối mặt và vượt qua. Được sống đã là hạnh phúc nên dù trong khó khăn nghịch cảnh, sự kiên định và ý chí vượt lên chính mình sẽ khẳng định giá trị của con người.
(Ảnh minh họa: internet)
Có thai năm 19 tuổi nhưng chưa kịp cưới thì bạn trai qua đời vì tai nạn giao thông, chị Thảo Linh (Đà Nẵng) đánh đổi nhiều thứ (việc học, chấp nhận tai tiếng) để cố giữ lại giọt máu cuối cùng của người mình yêu. Khi con lớn, chị đi học lại và mãi đến khi con tròn 12 tuổi, chị mới chịu đi bước nữa.
Tưởng chừng hạnh phúc mỉm cười từ đó, nhưng không, việc chị bị “chậm con” khiến cuộc sống hai vợ chồng thường xuyên xào xáo rồi cuối cùng đi đến ly hôn. Bác sĩ cho biết chị Linh bị vô sinh thứ phát.
Trong lúc tuyệt vọng, chị Linh tìm đến một bác sĩ sản khoa nổi tiếng người Hungary tên là Dezso đang làm việc tại Đức để nhờ tư vấn gián tiếp. Được một thời gian thì Dezso sang Việt Nam công tác. Người đàn ông từng đổ vỡ hôn nhân tự tay nuôi nấng 4 đứa con cảm thấy rung động trước cô nàng Việt nhỏ nhắn, lanh lợi.
Dezso xem giấy tờ chị Linh đưa rồi kết luận sức khỏe chị không gặp vấn đề gì hết. Cô nàng đưa vị bác sĩ đi tham quan các di tích lịch sử của thành phố Đà Nẵng. Dần dà, hai người có tình cảm với nhau.
Sau đó, Dezso tiếp tục bay sang Việt Nam nhưng lần này với tư cách là bạn trai về quê người yêu ăn Tết. Lúc bấy giờ, chị Linh vẫn còn ám ảnh 2 lần đổ vỡ nên chưa sẵn sàng tái hôn, nhất là lần này chị với đối phương còn có sự khác biệt về văn hóa, phải đối mặt với vấn đề con chung con riêng và miệng đời bàn tán.
Lúc đầu, chị Linh vẫn còn ám ảnh 2 lần đổ vỡ nên chưa sẵn sàng tái hôn (Ảnh: VNE)
Để bạn gái không phải nhọc lòng, vị bác sĩ đưa con riêng của mình sang Việt Nam giới thiệu, cũng là mong muốn con mình học cách cư xử tốt với gia đình mẹ kế. Không chỉ có thế, lúc chị Linh sang Hungary thăm chơi, gia đình con trai cả của Dezso đã đãi chị món phở, chả ram, ăn uống bằng đũa thành thạo, bếp họ luôn có một chai nước mắm. Thậm chí, con dâu của gia đình Dezso còn nói viết tiếng Việt trôi chảy và bố Dezso thì khá am hiểu văn hóa Á Đông.
Sau chuyến đi thú vị, chị Linh bị cảm nên đến bệnh viện khám thì bác sĩ báo có thai, còn trêu: "Về bỏ cái ông đó đi. Bác sĩ sản khoa gì mà người yêu có thai 10 tuần rồi không biết". Hay tin, Dezso mừng rỡ lập tức báo tin vui cho các con riêng. Vị bác sĩ cũng quyết định sang Việt Nam tìm việc để kề cận vợ con.
Việc chị Linh có tin vui chính ở thời khắc quyết định như vậy chứng tỏ hai người thực sự có duyên nợ với nhau. Dezso cũng đích thị là một bác sĩ hiếm muộn giỏi khi từng chỉ nhìn giấy tờ khám của chị Linh đã kết luận chị hoàn toàn bình thường. Mặt khác, có lẽ Dezso cùng gia đình anh đã quá ấm áp, quá tử tế khiến tâm trạng chị Linh cảm thấy thoải mái, dễ có cơ hội thụ thai hơn bình thường.
Câu chuyện tình yêu dễ thương và đầy tử tế giữa hai con người không cùng chung quốc gia đã tiếp thêm động lực cho những cặp đôi đang yêu nhau mà còn vướng phải trở ngại nào đó, nhất là vấn đề đi bước nữa sau đổ vỡ và hiếm muộn. Sự tự tin vào bản thân cộng với lòng nhiệt thành khi đến bên nhau sẽ là lợi thế lớn để các cặp đôi xóa nhòa những khoảng cách, những tự ti, dè dặt để kết nối với nhau dễ dàng hơn, cùng xây dựng mái ấm hạnh phúc.
Cuối cùng, cũng chỉ muốn gửi gắm đến những phụ nữ chẳng may đổ vỡ hôn nhân hay mong mỏi mãi vẫn chưa đón được con yêu, đừng vội tuyệt vọng. Thay vì yếu đuối tuyệt vọng, hãy thoải mái để tìm ra giải pháp. Khi đã cố gắng hết mình thì lúc đó có buông bỏ cũng không còn điều gì hối tiếc.
(Nguồn câu chuyện tham khảo: VNE)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1