Tôi với bạn cùng quê, sát gần nhà nhau nên chơi thân từ bé. Đến lúc thi cấp 3 hai đứa chọn ngành riêng nhưng đều cùng đỗ đại học lên thành phố thuê nhà trọ ở chung.

Lúc còn đi học bạn chăm chỉ lắm, không thấy yêu đương gì. Vậy mà ra trường đi làm kiếm được tiền nên ăn mặc sành điệu hơn, biết cách chăm sóc nhan sắc nên trông càng ngày càng xinh, nhiều người theo đuổi.

Thế rồi bạn cua được đúng anh giám đốc ở công ty, có bầu và cưới. Hôm đó tôi còn làm phù dâu, nhìn nó lấy được chồng giàu, vừa trẻ vừa đẹp trai mà ghen tỵ.

“Bảo chồng bạn có anh nào giới thiệu mình một người”.

“Thiếu gì”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook

Nó nói vậy mà cũng giới thiệu bạn cho tôi thật, chính là chồng tôi bây giờ. Không ngờ gặp nhau rồi tôi và anh lại hợp, hẹn hò yêu đương một thời gian thì cưới. 

Hai đứa tôi vẫn coi nhau như chị em ruột, có gì cũng chia sẻ, tâm sự từ điều nhỏ nhặt nhất. Bạn tôi lấy chồng giàu nhưng không được hạnh phúc. Chồng nó tuy nhìn bề ngoài như vậy mà nợ hàng chục tỷ lại còn bồ bịch nuôi rau sạch. Nhà với tài sản lần lượt phải bán hết để trả nợ, vợ chồng xích mích suốt.

Cách đây 2 năm nó khóc khóc mếu mếu gọi điện cho tôi thông báo chính thức ly hôn, hai mẹ con dọn ra ngoài sống. Thương bạn nên tôi bàn với chồng cho nó mượn căn nhà chung cư đang để không chưa ai thuê.

Bạn tôi ở nhà nội trợ, chăm sóc gia đình lâu quá nên không muốn đi làm nữa. Nó quay ra học nghề rồi mở spa chăm sóc da, bán luôn hàng mỹ phẩm.

Có lần nó hỏi tôi:

“Có người đang thích tao, nên yêu lần nữa không mày nhỉ”.

“Mày thích thì cặp cho vui thôi, còn tái hôn thì phải xem xét thật kỹ lưỡng không lại đi vào vết xe đổ lần nữa”.

Nó cũng gật gù nghe theo, thỉnh thoảng khoe được anh bồ tặng quà. Thế rồi đột nhiên bạn bảo có bầu, nhưng vì người kia có vợ con đàng hoàng nên không thể cưới xin được. Tôi cũng thông cảm cho hoàn cảnh của nó nhưng không biết phải khuyên thế nào cho đúng.

Hôm bạn sinh, nó bảo chỉ cần tôi chăm giúp thằng lớn 1 thời gian là được rồi. Tự nhiên mấy ngày đó chồng tôi lại cứ đi ra đi vào vẻ lo lắng, sốt ruột. Tôi hỏi thì chồng nói có việc phải đi công tác vài ngày.

Vậy nhưng lúc tôi mang đồ vào cho bạn thì không thể tin nổi, chồng mình lại đang bế con của nó nựng nịu. Tôi sốc lắm còn anh thì mặt đỏ bừng, ấp úng mãi không nói được gì.

Con bạn tôi vừa đẻ nhưng có vẻ nó đã chuẩn bị trước nên rất bình thản bảo:

“Xin  lỗi nhé, mình không muốn làm điều có lỗi với bạn đâu nhưng giờ con mình cũng cần có bố”.

Giờ tôi mới hiểu ra tất cả. Chỉ vì tôi quá ngu ngốc nên đã bị chồng với bạn lừa. Họ lén lút qua lại với nhau hơn năm nay mà tôi không hề biết gì cả. Đến giờ bạn đẻ cho chồng tôi 1 đứa con rồi trơ trẽn gọi mình đến viện chứng kiến tất cả.

Lúc đầu chồng còn giấu giếm nhưng giờ thì anh công khai mọi chuyện luôn bảo tôi viết đơn ly hôn anh sẵn sàng ký. Tôi uất ức lắm vì không thể để họ dễ dàng đến với nhau như vậy được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook