Cơn mưa bất chợt nhưng nó mới ấm áp làm sao
Không dễ gì dạy trẻ con về sự đồng cảm, nhất là khi chúng đầy đủ hơn rất nhiều so với thế hệ trước.
Các bậc phụ huynh thường than thở rằng họ làm mọi thứ cho con, đáp ứng mọi điều con muốn… Nhưng con luôn đòi hỏi và có rất ít lòng biết ơn. Thậm chí khi đòi không được thứ mình muốn thì lại oán trách cha mẹ không đem lại cuộc sống đầy đủ cho con, dạy con về sự đồng cảm tuy dễ mà khó, bởi cha mẹ ít đặt con vào hoàn cảnh khó khăn để biết sẻ chia, thông cảm.
Ảnh cắt từ clip
Nói cho cùng, người làm cha làm mẹ không dễ buông xuôi khi thấy con gặp khó khăn, hay thiếu thốn. Khi trẻ tỏ ra vô ơn, họ trách móc con rồi sau đó liên tục đáp ứng cho con. Hậu quả là con lại càng vô ơn hơn. Nói đâu cho xa, con gái lớn của anh ruột em được bố mẹ cưng chiều vô cùng, vì cứ nghĩ là chỉ sinh một đứa duy nhất thôi. Không ngờ khi con gái được 11 tuổi thì … vỡ kế hoạch, đẻ hẳn 1 cặp sinh đôi. Khi sự quan tâm chuyển từ đứa con lớn sang hai đứa con ít thì bản thân bé lớn cũng tủi thân, nghĩ cũng tội nhưng đúng là nhiều khi cũng cáu nó lắm các mẹ ạ. Nói thẳng ra là thái độ của nó với hai đứa em rất thờ ơ, thậm chí có lúc em tập đi vấp ngã khóc nhìn chị cầu cứu, mà chị gái cứ đứng cầm ổ bánh mì xé ra ăn, vô tư như cái đứa bé kia không phải là em ruột nó vậy. Người ngoài đi ra đường thấy em bé té ngã còn xót, vậy mà chị gái nó vô cảm thấy ớn. Mà em nói hoài, anh chị của em cũng khổ tâm lắm, chẳng biết dạy con thế nào cho phải.
Ảnh cắt từ clip
Mới đây, mạng xã hội chia sẻ một góc quay ở sân trường, và ở đó có một câu chuyện rất đẹp. Nhìn em học sinh trong clip mà nghĩ tới cháu mình thật sự ngán ngẩm các mẹ ạ. Nhất định em sẽ đưa cho anh chị của em xem, để anh chị dạy con về sự thông cảm. Bởi nếu thiếu đi lòng thương người, đứa trẻ sau này sẽ vô cảm với chính cha mẹ, người thân của mình.
Góc quay cho thấy phía dưới có lẽ là một sân trường tiểu học. Trời mưa rả rich bên ngoài. Các em học sinh tụ lại bên trước dù ở sân. Lũ học trò nhốn nháo khắp một góc sân. Ở một nơi khác, có một phụ huynh đứng phía ngoài sân nhìn vào bên trong, có vẻ lớn tuổi. Dưới những giọt mưa, cụ ông khó khăn dõi mắt nhìn, có lẽ là đi đón cháu nhưng vẫn chưa tìm thấy. Cơn mưa ngày một nặng hạt nhưng ông đứng ngoài trời, không mặc đồ che chắn mà chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai đơn giản, giống như đang đợi ai đó. Thấy thế, một bé gái đã mang ngay một chiếc áo mưa đến tặng ông, cùng với thái độ lễ phép, đưa bằng cả hai tay.
Ảnh cắt từ clip
“Cơn mưa bất chợt nhưng nó mới ấm áp làm sao”, đó là lời đề tựa cho đoạn clip ngắn vỏn vẹn chưa đầy 1 phút. Nhưng dường như tất cả mọi người đều đồng ý với điều này, qua những dòng chữ khen ngợi bé gái và những người đã nuôi dạy bé:
“Cảm ơn bố mẹ em bé vì đã dạy được một đứa con ngoan và lễ phép. Cảm ơn em bé vì tấm lòng nhân hậu. Chúc gia đình luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc”
“Có thể cha mẹ không tự tay cầm dắt hay là dặn dò con trẻ, nhưng họ là tấm gương cho bọn trẻ noi theo, gia đình này hình mẫu lý tưởng nè, cha mẹ sao thì con trẻ y như vậy”
“Thành công nuôi dạy con trong tư tưởng. Gia đình giáo dục mấy bé tốt quá. Người làm cha làm mẹ các bé xem được clip này ắt hẳn hãnh diện lắm.”
“Bằng cấp thực sự chỉ là một tờ giấy, giáo dục thật sự được nhìn thấy qua hành vi.”
“Ngoan quá, lễ phép đưa 2 tay cưng ghê. Xã hội xô bồ thế này, ai cũng chỉ chăm chăm lo phần mình thôi, xem ấm lòng thật cơ. Của cho không bằng cách cho. Nhìn em ấy đưa 2 tay cho chú mà thấy ấm áp. Không cần bắt con phải giỏi như bạn này bạn kia nhưng ít nhất hãy dạy con biết quan tâm từ những điều nhỏ nhất.”
Ảnh cắt từ clip
Điều bất ngờ là một cư dân mạng đã phát hiện ra rằng, trước đó vài giây, các em học sinh đã nhìn về phía cụ ông đầy ái ngại, trong khi các em mỗi người đều có một cái áo mưa. Các em sau đó đã cử một bạn chạy đi mua thêm một chiếc áo mưa mới. Chỉ vài giây sau, bé gái mặc áo mưa tím bất chợt lao ra giữa trời mưa, làm hành động đẹp mà chúng ta thấy qua clip. Đoạn video xuất hiện cách đây không lâu, gần đây được chia sẻ lại như một câu chuyện đẹp giữa đời thường.
Theo nhà giáo dục Clair Lenner, chúng ta có thể dạy trẻ về đồng cảm từ khi bé 6 tháng. Đồng cảm là khả năng tưởng tượng người khác đang cảm thấy như thế nào trong một tình huống cụ thể và đáp lại một cách cẩn trọng. Đây là một kỹ năng rất phức tạp để phát triển. Có thể đồng cảm với người khác có nghĩa là một đứa trẻ:
- Hiểu rằng nó là một cá thể riêng biệt
- Hiểu rằng người khác có thể có những suy nghĩ và cảm xúc khác với nó
- Ghi nhận những cảm giác chung mà hầu hết mọi người đều trải qua — hạnh phúc, ngạc nhiên, tức giận, thất vọng, buồn bã, v.v.;
- Có thể nhìn vào một tình huống cụ thể (chẳng hạn như nhìn một người bạn đồng trang lứa nói lời tạm biệt với cha mẹ tại nơi giữ trẻ) và tưởng tượng mình - và do đó là bạn mình - có thể cảm thấy như thế nào trong thời điểm này.
- Có thể tưởng tượng phản ứng nào có thể phù hợp hoặc an ủi trong tình huống cụ thể đó — chẳng hạn như tặng bạn mình một món đồ chơi yêu thích hoặc gấu bông để an ủi.
Hiểu và thể hiện sự đồng cảm là kết quả của nhiều kỹ năng xã hội-tình cảm đang phát triển trong những năm đầu đời của trẻ. Một số mốc quan trọng đặc biệt bao gồm:
- Thiết lập một mối quan hệ an toàn, bền chặt và yêu thương khi chào đời là một trong những cột mốc quan trọng đầu tiên. Cảm thấy được cha mẹ chấp nhận và thấu hiểu sẽ giúp con học cách chấp nhận và hiểu người khác khi lớn lên.
- Khoảng 6 tháng tuổi, trẻ bắt đầu sử dụng tham khảo xã hội. Đây là khi một em bé sẽ nhìn vào cha mẹ hoặc những người thân yêu khác để đánh giá phản ứng của họ đối với một người hoặc tình huống. Ví dụ, một đứa trẻ 7 tháng tuổi nhìn cha mình một cách cẩn thận khi ông chào đón một vị khách đến thăm nhà của họ để xem liệu người này có tốt và an toàn hay không. Phản ứng của cha mẹ đối với khách đến thăm sẽ ảnh hưởng đến cách em bé phản ứng. (Đây là lý do tại sao các bậc cha mẹ được khuyến khích lạc quan và không lo lắng lơ lửng, khi tạm biệt trẻ tại nơi giữ trẻ. Nó gửi thông điệp rằng “đây là một nơi tốt” và “consẽ ổn thôi.”)
- Từ 18 đến 24 tháng tuổi, trẻ mới biết đi sẽ phát triển lý thuyết về tâm trí. Đây là khi trẻ mới biết đi lần đầu tiên nhận ra rằng, những người khác cũng như trẻ, có suy nghĩ, cảm xúc và mục tiêu của riêng mình. Trẻ sẽ bắt đầu nhận ra bản thân của mình trong gương. Điều này báo hiệu rằng một đứa trẻ đã hiểu rõ về bản thân như một con người riêng biệt. Do vậy, không bao giở trễ để dạy con về lòng nhân ái, sự cảm thông


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1