Yêu không được thì quay sang đòi tiền, đòi quà. Thanh niên cư xử như thế này làm sao có được bạn gái.

Mệt mỏi nhất chính là lỡ lọt vào tầm mắt của những gã trai đeo bám, tâm tính nhỏ mọn. Khi theo đuổi, anh ta sẽ dùng mọi cách, xài mọi chiêu để crush mềm lòng. Nhưng khi anh ta chán hoặc biết bản thân sẽ mãi không thể có được, anh sẽ quay quắt, cư xử tệ bạc với crush một cách bất chấp. Anh chàng sau đây là một ví dụ.

Là người ở tỉnh lên Hà Nội học, một cô gái trẻ cho biết ở quê có anh chàng theo đuổi dù cô đã từ chối nhiều lần. Sau đó anh ta đề nghị làm bạn, cô gái cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Nhưng làm bạn chỉ là cái cớ, anh ta tiếp tục theo đuổi, thậm chí vào ngày sinh nhật còn âm thầm mua bánh kem và tặng quà cho cô.

hình ảnh

Tâm sự của cô gái khi bị đòi quà. Ảnh chụp màn hình, Cười ngả cười nghiêng

Biết mình không có tình cảm và sợ mang tiếng lợi dụng, cô gái thẳng thừng từ chối nhưng anh chàng vẫn không từ bỏ ý định theo đuổi. Anh mang bánh kem và quà đến nhà ép buộc cô gái phải nhận vì: “Là bạn bè tặng nhau không được à”.

Đợt 20/10 vừa qua, anh ta cũng tự ý mang son đến tận nhà tặng. Lúc này cô gái đang đứng với bạn bè nên từ chối hoài cũng kỳ, cô đành phải nhận nhưng đến hôm nay vẫn chưa xài tới.

“Đã thế thấy mình nói chuyện với người con trai khác bày đặt ghen tuông huỷ kết bạn xong lại tự xin lỗi mình tức quá lên chửi luôn, xong quay ra quy Quà Ra Tiền là 1,1 triệu bánh và quà, 200k tiền son, và nạp cho mình thẻ 20k. Mình không tiếc, chỉ cảm thấy hơi sốc tí, đã không muốn yêu mà gặp phải kiểu như thế này thì sợ 4 đời”, cô gái chia sẻ.

Vốn dĩ từ đầu đã không yêu, đã muốn dứt khoát nhưng cô gái vì “tính mình cũng dễ” nên chấp nhận làm bạn. Chắc hẳn trong lòng cô cũng hiểu anh ta chỉ vì 2 chữ bạn bè mà âm thầm tìm kiếm cơ hội để cưa cẩm. Cô gái nên dứt khoát ngay từ đầu để tránh phiền phức. Dây dưa với kiểu người như chàng trai này thì chỉ có bực mình thêm chứ lợi lộc gì.

hình ảnh

Tin nhắn thanh niên đòi quà. Ảnh chụp màn hình, Cười ngả cười nghiêng

Sau đây là bình luận của cư dân mạng, người phẫn nộ trước sự tính toán hẹp hòi của chàng trai nhưng cũng trách cô gái không yêu vẫn nhận quà:

- Chi li quá bảo sao nó không đổ. Chơi không đẹp chắc cay cú thôi chứ làm gì phải đòi mấy chục bạc.

- Biết thừa ý đồ của nó vẫn nhận quà đòi là đúng.

- Đáng lý bạn phải từ chối ngay từ đầu, cự tuyệt quà cáp để khỏi phải rắc rối. Loại con trai như vậy mình chạy mất dép chứ ở đó mà nhận quà.

- Anh trai áp dụng chiêu “đẹp trai không bằng chai mặt à?”. Anh làm mất mặt đàn ông tụi tui quá.

- Thôi không yêu thì cứ trả hết tiền cho người ta đi, cũng tại bạn nhận quà làm gì để anh ta ảo tưởng.

hình ảnh

Ảnh minh họa, y.qichejiashi.com, FB NTD

Ngày càng nhiều các thanh niên khiến hội con gái lắc đầu ngao ngán, cánh mày râu cũng bó tay trước cách cư xử không giống ai. Làm con trai muốn có được cảm tình của bạn gái nhưng không ga lăng, không tử tế, đã vậy còn thích ăn vạ để đòi quà. Như vụ anh chàng chạy SH sau buổi hẹn hò thì nhắn tin đòi bạn gái 10k nước mía trong khi tiền ăn đã chia đôi. Câu chuyện này đã từng làm dân mạng “dậy sóng” bởi anh chàng không những keo kiệt, tính toán mà còn khinh người và tâng bốc bản thân thái quá.

hình ảnh

Anh chàng đòi 10k tiền nước mía, lấy SH lòe bạn gái mới quen. Ảnh Vietgiaitri

Đôi khi không hiểu những thanh niên này có xuất thân như thế nào, học hành giáo dục ra sao mà có cách hành xử "lỗi nhịp" như vậy. Muốn có bạn gái nhưng cư xử không văn hóa, tính toán keo kiệt đã vậy còn mang thêm tật hay đòi quà, đòi tiền nữa thì hội con gái không thèm để mắt tới đâu nhé. Đối với các thanh niên này, ế không phải do duyên âm, do xui mà ế là do thực lực.

Điều con gái cần nhất ở người bạn đời chính là sự tử tế, biết yêu thương và che chở chứ không phải là dăm ba chiếc xe SH hay ngoại hình bạn trai bảnh bao thơm phức. Con gái có thể đề ra nhiều hình mẫu người yêu lý tưởng nhưng người cô ấy thật sự cần nhất phải sở hữu những yếu tố như trên. Vì vậy, muốn có bạn gái, các anh phải sống và cư xử sao cho đàng hoàng tử tế. Còn không thì dù đẹp trai hay giàu có đến mấy cũng ế như thường.